Liên Bỉnh Phát chia tay "Chiến sĩ quả cảm" vì chấn thương quá nặng
Ngày 10/9, nhà sản xuất chương trình "Chiến sĩ quả cảm" cho biết Liên Bỉnh Phát chia tay đồng đội vì chấn thương quá nặng.
Ngay trước thềm ghi hình chặng hành trình mới cùng lực lượng Cảnh sát cơ động trong chương trình truyền hình thực tế "Chiến sĩ quả cảm", Liên Bỉnh Phát buộc phải nói lời tạm biệt vì chấn thương nặng. Đây là một quyết định khiến chính anh và khán giả không khỏi tiếc nuối.

Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Nhà sản xuất.
Nam diễn viên chia sẻ, chấn thương xảy ra trong một hoạt động ngoài lề đã khiến anh mất cơ hội tiếp tục đồng hành. Kết quả chẩn đoán cho thấy, Phát bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở gối và buộc phải phẫu thuật. “Ngay sau khi bị chấn thương và biết tình trạng không thể tiếp tục ghi hình, cảm xúc đầu tiên của tôi là sự tiếc nuối và tự trách bản thân”, anh bộc bạch.
Liên Bỉnh Phát thừa nhận từng có ý định “làm liều”, trì hoãn ca mổ để tiếp tục tham gia chương trình. “Tôi đã nói rằng mình sẽ không phẫu thuật để tham gia, mặc dù không thể vận động 100% như trước. Có nghĩa là tôi tìm đủ cách”, anh thẳng thắn. Tuy nhiên, ban tổ chức cùng ê-kíp sản xuất đã quyết định đặt an toàn lên hàng đầu, từ chối để anh tiếp tục ghi hình trong tình trạng nguy hiểm.
Hiện tại, nam diễn viên đã trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng và đang bước vào giai đoạn phục hồi. Dù phải tạm dừng hành trình, Liên Bỉnh Phát vẫn dành nhiều tình cảm cho chương trình và đồng đội: “Một lời xin lỗi gửi tới Chiến sĩ quả cảm, tới nhà sản xuất, tới đạo diễn và đặc biệt là tới những người đồng đội của tôi”.
Khán giả từng chứng kiến một Liên Bỉnh Phát nhập vai đầy nhiệt huyết tại chặng trải nghiệm cùng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH: luôn tập trung lắng nghe chỉ huy, sẵn sàng xin phép “Cho tôi hỏi…” để làm nhiệm vụ tốt nhất, thậm chí nén đau vì chấn thương để hoàn thành thử thách. Tinh thần quả cảm và sự chân thành ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.
Dù không thể góp mặt ở chặng tiếp theo, Liên Bỉnh Phát khẳng định anh vẫn mong một ngày được trở lại: “Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là cách lan tỏa tinh thần của những người chiến sĩ - những anh hùng thầm lặng hy sinh vì sự bình yên của xã hội”.
Sự vắng mặt của anh chắc chắn là mất mát lớn cho Chiến sĩ quả cảm. Tuy nhiên, hành trình ngắn ngủi nhưng đầy quyết tâm đã giúp khắc họa hình ảnh một “chiến sĩ nhập vai” giàu ý chí, trách nhiệm, và trên hết là tình yêu thương dành cho đồng đội.
(Theo Laodong.vn)

Lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an Thủ đô qua sự kiện A80
Kinhtedothi - Sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khép lại và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu người dân Thủ đô cũng như cả nước. Đằng sau không khí trang nghiêm, rực rỡ ấy là sự góp sức lặng thầm nhưng đầy trách nhiệm của các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân.
Người dân lưu luyến tiễn 659 chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80 tại ga Hà Nội
Kinhtedothi – Chiều ngày 3/9, tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân đã có mặt tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80). Không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động, thể hiện tình cảm gắn bó của Nhân dân Thủ đô dành cho lực lượng vũ trang.

Vẻ đẹp của các khối nữ chiến sĩ trước ngày diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình
Kinhtedothi - Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ có 9 khối nữ chiến sĩ, bao gồm các khối của Quân đội và Công an.