Lời nguyền Champions League hiển linh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một lần nữa người ta lại phải nhắc đến cái gọi là lời nguyền Champions League, khi nhà đương kim vô địch Barca đã bị loại bởi đối thủ được đánh giá là yếu hơn.

Bóng đá lại tuân theo cái quy luật đầy sự nhiệm màu và mang đến những ngã rẽ có thể cứu rỗi sân chơi danh tiếng thoát khỏi sự nhàm chán mạnh được, yếu thua.
Lời nguyền Champions League hiển linh - Ảnh 1
Lượt đi, Barca đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2 - 1. Theo cách nghĩ thông thường, nhà đương kim vô địch sẽ dễ dàng có được tấm vé đến bán kết sau trận lượt về. Mặc dù làng bóng đá vẫn bị ám ảnh bởi lời nguyền Champions League rằng không đội bóng nào vô địch 2 năm liên tiếp nhưng chẳng ai nghĩ Barca sẽ dừng lại ở lúc này. Nghĩ thế là bởi Barca quá toàn năng với một hàng tấn công có khả năng sát thương cao nhất Champions League. Và quan trọng hơn, Atletico Madrid không được coi là đối thủ của Barca dù được dẫn dắt bởi một Simeone tài năng, cá tính.

Chỉ cần thắng 1 - 0, hoặc cầm hòa 0 - 0 là Barca sẽ có mặt ở bán kết. Thế nhưng, trước một Atletico Madrid kém hơn về mọi mặt nhưng lại biết sử dụng sức mạnh tập thể làm đòn bẩy về chuyên môn thì Barca đã bị vỡ vụn. Hơn thế nữa, trong một ngày mà bộ ba Messi, Neymar, Suarez tắt tiếng thì bên phía Atletico Madrid lại có một màn trình diễn như lên đồng của Antoine Griezmann khi ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Barca.

Một Barca tài năng, hoàn hảo nhưng không dám chơi thứ bóng đá hoa mĩ để rồi đánh mất sức mạnh của mình trước một đối thủ đang ở thế không còn gì để mất. Thậm chí, sau trận đấu, chính HLV Enrique của Barca đã phải thừa nhận đối thủ thắng một cách xứng đáng. Nói thế là bởi, Atletico Madrid đang là một tập thể gắn kết giàu sức chiến đấu, trong khi Barca chơi thứ bóng đá lệ thuộc vào Messi. Một khi siêu sao này không thể hiện được năng lực thì Barca trở thành một tập thể vô hại.
Lọt vào bán kết Champions League gồm 2 đội bóng Tây Ban Nha là Real Madrid và Atletico Madrid, Anh và Đức có một đại diện là Manchester City và Bayern Munich. Lễ bốc thăm thi đấu bán kết sẽ diễn ra vào chiều nay (15/4) tại Nyon, Thụy Sỹ.