Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lớp luyện thi của thầy giáo chưa tốt nghiệp lớp 12

KTĐT - Đến vùng đất học Vĩnh Thạnh, hỏi thăm "thầy giáo" Vụ thì bà con ai cũng biết. Được một người dân chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà thầy giáo Vụ, đúng lúc anh đang đứng lớp.
 Hơn 5 năm đứng lớp, anh Cao Văn Vụ (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) dạy học và luyện thi cho hơn 35 học sinh lớp 12, trong đó có hơn phân nửa thi đỗ ĐH, CĐ. Một điều đặc biệt là "thầy giáo không lương" này chưa có tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Anh Cao Văn Vụ sinh năm 1987, ngụ ấp Tân Hưng, xã Thanh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Khi đang học lớp 12 Trường THPT Thốt Nốt, anh Vụ đột nhiên mắc căn bệnh hở van tim 2 lá, bệnh tình mỗi lúc một nặng, gia đình không có tiền phẫu thuật tim cho anh nên Vụ đành bỏ học nửa chừng.

 
 
Anh Cao Văn Vụ đang luyện thi cho 7 em học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới.

Lớp học đặc biệt

Tiếng con trẻ đánh vần bi bô, xen kẽ những câu hỏi về cách giải phương trình, công thức hoá học… thì thầm trao đổi vọng ra từ căn chòi lá chưa đầy 25m2 ở ấp Tân Lộc. Có khách đến thăm, lớp học nghỉ ít phút trong tiếng cười đùa rộn rã của các học trò.

Thầy Vụ khiêm tốn: “Các anh chị gọi mình là Vụ được rồi, chứ ai đời làm thầy giáo mà chưa có cái bằng tốt nghiệp lớp 12”. Chúng tôi hỏi tiếp về cơ duyên nào anh quyết định mở lớp học đặc biệt này, anh Vụ bùi ngùi cho biết: “Từ khi nghỉ học, mình quanh quẩn ở nhà có dịp tới lui với bà con trong xóm rồi phát hiện có nhiều em học sinh muốn đi học thêm nhưng vì gia đình khó khăn nên không thể đi học. Thấy mình có chút kiến thức có thể giúp các em nên nói với các phụ huynh cho các em đến nhà để mình chỉ bảo việc học hành.”

Để có một lớp học như hôm nay, bà con trong xóm góp cây để dụng phòng học. Thầy Vụ còn tự mình đến các trường học xin các bàn ghế cũ mang về sửa lại cho các em ngồi học. Mặc dù căn phòng không sang trọng, nhưng các phụ huynh trong xóm có thể an tâm để con mình theo học tại lớp học tình thương của thầy Vụ. Cuối tháng, phụ huynh gửi thầy con cá, mớ rau và 5.000 - 10.000 đồng cho thầy Vụ trả tiền điện, nước.
Anh Vụ cho biết, ban đầu lớp học chỉ có 3, 4 học sinh tiểu học. Sau khi dạy được năm đầu, lớp học của thầy cứ tăng dần về số lượng và lớp học đa dạng thêm thành phần và lứa tuổi vì có thêm các học sinh bậc THCS và bậc THPT. Bởi thế, để có đủ “công lực” truyền cho các học trò, Vụ phải nghiên cứu lại sách giáo khoa, sách hướng dẫn… và không bỏ sót các chương trình luyện thi trên truyền hình.

Thầy Vụ cảm động nói: "Tôi không sao quên được lúc tụi nhỏ đến học. Cầm những bàn tay chai sần, vì cực nhọc của lũ trẻ tội nghiệp lắm. Không có tiền mua bảng, tôi tháo cánh tủ làm bảng viết. Lớp học thiếu thốn đủ bề, nhưng tôi hạnh phúc vì lũ trẻ chăm chỉ học. Mưa cũng như nắng, ngày nào các em cũng không bỏ lớp, đây cũng là động lực giúp mình vượt lên bệnh tật để đến với các em".

Bằng tấm lòng cảm thương với những đứa trẻ nhà nghèo, thầy Vụ xem học trò như những đứa em ruột thịt trong nhà. Hiện tại, lớp học tình thương của thầy có hơn 35 em, thầy Vụ chia ra làm 3 buổi: sáng, chiều, tối, tuy nhiên em nào bận việc thì có thể đến bất cứ giờ nào thầy Vụ cũng cho vào lớp. Vì thế, lớp học của thầy đặc biệt ở chỗ có học sinh lớp 1 cho đến học sinh lớp 12 và cả những anh chị luyện thi ĐH-CĐ.

"Mong có sức khỏe để tiếp tục đứng lớp"

Là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em, anh Vụ cũng là người thông minh sáng dạ nhất nhà. Trong suốt 11 năm học, Vụ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong quá trình đi học, Vụ được thầy cô và bạn bè Trường THPT Thốt Nốt quý mến về sự thông minh và chăm chỉ học hành. Nhưng bất hạnh ập đến khi Vụ vừa thi học kỳ 1 năm lớp 12 xong, sức khỏe của anh yếu dần vì căn bệnh hở van tim làm anh khó thở, Vụ không thể đến lớp đành khép lại ước mơ trở thành một kỹ sư ngành Công nghệ thông tin.

Năm năm qua, cứ 2 tháng là anh Vụ bắt xe lên TPHCM để tái khám căn bệnh tim và lấy thuốc uống. Anh Vụ cho biết, mỗi lần đi như vậy, chi phí cũng hơn 3 triệu đồng và toàn bộ số tiền này do anh chị em gom góp cho, chứ bản thân anh không thể làm được việc gì ra tiền ngoài việc truyền lại kiến thức cho các học sinh nghèo ở xóm.

Em Nguyễn Kim Tuyền - học lớp 11C2, Trường THPT Trung An nói: “Biết hoàn cảnh khó khăn của thầy mà thầy vẫn không lấy tiền phụ đạo của tụi em nên tụi em rất quý trọng thầy Vụ. Chỉ đên cuối tháng, tụi em gom lại 5.000 - 10.000 đồng (tuỳ theo khả năng của mỗi người) giúp thầy đóng tiền điện, nước. Hoặc biếu thầy mớ rau, con cá cho thầy bồi dưỡng sức khoẻ để dạy tụi em.”

Gần 5 năm dạy học, hàng chục trẻ em nghèo ở đây được thầy giáo không lương dạy cho cái chữ. Hiện tại, hàng ngày thầy Vụ đang kèm cho hơn 20 em ở các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó thầy đang luyện cho 7 em học sinh 12 chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới.

Ông Đặng Phúc Minh - phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ: “Ban đầu các phụ huynh còn nghi ngờ về khả năng của anh Vụ lắm, tuy nhiên sau vài buổi đến chứng kiến cách thì chỉ bảo con em họ thì các phụ huynh hoàn toàn an tâm. Trong những lần đi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra những học sinh có học lực yếu, gia đình khó khăn là gửi ngay cho thầy Vụ, cùng tiếp tay trong công tác xây dựng một xã hội học tập. Nhưng mỗi ngày thấy sức khoẻ của anh Vụ suy giảm, Hội Khuyến học cũng rất lo nhưng với kinh phí của Hội chỉ giúp anh Vụ tiền xe cộ đi tái khám, chẳng thể giúp anh nhiều hơn”.

Anh Vụ chia sẻ: “Ước mở được phẫu thuật tim để có sức khoẻ đi học lại chưa bao giờ tôi tuyệt vọng. Tuy nhiên, trước mắt tôi cầu mong mình có đủ sức khoẻ để đứng lớp truyền lại những kiến thức ít ỏi của mình lại cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xóm là mình mừng lắm rồi”.
Mới đây, thấy sức khoẻ thầy Vụ suy yếu, một số bạn bè và anh chị em của thầy Vụ mua tặng thầy một cái máy vi tính. Nhờ cái máy vi tính này, thầy Vụ thiết kế bài giảng điện tử, ít hao hơi hơn và thầy có thêm một kho kiến thức từ việc “lang thang” trên Internet khi các trò của mình ra khỏi lớp học để ngày mai "thầy giáo không bằng cấp" này có thêm kiến thức mới truyền cho các học trò của mình.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: xuất hiện thêm clip hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học 

TP Hồ Chí Minh: xuất hiện thêm clip hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học 

07 Nov, 11:53 AM

Kinhtedothi - Chỉ vài ngày sau khi mạng xã hội xôn xao vì vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên thì một đoạn clip khác ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau dữ dội trong nhà vệ sinh của Trường THCS Phú An, cũng thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh làm dấy lên lo ngại về an toàn học đường.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

07 Nov, 09:01 AM

Kinhtedothi - Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời những sinh viên gặp khó khăn sau thiên tai, tiếp thêm niềm tin, nghị lực đề các em vững bước trên con đường học tập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phát động chương trình chung tay khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

06 Nov, 10:34 PM

Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

06 Nov, 06:33 PM

Kinhtedothi – Giáo viên Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số, với 64% giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Đây là thông tin được cung cấp bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

06 Nov, 05:38 PM

Kinhtedothi – Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng ban hành văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 13.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ