Lý do nên xem phim chữa lành “Sắc xuân gửi người tình” của Lý Hiện

Minh Phong/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

“Sắc xuân gửi người tình ” của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng mang đến câu chuyện tình yêu cảm động, những bài học cuộc sống cùng cảm giác chữa lành cho người xem.

"Sắc xuân gửi người tình" của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng là một bộ phim ấm áp và chữa lành. Tờ Soompi (Hàn Quốc) đã chỉ ra những lý do vì sao nên xem bộ phim này.

Nội dung nhẹ nhàng, diễn xuất tự nhiên

Thời thiếu niên, Trần Mạch Đông (Lý Hiện) thường đánh nhau, nổi loạn, gặp rắc rối với những tin đồn tiêu cực lan khắp thị trấn Nam Bình. Theo thời gian, Mạch Đông trưởng thành và thay đổi, trở thành chàng trai kín đáo, trầm tĩnh.

Công việc của Trần Mạch Đông là chủ nhiệm phòng tang lễ, trang điểm tử thi. Đây cũng là rào cản trong việc hẹn hò và kết hôn của nam chính. Trước khi bắt đầu với Trang Khiết, anh từng có một mối tình kéo dài 7 năm nhưng không đi đến kết quả.

Với vai diễn Trần Mạch Đông, Lý Hiện mang đến nhân vật có nhiều lớp tính cách, sự hấp dẫn và bí ẩn. Mạch Đông được xây dựng là người đàn ông có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, công việc nhưng lại sống khép kín với thế giới bên ngoài. Lý Hiện đã nắm bắt tốt nhân vật, thể hiện rõ từng cảm xúc trong phim.

Hình ảnh ngọt ngào của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng trong phim “Sắc xuân gửi người tình“. Ảnh: Weibo
Hình ảnh ngọt ngào của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng trong phim “Sắc xuân gửi người tình“. Ảnh: Weibo

Nữ chính Trang Khiết (Châu Vũ Đồng) là một cô gái phóng khoáng, sôi nổi, thân thiện và dễ hòa hợp. Cô là nhân viên bán thiết bị y tế, nỗ lực hết mình để đứng đầu doanh số. Trang Khiết luôn muốn rời xa quê hương để theo đuổi sự nghiệp.

Sau nhiều năm ở Thượng Hải, Trang Khiết về lại Nam Bình và gặp gỡ người mình thích nhiều năm trước - Trần Mạch Đông. Cuộc sống tại quê nhà của Trang Khiết khá yên bình, giúp đỡ mẹ, cha dượng, em gái và em trai.

Dù luôn hướng đến điều tích cực nhưng vết thương từ vụ tai nạn trong quá khứ vẫn là điều khúc mắc trong lòng Trang Khiết. Việc mất đi một chân và người cha thiệt mạng khiến Trang Khiết đau khổ, nhưng cô đã vượt qua và quyết tâm hướng đến cuộc sống mới.

Sự tự tin, nỗ lực của nữ chính truyền động lực cho người xem, khiến họ được chữa lành sau biến cố của bản thân.

Châu Vũ Đồng đã thể hiện một Trang Khiết vô tư, phóng khoáng và lạc quan. Bên cạnh những tình huống vui vẻ, dễ gây cười, Vũ Đồng còn xuất sắc trong những cảnh quay cảm xúc.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, hai nhân vật chính đã nhập vai sống động, đa chiều, như hóa thân hoàn toàn vào cuộc sống của Trần Mạch Đông và Trang Khiết.

Hành trình yêu ngọt ngào

Tờ Soompi (Hàn Quốc) khẳng định, mối tình lãng mạn giữa Mạch Đông và Trang Khiết ở thị trấn Nam Bình khiến người xem cảm thấy được chữa lành.

Trong phim, Trang Khiết là người chủ động sau khi nhận ra Trần Mạch Đông là người mình từng thích hồi còn đi học.

Hai nhân vật chính mang đến chuyện tình yêu ngọt ngào. Ảnh: NSX
Hai nhân vật chính mang đến chuyện tình yêu ngọt ngào. Ảnh: NSX

Dưới sự tác hợp của những người xung quanh, mối quan hệ giữa Mạch Đông và Trang Khiết có nhiều bước tiến mới. Cả hai dần hiểu rõ về nhau thông qua những lần tiếp xúc, nói chuyện. Trần Mạch Đông và Trang Khiết trở thành niềm an ủi, chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống, cùng hàn gắn trái tim tổn thương.

"Sắc xuân gửi người tình" là câu chuyện tình yêu của người trưởng thành trước hiện thực cuộc sống. Trần Mạch Đông và Trang Khiết thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau, cùng giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, cùng nhau vượt qua tổn thương.

Vẻ đẹp quê hương

Trong “Sắc xuân gửi người tình”, đạo diễn mang đến những thước phim màu sắc, giúp thị trấn Nam Bình xuất hiện yên bình nhưng cũng rực rỡ. Gạch đỏ, gạch xanh, khoảng sân rộng rãi, hàng cây xanh mát… tất cả đều tràn đầy sức sống cùng hơi thở của cuộc sống.

Khung cảnh quê hương với những ngọn núi xinh đẹp, làn nước trong vắt mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Thị trấn Nam Bình trong phim ấm áp, thân thiện, khiến người ta muốn đặt chân đến một lần.

Không gian sống bình yên của Tuyền Châu. Ảnh: Tencent
Không gian sống bình yên của Tuyền Châu. Ảnh: Tencent

Nhờ hiệu ứng của “Sắc xuân gửi người tình” do Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đóng chính, mảnh đất Tuyền Châu (Phúc Kiến) xuất hiện trong phim đang có tiềm năng phát triển du lịch.

Trào lưu “Theo chân Lý Hiện check-in Tuyền Châu” được nhiều người hưởng ứng. Khán giả bày tỏ mong muốn được chìm đắm trong khung cảnh bình yên của mảnh đất này như hai nhân vật Trần Mạch Đông và Trang Khiết.