Nội dung phim Cha tôi, người ở lại tập 5
Trong preview phim Cha tôi, người ở lại tập 5, sau khi trở về nước, bà Liên - mẹ của Nguyên đã đến tận trường tìm gặp con trai. Sau đó, hai mẹ con tới quán cà phê nói chuyện riêng. "Mẹ nhớ hồi mẹ rời đi, con nhỏ xíu còn là một đứa trẻ thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ đã là thanh niên rồi, suýt nữa thì mẹ không nhận ra" - bà Liên nói với con trai.
Cùng với đó, bà thông báo đã định cư hẳn ở Đài Loan (Trung Quốc) và cũng đã tái hôn với một người bạn cũ. Bà Liên kể tiếp về việc mình có thêm một cô con gái, tên Cát Tiên, rất đáng yêu. Đáng nói, bà tỏ ra vui mừng vì em giống hệt em Bông đã mất của Nguyên.
Nguyên giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt cuộc nói chuyện, khiến người khác khó biết trong lòng cậu đang cảm thấy như thế nào. Tuy nhiên, khi bà Liên nói em Cát Tiên muốn gặp Nguyên lắm thì cậu lạnh lùng khẳng định: "Con không muốn!".
Trong khi đó, bố Chính và bố Bình luôn lo sợ khi Nguyên gặp mẹ nhưng cuối cùng ngày đó cũng tới. Bố Chính dù không muốn nhưng cũng chẳng thể cấm cản mẹ gặp con. Ông chỉ biết thương con, vì ông hiểu rõ Nguyên đang cố gồng lên, tỏ ra mình ổn, để cho bố cảm thấy yên tâm. Bố Bình cũng nhận định, Nguyên nhạy cảm nhưng là đứa hiểu chuyện, giống như Việt ngoài mặt cứ cố tỏ ra là bình thường, để che giấu nỗi đau ở bên trong.
Lịch phát sóng Cha tôi, người ở lại tập 5
Phim Cha tôi, người ở lại tập 5 sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20 giờ hôm nay, 25/2/2025 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.
Link xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 5
Khán giả có thể đón xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 5 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ hôm nay, 25/2/2025 trên các link dưới đây:
- VTVGo: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-VTV3-3.html
- VTV: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm
Để xem thêm các nội dung liên quan đến bộ phim, xin truy cập: Cha tôi, người ở lại