Liệt sĩ Trần Thị Bắc với quê hương Sóc Sơn anh hùng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là chủ đề của buổi tọa đàm do Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức sáng 27/3, nhân 60 năm ngày mất liệt sĩ Trần Thị Bắc – người nữ du kích đã sống, chiến đấu trong vùng vành đai trắng của địch bên bốt Núi Đôi.

Buổi tọa đàm đã tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, song cũng rất vẻ vang, hào hùng của quân và dân Sóc Sơn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cũng chính trong hiểm nguy, gian khổ, nhiều cá nhân điển hình anh dũng trong chiến đấu, lao động sản xuất đã xuất hiện, trong đó, mãi sáng ngời là tấm gương hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Trần Thị Bắc. Cô sinh năm 1932 tại thôn Xuân Đoài, xã Lạc Long, huyện Đa Phúc (nay là xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. 17 tuổi, cô tham gia đội du kích đến năm 1950, Bắc được cử đi học y tá, rồi trở về kiêm nhiệm thêm việc cứu thương, binh vận. Ngày 16/3/1954, Trần Thị Bắc hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Năm 1956, Trần Thị Bắc được công nhận là liệt sĩ. Đến ngày 28/8/1961, cô tiếp tục được Hội đồng Chính phủ truy tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì. Buổi tọa đàm là dịp hồi tưởng về người nữ liệt sĩ anh dũng ngày nào thông qua những câu chuyện kể của người thân, bạn bè, đồng đội, cũng như những suy nghĩ, niềm kính trọng biết ơn của thế hệ trẻ...