Wednesday, 08:36 28/09/2011
Man City thất bại tâm phục khẩu phục trước Bayern
KTĐT - Xét về phong độ, đội khách chẳng hề thua kém Bayern. Tuy nhiên, Hùm xám vốn là khách quen ở Champions League, còn Man City mới chỉ chập chững những bước đầu tiên trên sân khấu châu Âu.
Thế nên, kết quả 2-0 nghiêng về đội chủ nhà không khiến giới mộ điệu ngạc nhiên.
Man City đã chơi tấn công trước một Bayern đang hưng phấn. Nhưng họ quá non nớt về mặt kinh nghiệm. Chính điểm yếu này đã bị đội bóng xứ Bavaria khai thác triệt để. Và bằng sự khôn ngoan và khả năng săn bàn thính nhạy, Gomez đã ghi cả 2 bàn thắng cho Bayern trong hiệp một.
Có thể một vài fan Man "xanh" sẽ tiếc nuối vì trọng tài bỏ qua 2 tình huống phạt đền mà họ đáng được hưởng ở 45 phút đầu. Nhưng xét toàn cục, Bayern vẫn là đội chơi nhỉnh hơn, với số cơ hội ăn bàn rõ rệt.
"Super Mario" sắm vai người hùng bên phía chủ nhà với hai pha lập công thể hiện sự tinh ranh và đẳng cấp thượng thặng. Nếu không có những pha đổ người cản phá xuất thần của thủ thành Joe Hart, chắc chắn số bàn thua của Man City sẽ không dừng ở con số 2.
Thực tế, đội khách đã nhập cuộc tương đối ổn. Họ bước vào sân với sự tự tin cao độ. Ngay phút thứ 4, David Silva thực hiện màn solo ngẫu hứng. Dường như anh đã bị Boateng phạm lỗi trong vòng cấm. Mặc dù vậy, trọng tài đã phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.
Ngay sau đó, Richards thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào dọn cỗ cho Edin Dzeko. Đáng tiếc, chân sút người Bosnia lại dứt điểm quá hiền, nên không thể gây khó cho thủ môn Manuel Neuer.
Man City hào hứng, nhưng họ vấp phải hàng thủ Bayern quá kiên cố. Ở chiều ngược lại, dù thi thoảng mới triển khai tấn công, nhưng mỗi đợt lên bóng của Hùm xám luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm nhờ sự cơ động của Ribery và Thomas Mueller.
Phút 34, Mueller chuyền vào như đặt cho Schweinstieger. Ở tư thế vô cùng thuận lợi cách khung thành chừng 6m, tiền vệ người Đức lại đệm vọt xà ngang.
Thế nhưng, khán giả trên sân Allianz Arena cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng. Ribery ngoặt bóng bên cánh phải rồi tung ra cú sút khó chịu buộc Hart đấm bóng ra. Mueller tiếp tục đá bồi nhưng chưa thể thành công và phải đến khi Gomez dứt điểm, người gác đền của Tam sư mới chính thức bị khuất phục.
Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, Man City tiếp tục để thua lần thứ hai trong phút cuối cùng hiệp một. Toni Kroos đá phạt tạo điều kiện cho Van Buyten đánh đầu hiểm hóc. Dù Hart đã xuất sắc đẩy ra, nhưng một lần nữa Gomez có mặt đúng lúc nhân đôi cách biệt ở cự ly gần.
Qua giờ giải lao, Mancini thúc giục các học trò gây áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, Hùm xám tỏ ra khá già dơ khi thi đấu lạnh lùng, tiết chế sự bay bổng của đối phương và vẫn nắm quyền kiểm soát cuộc chơi.
Bế tắc trong các đợt lên bóng, Mancini không thể tìm kiếm sự đột biến từ trên băng ghế dự bị, bởi các cầu thủ vào sân thay người như James Milner hay De Jong thiếu hẳn tính sáng tạo ở khu trung tuyến.
Nếu Joe Hart không chơi xuất thần, Man "xanh" còn có thể thua thêm. Phút 70, Schweinstieger tung ra cú đại bác sấm sét buộc Joe Hart phải nhoài người hết cỡ đẩy bóng ra.
Gần cuối trận, Gomez thực hiện cú đánh đầu lái bóng cực kỳ kỹ thuật. Joe Hart một lần nữa truy cản. Dù Mueller cố gắng ập vào, nhưng anh lại quá vô duyên với cú tiếp xúc cẩu thả khi trước mặt chỉ là cầu môn bỏ trống.
Trước lúc trọng tài thổi còi tan cuộc, Kolarov có cơ hội rút ngắn cách biệt cho đội khách. Thế nhưng, cú dứt điểm của cầu thủ người Serbia lại đi trệch mục tiêu.
Xem clip bàn thắng:
Thất bại tâm phục khẩu phục này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 3 bảng A, bởi ở trận đấu cùng giờ Napoli đã xuất sắc đánh bại Villarreal cũng với tỉ số 2-0.
Đội hình ra sân:
Bayern: Neuer, Rafinha, Van Buyten, Boateng, Lahm, Schweinstieger, Luiz Gustavo, Muller, Kroos (Tymoshuck 82'), Ribery (Robben 89'), Gomez (Petersen 90+2').
Man City: Hart, Richards, Kompany, K Toure, Clichy, Barry (Kolarov 77'), Y Toure, Nasri (Milner 73'), Aguero, Silva, Dzeko (de Jong 55').