Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lương Bích Hữu mang thanh xuân trở lại cho khán giả 8X

Kinhtedothi - Tối 14/6, không gian âm nhạc giữa vịnh Hạ Long đã thêm phần rực rỡ và lãng mạn với sự xuất hiện của Lương Bích Hữu – nữ ca sĩ gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x – 9x – trong minishow đặc biệt mang tên “Xem như là”, diễn ra trên sân khấu nổi Love in the Bay by Ambassador Cruise.

Giữa khung cảnh tuyệt vời của biển trời Hạ Long, 600 khán giả có mặt trên du thuyền Ambassador đã cùng nhau sống lại những kỷ niệm một thời với loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi của “Cún yêu” – biệt danh đáng yêu mà khán giả vẫn trìu mến gọi cô.

Từ Xem em như chẳng may, Cô gái Trung Hoa, Cún yêu cho đến Ánh trăng nói hộ lòng em… mỗi giai điệu đều mang theo một câu chuyện, một miền ký ức riêng – được Lương Bích Hữu thể hiện đầy cảm xúc, nồng nàn nhưng vẫn gần gũi và duyên dáng như chính con người cô.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ biểu diễn trên một sân khấu nổi giữa vịnh – trải nghiệm mà cô mô tả là “vừa bồi hồi, vừa xúc động”. Trong phần mở đầu đêm diễn, Lương Bích Hữu chia sẻ: “Hữu từng biểu diễn ở nhiều sân khấu trong và ngoài nước, nhưng đây là lần đầu tiên được hát trên một sân khấu đặc biệt như thế này – giữa vịnh Hạ Long xinh đẹp. Không khí lãng mạn, sự ấm áp của khán giả khiến Hữu cảm thấy như đang được trở về một phần tuổi trẻ của chính mình, và rất biết ơn vì có thể mang những bài hát được gọi là ‘thanh xuân’ gửi đến mọi người.”'

Minishow không chỉ là nơi để khán giả gặp lại một phần ký ức qua âm nhạc, mà còn là dịp để thấy một Lương Bích Hữu hiện đại hơn, đa sắc hơn. Cô khiến cả khán phòng bất ngờ khi hát một đoạn ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng em” bằng tiếng Hoa – kỹ năng mà nữ ca sĩ từng được biết đến khi ra mắt khán giả với dòng nhạc Hoa lời Việt.

Dù đã trải qua nhiều năm trên hành trình âm nhạc, giọng ca “Cún yêu” vẫn giữ nguyên một tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật. Cô tâm sự: “Dù là hiện tại hay quá khứ, Hữu vẫn luôn chill với âm nhạc. Mỗi lần được hát là một lần được kết nối – với khán giả, với ký ức, và với chính mình. Tình cảm của mọi người luôn là nguồn động lực lớn nhất để Hữu tiếp tục bước đi vững vàng hơn trên con đường đã chọn.”

Đêm nhạc cũng là dịp để Lương Bích Hữu chia sẻ những dấu mốc cá nhân quan trọng: cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, chính thức đặt bước đầu tiên trên con đường trở thành giảng viên thanh nhạc – một giấc mơ ấp ủ từ lâu.

“Làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng Hữu cũng mong có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nhạc. Nhất là các em nhỏ – Hữu rất yêu trẻ con và mong có thể giúp các em cảm nhận âm nhạc một cách thật đẹp, thật gần,” cô bày tỏ. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ cũng bật mí kế hoạch trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới vào nửa cuối năm 2025.

Khép lại minishow bằng ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng em – với phiên bản song ngữ Hoa – Việt, Lương Bích Hữu đã mang đến một đoạn kết ngọt ngào, khi tiếng hát hòa cùng pháo hoa bùng nổ trên du thuyền Ambassador – khép lại đêm diễn bằng một cảm xúc trọn vẹn và khó quên.

Chia sẻ thêm về chuỗi chương trình Love in the Bay, ông Nguyễn Hồng Nhật – Tổng Giám đốc APC Corporation, đơn vị sở hữu và vận hành du thuyền Ambassador – cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi Love in the Bay đã bước sang mùa thứ 3, tiếp tục nhận được sự yêu mến và đồng hành từ khán giả khắp nơi. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ không chỉ là một sân khấu âm nhạc, mà là trải nghiệm đặc biệt – nơi âm nhạc, du thuyền và vẻ đẹp của vịnh Hạ Long hòa quyện làm một.”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Diff 2025: mãn nhãn màn trình diễn “Tây du ký du hành vào vũ trụ sao băng”

Diff 2025: mãn nhãn màn trình diễn “Tây du ký du hành vào vũ trụ sao băng”

15 Jun, 09:36 AM

Kinhtedothi - Tối 14/6, đêm thi thứ 3 của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 chính thức diễn ra bên bờ sông Hàn. Nếu Canada đưa khán giả du hành vào vũ trụ sao băng, thì Jiangxi Yanfeng (Trung Quốc) - đương kim á quân DIFF 2024 - lại mở ra một chương truyện cổ tích phương Đông với "Tây du ký ngoại truyện".

So Ji-sub trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng

So Ji-sub trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng

15 Jun, 07:28 AM

Sau 13 năm vắng bóng trong thể loại noir (thuật ngữ điện ảnh để mô tả các phim tội phạm) kể từ bộ phim "A Company Man" (2012), nam diễn viên So Ji-sub đã trở lại mạnh mẽ với series hành động “Mercy for None” của Netflix. Với lối diễn xuất lạnh lùng và mạnh mẽ, anh đã mang đến một phiên bản noir đầy ấn tượng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ