Liverpool cay đắng thành cựu vương của Champions League

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không ai có thể tin được rằng Liverpool lại có thể thủng lưới tới 3 lần trước Atletico, dù họ đã giữ sạch lưới trong suốt 96 phút. Với việc thắng 1-0 sau hai hiệp chính, Liverpool và Atletico phải đưa nhau vào 2 hiệp phụ.

Liverpool hoàn toàn lép vế trước Atletico trong trận đấu lượt đi. Với kết quả thua 0-1, đội chủ nhà buộc phải thắng mới mong đi tiếp. Với động lực như thế, đội chủ nhà ra sân với đội hình có thiên hướng tấn công. Đội trưởng Henderson thay thế Fabinho trong vai trò luân chuyển bóng, còn Chamberlain và Wijnaldum đóng vai trò vệ tinh hỗ trợ bộ ba Salah - Mane - Firmino.
Hiệp 1 chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của cả hai đội bóng. Liverpool áp đảo về mặt thế trận, nhưng Diego Costa, Joao Felix cùng các cầu thủ Atletico khác luôn nỗ lực đáp trả mỗi khi có cơ hội. Trong nửa đầu trận đấu, Salah là cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội chủ sân Anfield, và trở thành nguồn cảm hứng để đội chủ nhà tấn công.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng điều phải đến cũng đã đến. Phút 43, Chamberlain tung ra quả tạt cực kỳ thuận lợi ở bên cánh phải, đặt Wijnaldum vào tình huống thuận lợi. Tiền vệ người Hà Lan băng lên từ tuyến hai và tung ra cú đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Oblak. Nhờ vậy, Liverpool kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn.
Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực của cả hai đội. Nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Phút bù giờ cuối trận, Saul Niguez đưa được bóng vào lưới Liverpool, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trận đấu vì thế phải bước vào hiệp phụ.
Nhưng kịch tính của trận đấu chỉ diễn ra trong 30 phút hiệp phụ. Liverpool có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 94, sau pha lập công của Roberto Firmino. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Klopp lại không duy trì được cách biệt trước khi hiệp phụ đầu tiên kết thúc.
Phút 97, thủ thành Adrian mắc sai lầm không thể tha thứ khi chuyền bóng thẳng vào chân Felix. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chọc khe thông minh để Marcos Llorente cứa lòng hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nếu tỷ số này được duy trì đến hết trận thì Atletico mới là đội đi tiếp.
 Đến phút 105+1, tỷ số được cân bằng 2-2 cho Atletico. Morata sau khi vào sân đã có đường kiến tạo, để Marcos Llorente lập cú đúp với một cú cứa lòng bên ngoài vòng cấm giống hệt bàn thắng ở phút 97 trước đó. Và ở phút 120+1, pha lập công của Morata càng làm cho thất bại của Liverpool thêm phần đắng chát.
Chung cuộc, Liverpool thua ngược Atletico 2-3, và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-4. Như vậy, Liverpool chính thức trở thành cựu vương, còn Atletico tiếp tục hành trình kỳ diệu của mình.

Nếu cú đánh đầu cận thành của Robertson đưa bóng thấp thêm vài cm nữa thay vì trúng xà ngang. Nếu Alisson không dính chấn thương hông dẫn đến phải nghỉ đấu và Adrian thay thế anh trong khung gỗ không chuyền bóng cho Joao Felix. Nếu Liverpool nắn nót, điềm tĩnh và chính xác thêm chút nữa trong hàng chục pha dứt điểm của họ. Chỉ cần một trong những chữ “nếu” ấy thành hiện thực thì mọi thứ có lẽ đá khác rồi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần