Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tầm cao tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

Kinhtedothi - Tối ngày 9/4, hàng nghìn người dân đã đến công viên Văn Lang để thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2022.
Ngày mai (10 tháng 3 âm lịch, tức 10/4/2022) sẽ diễn ra các hoạt động ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.
Nằm trong hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, tối nay (9/4), tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút.
Địa điểm được lựa chọn là công viên Văn Lang, nằm ở trung tâm TP Việt Trì.
Hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức sau chương trình nghệ thuật kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.
Đúng 21 giờ 30, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút được thực hiện phục vụ người dân thập phương về Phú Thọ dâng hương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022.

 

Ngay từ 7 giờ tối, mọi ngả đường rẽ vào công viên Văn Lang đều tắc cứng.

 

Hoạt động không chỉ thu hút người dân TP Việt Trì mà cả các huyện lân cận của tỉnh Phú Thọ.
Những ánh mắt háo hức đón xem màn pháo hoa tầm cao được trình diễn trên đất Tổ lần này.
Được biết, hàng nghìn trái pháo hoa tầm cao, tầm thấp đã được lắp đặt trước đó để  phục vụ người dân và du khách.
Việc tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo, đồng thời phải đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn và phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Pháo hoa được bắn với tổng thời lượng là 15 phút để phục vụ người dân và du khách về đến TP Việt Trì (Phú Thọ).
Theo kế hoạch,  vào lúc 7 giờ – 9 giờ  sáng ngày 10/3 âm lịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi gió lạnh về phố

Khi gió lạnh về phố

08 Nov, 05:37 AM

Kinhtedothi - Tháng 11, Hà Nội trở mình đón những cơn gió lạnh đầu mùa. Cảm giác bâng khuâng quen thuộc cũng trở về khi người Hà thành co ro trong những tấm áo ấm, trong mưa lạnh, trong bầu không gian sẫm màu như thể trầm tư phố. Vậy nhưng trong mưa lạnh, trái tim người Hà thành vẫn ấm nồng sẻ chia, thương mến, hướng về đồng bào nơi khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong bão lũ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ