Lý do khán giả đòi “đập tivi” khi xem “Bão ngầm”?

Mộc Miên/Pháp Luật và Xã hội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từng là bộ phim ăn khách nhất khung giờ vàng, có thời điểm, “Bão ngầm” giữ vị trí quán quân với chỉ số rating 5.3%, lượng người xem cao nhất, vượt qua các bộ phim đề tài gia đình đang phủ sóng truyền hình.

Hiện nay “Bão ngầm” vẫn là “từ khóa” tìm kiếm nhiều nhất, nhưng trái ngược là chỉ số rating sụt giảm, khán giả quay lưng vì kịch bản ở phần cuối...

Lý do khán giả đòi “đập tivi” khi xem “Bão ngầm”? - Ảnh 1
Hạ Lam - nữ trinh sát hám danh lợi đang gây tranh cãi trái chiều trên các diễn đàn mạng

Xây dựng hình tượng nữ chiến sỹ CAND “xấu xí”

Trong 10 tập phim trở lại đây, từ khi chuyên án ma túy xuyên quốc gia có sự góp mặt của 2 nữ cảnh sát Hạ Lam (Cao Thái Hà đóng) và Hải Yến (Thanh Bi đóng), kịch bản phim “Bão ngầm” khiến khán giả la ó thậm tệ. Trên nhiều diễn đàn phim, người xem không hài lòng với việc xây dựng hình tượng nữ trinh sát có phần thực dụng, hám danh lợi vật chất, thậm chí trở thành “người thứ ba” phá vỡ tình yêu của đồng nghiệp.

Giữa cuộc chiến thầm lặng của các chiến sĩ CAND trong hành trình phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia “2000 bánh” thì hình ảnh “bóng hồng” trinh sát lại vướng vào vòng yêu đương luẩn quẩn, đẩy nam trinh sát Hải Triều (Hà Việt Dũng) vào tình cảnh trớ trêu.

Bộ phim hình sự nhưng nội dung đề cập quá nhiều tới chuyện tình cảm yêu đương làm cho mạch phim bị đứt quãng. Hạ Lam đảm nhận trinh sát ngầm, đóng vai Thủy tiếp cận đối tượng Hùng (Lê Hải đóng) là một bác sĩ, em trai của ông trùm Quách Đại Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo) nhưng lại yêu đối tượng. Khán giả theo dõi cảm thấy mệt mỏi, muốn “đập tivi” khi phía nhà sản xuất đang cố tình đưa chuyện yêu đương của Hạ Lam và bác sĩ Hùng để kéo dài tập phim.

Đặc biệt, đoạn hội thoại giữa Hạ Lam và mẹ tâm sự về những dự định của cô trong một chuyến về thăm gia đình gây phản ứng “tức nước vỡ bờ” trong lòng khán giả. Hạ Lam từng ước mơ trở thành nữ trinh sát khi quyết tâm thi Học viện Cảnh sát, rồi được giao nhiệm vụ quan trọng, nữ trinh sát lại ca thán cho nghề nghiệp vất vả của mình. Xây dựng hình tượng nữ trinh sát không vượt qua cám dỗ của tình - tiền.

Trong cuộc trò chuyện, Hạ Lam tâm sự với mẹ rằng, hơn một năm làm trinh sát ma túy đủ để cô hiểu nghề này không biết sống chết thế nào, chỉ có cống hiến, cống hiến và cống hiến. Lam định xong nốt vụ này, cô sẽ xin nghỉ việc. Lam ướm hỏi mẹ chuyện cô lấy nhà đại gia giàu nhất nhì nước, đó là một anh bác sĩ đẹp trai, thông minh và tâm lý. Cô còn dự định sau khi cưới Hùng, cô sẽ sang Pháp sống. Khi mẹ gặng hỏi lý do chia tay Hải Triều thì Hạ Lam giải thích, chính Hải Triều phản bội cô trước và thú nhận với mẹ về bác sĩ Hùng: “Người như anh ấy ai mà cưỡng lại được”. Trước suy nghĩ có phần nông nổi của con gái, mẹ Lam nhanh chóng “bắt bài”: “Tôi đẻ ra chị, tôi còn lạ gì tính đứng núi nọ trông núi kia của chị”. Mẹ Lam sợ con gái tính sai, bà cho rằng “dưới một miếng mồi thơm bao giờ cũng là một con cá chết”.

Trước phản ứng của khán giả, biên kịch, phó đạo diễn phim Đào Trung Hiếu lý giải rằng, với một cô gái vừa trưởng thành, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát trở về công tác ở đội phòng chống ma túy, lại được tham gia vào một vụ án lớn thì việc Thiếu úy Hạ Lam “xé bỏ giáo án” cũng là bình thường. Đó cũng là kịch bản sát sườn với thực tế của một cô gái trẻ, một người lính trẻ vừa vào ngành, không đủ bản lĩnh, trải nghiệm với nghề trinh sát.

Lý do khán giả đòi “đập tivi” khi xem “Bão ngầm”? - Ảnh 2
Chuyện tình tay ba Triều - Lam - Hùng gây làn sóng "tẩy chay" phim "Bão ngầm"

Những “hạt sạn” khó hiểu

Thế nhưng, điều khó hiểu là Hải Triều, Hạ Lam những trinh sát đang tham gia chuyên án lớn lại để chuyện tình cảm xen lẫn công việc đánh án. Đó là hình ảnh Hải Triều theo dõi Hạ Lam trong bệnh viện, vì gọi điện nhưng cô không nghe máy, khi chứng kiến Hạ Lam tay trong tay với đối tượng, nam trinh sát không giữ được bình tĩnh, lộ diện và còn gây xung đột với Hạ Lam. Sợ bị “cháy giáo án”, Hải Triều sau đó đã viện cớ lý do là huynh đệ trong làng võ thầm yêu sư muội nên đã không kiềm chế khi nhìn thấy hình ảnh yêu đương thân mật này và muối mặt xin lỗi đối tượng.

Ở tập 57 vừa phát sóng, nhiều tình tiết vô lý như việc Hải Triều “moi” thông tin từ người lái xe thân cận của ông trùm Quách Đại Đức trong một cuộc nhậu và biết được bí mật của Toàn khỉ đốm là đàn em của của đại gia khét tiếng này.

Trước đó, trong tập 55, khi đến thăm bác sĩ Hùng, đại gia Quách Đại Đức đã 2 lần gọi nhầm Thủy là Lam dù lúc này Hạ Lam đang giữ kín lai lịch dưới tên Thủy hay trong tập 57, việc nhầm tên này tiếp tục xảy ra. Điều này khiến khán giả khó hiểu đây là sai sót từ phía đoàn làm phim hay thực sự ông trùm đã điều tra danh tính của Hạ Lam và có thể Hạ Lam sắp bị “lộ” thân phận.

Ban đầu, bộ phim “Bão ngầm” được đánh giá tốt về kịch bản khi chọn một đề tài thú vị, nhiều đất khai thác, đầu tư hình ảnh, góc quay kịch tính, “Bão ngầm” không chỉ thu hút rating, bộ phim còn phản ánh góc nhìn đa chiều về thời cuộc.

Bộ phim đã phản ánh sát thực tế về tính khốc liệt của cuộc chiến diễn ra ở cả 3 địa hạt: Đấu tranh bài trừ tội phạm, đấu tranh làm trong sạch nội bộ, đấu tranh trong tư tưởng, nội tâm người lính để giữ gìn sự liêm chính. Tựa đề “Bão ngầm” với hàm ý kể về những cơn bão không nhìn thấy bằng mắt thường và sự thay đổi của nữ trinh sát trẻ Hạ Lam cũng là một phần cơn bão lòng đó.

Tuy nhiên, bộ phim phản ánh hiện thực nhưng vẫn là bộ phim được xây dựng hư cấu, phản ứng của khán giả là điều dễ hiểu. Ở phần đầu “Bão ngầm” đã làm rất tốt thể loại phim hình sự khi khai thác cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tập trung đấu trí, đấu lực, các cảnh quay gay cấn thì ở phần cuối, phim quá sa đà vào tình cảm yêu đương dù biết đó là một “mắt xích” trong hành trình điều tra nhưng nếu tiết chế cảnh quay yêu đương hơn thì chắc chắn bộ phim sẽ logic, hấp dẫn hơn.

Chỉ còn 20 tập nữa là bộ phim “Bão ngầm” kết thúc, theo tiết lộ của diễn viên Cao Thái Hà: “Về phần nội dung, tôi tin khán giả sẽ bất ngờ khi đón xem. Phim càng về sau, càng hấp dẫn, tình tiết đẩy lên cao trào, kịch tính hơn”.

Biên kịch phim Đào Trung Hiếu chia sẻ, chuyện tình giữa Triều – Lam – Hùng sẽ có một cái kết “bi kịch”. “Nhân vật Lam là nữ trinh sát vừa đáng thương, đáng trách nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. Còn đáng ngưỡng mộ như thế nào khán giả hãy xem hết phim rồi sẽ thấy. Còn chuyện tình yêu cũng vậy, vẫn còn nhiều điều ly kỳ khó đoán và là một ẩn số, tôi xin phép không thể tiết lộ. Tôi chỉ chia sẻ một chi tiết sẽ xuất hiện trong những tập tiếp theo, Hải Triều gặp Lam và nói: "Cô đừng vì chuyện tình yêu tội lỗi của mình mà làm cho bao nhiêu công sức của anh em, đồng đội phải đổ sông đổ biển”, biên kịch phim Đào Trung Hiếu cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần