Sunday, 00:00 01/01/2012
Lyon vs APOEL: Sẽ có bất ngờ
KTĐT - Ba tuần trước trên sân Gerland, Lyon đã phải vô cùng chật vật mới xuyên thủng được hàng thủ APOEL nhờ pha lập công duy nhất có phần may mắn của Lacazette. Có lợi thế về tỉ số, nhưng chừng đó là chưa đủ giúp Lyon thảnh thơi ở trận lượt về.
Sân khấu GSP đêm nay dự kiến sẽ đón chào hơn 2 vạn CĐV cuồng nhiệt của APOEL. Tất cả đều hi vọng đội bóng thân yêu của họ sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại và giành vé vào vòng tứ kết Champions League.
Quả thực, cho đến thời điểm này của mùa giải, APOEL chính là hiện tượng thú vị ở sân chơi châu Âu. Tại hòn đảo nhỏ xinh mà khi nhắc đến thể thao, người ta chỉ biết đến tay vợt Marcos Baghdatis - Á quân giải Úc mở rộng năm 2006.
Nhưng nay, đảo Síp có thể tự hào khi nói về môn thể thao vua. Đội bóng APOEL Nicosia đã tạo ra hàng loạt bất ngờ để có mặt tại vòng knock-out Champions League.
Bị coi là kẻ lót đường ở vòng bảng, nhưng APOEL lần lượt qua mặt ba CLB tên tuổi là Porto, Shakhtar Donetsk và Zenit St Petersburg để giành vé đi tiếp. Thành công của APOEL là nhờ tập thể đồng đều với lối chơi kỷ luật, bao gồm nhiều ngoại binh gốc Brazil và Bồ Đào Nha.
Tinh thần thi đấu cũng là điểm mạnh của APOEL. Fan trung thành Stefan Menelaou thừa nhận: "Với cá nhân tôi, thật tự hào khi tinh thần Hy Lạp luôn sẵn có trong các cầu thủ APOEL, dù họ mang quốc tịch Brazil hay Bồ Đào Nha".
Đón tiếp Lyon trên sân nhà, HLV Ivan Jovanovic hết sức tự tin bởi trong tay ông đang có được đội hình mạnh nhất. Trạng thái tâm lý và tinh thần của toàn đội cũng được đẩy lên cao sau khi APOEL có được 2 chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội và vươn lên đứng thứ 3.
"APOEL sẽ đối mặt Lyon với nhuệ khí cao vút. Chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội và chiến đấu hết sức cho đến thời khắc cuối cùng" - HLV Jovanovic cho biết.
Về phần Lyon, quá trình chuẩn bị cho trận lượt về không thể tệ hơn. Với thất bại 0-2 trước Nancy cuối tuần qua, cơ hội lọt vào tốp ba Ligue 1 và dự Champions League mùa tới ngày càng trở nên khó khăn.
Thua Nancy cũng là thất bại thứ 3 của "Les Gones" trong 4 trận gần nhất. "Kết quả thời gian qua thật đáng thất vọng. Giờ chúng tôi cần lấy lại tinh thần và bỏ ngoài tai những lời bình luận tiêu cực" - chủ tịch Jean-Michel Aulas cho biết.
Làm khách tại đảo Síp, Lyon sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ kiến thiết Yoann Gourcuff. Tuyển thủ người Pháp dính chấn thương háng và cũng không giữ được phong độ ổn định trong mùa giải này.
Tuy nhiên, HLV Remi Garde mong chờ sự trở lại của trung vệ Dejan Lovren. Lisandro Lopez sẽ lĩnh xướng hàng công bên cạnh người đá cặp Gomis.
Dĩ nhiên, APOEL cũng không việc gỉ phải nôn nóng ngay từ đầu. Nhiều khả năng chủ nhà vẫn sẽ đá từ tốn, cố gắng ru ngủ đối phương, chờ Lyon sơ hở để tung ra những cú đấm quyết định.
Đội hình dự kiến:
APOEL Nicosia: 22-Dionysis Chiotis; 7-Savvas Poursaitides, 98-William Boaventura, 3-Paulo Jorge, 6-Marcello Oliveria, 31-Helder Sousa; 26-Nuno Morais, 10-Constantinos Charalambidis, 21-Gustavo Manduca, 81-Marcinhio; 11-Ivan Trickovski
Olympique Lyon: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 3-Cris, 4-Bakary Kone, 20-Aly Cissokho; 21-Maxime Gonalons, 6-Kim Kallstrom, 11-Michel Bastos, 19-Jimmy Briand; 18-Bafetimbi Gomis, 9-Lisandro Lopez.