
Vượt qua hàng nghìn hải lý, con tàu KN 491 đã đưa Đoàn công tác số 19 mà nòng cốt là Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến 7 điểm đảo và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần với ý nghĩa tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó lan tỏa tinh thần dân tộc, tình yêu biển, đảo, cộng đồng trách nhiệm, hòa chung nhịp đập vì Trường Sa thân yêu.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời, thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về chiến lược biển, đảo, chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã tổ chức nhiều chuyến tàu vượt sóng gió, xòa nhòa khoảng cách ngàn trùng giữa Thủ đô và Trường Sa.
Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đến với Trường Sa không chỉ có tình yêu, mà còn là trách nhiệm lớn của đất liền, của Thủ đô hướng về vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 2025 là năm thứ 15 Đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đi thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác của TP Hà Nội gồm 120 thành viên, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên các đảo: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Đông C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.
Từ Cảng Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), sau gần 30 giờ vượt sóng, Đoàn công tác số 19 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hải trình đặc biệt, mang theo tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Thủ đô và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với quân, dân đảo Song Tử Tây.
Đặt chân lên đảo, ngút ngàn trong mắt mỗi thành viên là màu xanh mướt của cây tra, bàng, phong ba, những vườn rau xanh mát; màu sắc rực rỡ của những cụm hoa giấy. Những mảng xanh cho thấy sự sống bất diệt, hoa vẫn nở trên đá giữa biển khơi đầy nắng gió.


Đó cũng là điểm chung khi đến các điểm đảo ở Trường Sa - nơi phên dậu Tổ quốc. Tại các đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, Trường Sa... cây cối xanh tươi như những thành phố thu nhỏ tràn đầy sức sống vươn lên mạnh mẽ giữa biển trời bao la. Nơi đây, quân và dân vẫn luôn vững vàng vượt qua khó khăn, tô màu cho sức sống mới ở vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại những cột mốc chủ quyền hiên ngang giữa biển khơi, mọi cuộc hội ngộ giữa muôn trùng sóng nước đều như vỡ òa cảm xúc của những người thân lâu ngày được gặp lại.
Đón đoàn công tác là những cán bộ, chiến sĩ và đại diện các hộ dân sinh sống trên đảo. Tình cảm trao gửi giữa đoàn công tác và những người làm nhiệm vụ trên đảo ấm áp, thân tình, những đại biểu của đoàn công tác như được trở về nhà mình, còn những cán bộ, chiến sĩ như đón được những người thân trong gia đình đến thăm.
Không khí trang nghiêm và xúc động khi đoàn đặt chân tới Thị trấn Trường Sa. Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ tại đây càng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tinh thần quyết thắng của quân, dân trên đảo, nhất là khi Trường Sa vừa đi qua cột mốc 50 năm ngày giải phóng.

Trường Sa vẫn đứng đó, kiên cường và hiên ngang, hiển hiện giữa trùng khơi như một biểu tượng về sức sống kiên cường, mãnh liệt. Quân và dân trên quần đảo, dù đối mặt với giông tố, bão táp và cái nắng cháy da giữa biển khơi, vẫn không phai nhạt ý chí.
Ngắm nhìn Nhà khách Thủ đô khang trang tại đảo Trường Sa và những công trình mà TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng tại huyện đảo, bỗng cảm thấy Hà Nội - Trường Sa dường như đã xóa nhòa sự xa cách về địa lý, chỉ còn lại những nghĩa tình nặng sâu, vì Hà Nội - Trường Sa không còn xa.

Người dân Hà Nội luôn hướng về Trường Sa, nơi những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Dù cách xa hàng nghìn cây số, nhưng trong trái tim người Hà Nội, Trường Sa luôn hiện diện như một phần máu thịt. Không chỉ bằng lời nói, tình cảm ấy còn được thể hiện bằng những việc làm thiết thực.
Đất liền - biển, đảo, TP Hà Nội - Trường Sa là một khối tình sâu đậm. Qua bao năm tháng, nghĩa tình đó luôn được mở rộng và kết nối muôn triệu trái tim hướng về biển, đảo quê hương. Sự thăm hỏi ân cần, động viên thiết thực của các đoàn đại biểu TP Hà Nội nhiều năm qua thể hiện tình cảm sâu nặng, khăng khít của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội với quân, dân huyện đảo Trường Sa. Sự gắn kết ấy được trao truyền qua các thế hệ, là tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển, đảo - một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong hải trình đến Trường Sa, Đoàn công tác của TP Hà Nội đã gửi nhiều tình cảm, món quà nơi đất liền tới cán bộ, chiến sĩ và người dân tại đây. Trường Sa không chỉ là pháo đài thép nơi biên cương mà thực sự trở thành một mái nhà ấm áp, một phần máu thịt của Tổ quốc. Những người con của Thủ đô đã được chứng kiến tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân trên các điểm đảo, cảm nhận rõ hơn niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc.
Thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, người dân và lực lượng trên các đảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết chia sẻ, các thành viên đoàn công tác rất bồi hồi, xúc động khi đến Trường Sa. Được đến, được chứng kiến, được gặp gỡ, mỗi thành viên trong đoàn công tác thấy thật tự hào về những con người kiên trung bám biển, những người đã không ngại hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc. Qua đó, càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân với biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.
Nhân dịp này, Đoàn công tác TP Hà Nội đã tham dự lễ khánh thành nhà văn hoá đa năng trên đảo Đá Đông C, đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang TP Hà Nội trao tặng. Chứng kiến công trình hoàn thành, được đưa vào sử dụng, giúp vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt của các chiến sĩ nơi đảo xa, các thành viên trong đoàn công tác không khỏi bùi ngùi xúc động.

Chia sẻ về món quà đầy ý nghĩa này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam. Cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa. Nghĩa tình ấy được đong đầy bởi khát vọng hòa bình và tình cảm sâu lắng của Thủ đô Hà Nội đối với quân, dân trên quần đảo Trường Sa. Với tất cả niềm tin yêu, gắn bó như máu thịt, tuy sóng biển Trường Sa không hiện hữu nhưng luôn hòa nhịp đập với nhịp sống của Thủ đô”.
Chung tâm trạng hướng về Trường Sa, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Sau chuyến đi thăm Trường Sa, tình yêu với Tổ quốc, quê hương với mỗi người được tăng lên rất nhiều. Chúng tôi cũng quyết tâm thi đua với cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, sẽ luôn là hậu phương vững chắc để tiền tuyến các đồng chí chắc tay súng giữ yên biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.


