Lung lay niềm tin!

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tuần qua, giới truyền thông trong nước tiếp tục “dậy sóng” và khán giả của kênh VTV3 bị “sốc” khi hai chương trình của kênh này đều có "sạn”, ban tổ chức, nhà sản xuất đều phải lên tiếng xin lỗi.

Đầu tiên, phải kể đến vụ việc tiết mục ảo thuật của thí sinh Trần Tấn Phát “uống nhầm” axit ngay trong đêm bán kết 4 của chương trình truyền hình thực tế “Vietnam’s got talent 2014” được phát trực tiếp trên kênh VTV3 tối 11/1.

Ngay sau khi tiết mục của Tấn Phát diễn ra, giám khảo Thành Lộc đã phải thốt lên “không biết tiết mục của bạn là sự cố hay ý đồ của bạn”. Một ngày  sau, các phương tiện truyền thông đã đưa thông tin nhiều chiều về vụ việc này. Bởi lẽ, tiết mục của Tấn Phát gây tranh cãi cho nhiều khán giả, liệu tiết mục mà Tấn Phát biểu diễn là sự cố đáng tiếc hay là chiêu trò để “câu” bình chọn của khán giả?.

 
Lung lay niềm tin! - Ảnh 1
Tiết mục của Tấn Phát gây tranh cãi
Giám khảo Huy Tuấn – người trực tiếp được Tấn Phát mời lên tham gia tiết mục đã bộc bạch rằng vẫn hoang mang cho tới lúc thấy sức khỏe của Tấn Phát đã ổn hơn. Trả lời câu hỏi của PV báo Vietnamnet: “Axit là dung dịch nguy hiểm, người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao BTC và BGK lại dễ dàng để thí sinh mang lên sân khấu thực hiện tiết mục?”, giám khảo Huy Tuấn khẳng định: “Đây là sự chuẩn bị của thí sinh và BTC và tôi nghĩ rằng họ đã rất kỹ lưỡng trong những trường hợp như thế này. Tôi được biết, trước khi vào trực tiếp thì 2 ngày qua đã có ít nhất 5 lần BTC và thí sinh tập dượt cùng nhau với một kịch bản như khi trình diễn, BTC cũng cho người đóng giả BGK tham gia và xáo trộn các cốc nước theo đúng yêu cầu của thí sinh và không hề có chuyện gì xảy ra. Do chúng tôi là giám khảo về nguyên tắc là không được biết trước phần trình diễn của thí sinh để những nhận xét được vô tư và có cảm xúc thật hơn. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thận trọng hơn và kiểm soát ở mức độ an toàn nhất”.

Sau đó 2 ngày, ban tổ chức chương trình Vietnam's Got Talent đã đăng tải trên YouTube một clip ngắn, ghi lại nhận định của bác sĩ về tình hình sức khỏe của Tấn Phát và những chia sẻ của thí sinh này với khán giả. Theo đó, bác sĩ cho biết, Tấn Phát chỉ bị bỏng cấp độ 1 ở vùng đầu lưỡi, môi và cần từ 7-10 ngày để phục hồi vết thương.

Trong clip dài 2 phút, Tấn Phát cũng khẳng định anh chưa nuốt dung dịch axit vào trong. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi đến BTC và khán giả xem truyền hình vì đã để xảy ra sự cố. "Thực sự Tấn Phát muốn gửi lời xin lỗi BTC chương trình Vietnam's got talent và sự mong mỏi của khán giả. Tấn Phát đã gặp trục trặc trong tiết mục." - chia sẻ của Tấn Phát.

Tới ngày 14/1, VTV chính thức lên tiếng về vụ việc. Ông  Nguyễn Hà Nam – Trưởng ban Thư ký biên tập ĐTH Việt Nam khẳng định không hề có chuyện nhà sản xuất "bắt tay" với thí sinh tạo scandal nhằm gây chú ý cho chương trình, tăng rating bởi tất cả các chương trình, nhất là những chương trình có mức độ nguy hiểm cao thường được nhà sản xuất báo cáo rất kỹ và chỉ khi VTV cho phép nhà sản xuất mới được phép thực hiện.

Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên VTV, ban tổ chức, thí sinh  khiến khán giả gây tranh cãi. Trước đó, trong cuộc thi “X-Factor –Nhân tố bí ẩn 2014”, thí sinh Anh Thúy cũng từng lấy nước mắt và bình chọn của khán giả và sau đó phải dừng cuộc thi vi bị báo chí, độc giả phanh phui. Cho dù các sự việc đã rõ ràng nhưng câu hỏi đặt ra là liệu khán giả có đủ, tỉnh táo bản lĩnh để sử dụng “quyền lực” của mình, tránh phải “bẫy” trên hàng loạt các chương trình truyền hình thực tế đang nở rộ như hiện nay, trong đó có cả tác động tiêu cực của các tiết mục đến tâm lý của người xem?
Hình ảnh Nguyễn Như Đào - Nguyễn Nhật Thanh trong chương trình "Điều ước thứ 7"
Hình ảnh Nguyễn Như Đào - Nguyễn Nhật Thanh trong chương trình "Điều ước thứ 7"
Sự việc về Tấn Phát coi như lặng sóng khi ảo thuật gia này đã xuất viện, thì chỉ sau đó một ngày (chiều 15/1), báo Vietnamnet đưa thông tin phía sau chuyện “Vợ chồng hát rong lên sân khấu Sao Mai điểm hẹn”. Theo như nội dung chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3, câu chuyện tình yêu hiếm có giữa một chàng trai trẻ là con trai duy nhất trong gia đình, tốt nghiệp khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc QG với một cô gái khiếm thị nghèo khó. Điểm chung duy nhất giữa họ là có giọng hát trời phú. Câu chuyện về điều ước của cặp vợ chồng hát rong Nguyễn Như Đào - Nguyễn Nhật Thanh là điều khiến khán giả cảm động rơi nước mắt. Chuyện tình cảm động của họ phát sóng trên VTV sau đó nhiều báo dẫn lại đã khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Người xem đã thán phục trước một tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, vượt lên số phận; đã bị ám ảnh bởi niềm ước ao của người vợ khiếm thị khi có người chồng là “ánh sáng cuộc đời”, cùng với đó là điều ước cảm động của người mẹ khiếm thị:
Đặt tên con là Sao Mai để mong con được biểu diễn trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn.

Một độc giả tự nhận là đồng hương với anh Thanh đã lên tiếng, chỉ ra những chi tiết không có thực trong câu chuyện này và cho rằng “Tôi biết chắc chắn về điều đó. Cậu ấy chưa học hết cấp 2”. Thậm chí, Thanh giờ đang ở Thanh Hóa để nuôi bà nội 80 tuổi cùng vợ và hai con nhỏ, chỉ có Đào hiện vẫn đang đi hát rong, con trai Sao Mai hiện đang ở cùng chị gái của Đào.

Theo thông tin từ báo chí, ông Nguyễn Bá Nhữ (cha của anh Thanh) cùng vợ là Nguyễn Thị Chung có tất cả 5 người con, Thanh là con trai duy nhất của ông bà. Thanh đã cưới vợ từ năm 2010, đến nay đã có 2 con, vợ của anh đang mang thai đứa con thứ ba. Theo ông Nhữ, được biết gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Từ năm 15 tuổi, Thanh đã một buổi đi học, một buổi theo bố ra biển đánh cá. Ngoài ra, ông Nhữ cũng khẳng định rằng, chưa từng có ai làm ở Đài Truyền hình về nhà ông để trực tiếp xác minh hoàn cảnh của anh Thanh....
Đạo diễn "Điều ước thứ Bảy"  Lại Bắc Hải Đăng nhận lỗi chuyện vợ chồng hát rong
Đạo diễn "Điều ước thứ Bảy" Lại Bắc Hải Đăng nhận lỗi chuyện vợ chồng hát rong
Sau khi đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng xác minh thông tin của các báo là đúng và nhận lỗi thì đến ngày 16/1, trên trang web vtv.vn. Đài TH Việt Nam phát đi thông báo chính thức xin lỗi về sai sót trong chương trình “Điều ước thứ 7” đồng thời sẽ kiểm điểm hết sức nghiêm túc và xử lý đúng mức đối với những sai phạm của những người thực hiện chương trình và các cá nhân liên quan. Và trưa 17/1, trong chương trình này, MC Diệp Chi đã thay mặt ekip sản xuất gửi lời xin lỗi tới gia đình Đào, Thanh và khán giả cả nước. 

Tuy nhiên, khi truyền thông tìm ra sự thật thì ban tổ chức, VTV3 mới điều tra xác minh, lên tiếng. Trong khi đó, “Điều ước thứ Bảy” từ ngày đầu phát sóng vẫn luôn là một chương trình được nhiều người yêu thích bởi tính nhân văn. 

Lời xin lỗi của ban tổ chức, VTV3 đối với cả hai sự việc trên dù muộn màng nhưng rồi sẽ được chấp nhận. Thế nhưng, điều đáng tiếc là, cuộc sống riêng của các nhân vật xuất hiện trong chương trình sẽ chưa được bình yên. Và hơn thế nữa, nếu không cẩn trọng trong việc kiểm soát, xác minh rõ thông tin, kiểm duyệt chương trình tốt hơn trước khi phát sóng thì trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các kênh truyền hình như hiện nay, liệu VTV3 có còn khẳng định được uy tín, giữ mãi được niềm tin đối với khán giả?

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần