Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mãn nhãn với phim cổ trang “Thiên mệnh anh hùng”

KTĐT - Vẫn là đạo diễn Victor Vũ, nhưng bộ phim thứ tư của anh là một bộ phim võ hiệp thuần chất Việt Nam và khán giả xem buổi ra mắt đầu tiên phần lớn đều cảm thấy hài lòng.
Đây là một bộ phim hay cho dịp Tết hội đủ các yếu tố hành động, võ thuật, trinh thám, kỳ ảo, lãng mạn.

Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết “Bức huyết thư” của nhà văn Bùi Anh Tấn, bộ phim tái hiện bối cảnh loạn lạc thời Hậu Lê, các nhân vật chính được hư cấu đan xen với những nhân vật lịch sử để tạo nên một cốt truyện hấp dẫn cho bộ phim.

Nhà vua đột ngột băng hà ở Lệ Chi Viên, mọi nghi ngờ đều nhằm vào chủ nhân là bà Thị Lộ, phu nhân của Nguyễn Trãi. Gia đình ông bị tru di tam tộc, chỉ duy nhất một cậu cháu trai là Nguyên Vũ được cứu thoát. Cậu bé được nuôi dạy ở chùa Kỳ Lân và được sư phụ (Minh Thuận) truyền cho võ nghệ cao cường.

Nguyên Vũ (Huỳnh Đông) lớn lên không khỏi ngậm ngùi khi biết mình là ai và quyết ra đi tìm hiều sự thật. Hành trình của Nguyên Vũ cũng là hành trình tìm ra bức huyết thư mà theo tin đồn trong đó tiết lộ những uẩn khúc, nghi ngờ dẫn tới vụ án Lệ Chi Viên.

Trên đường đi tìm bức huyết thư, Nguyên Vũ đã gặp Hoa Xuân (Mi Du), một thiếu nữ xinh đẹp cũng có võ nghệ cao cường đang tìm cách trả thù cho cha mẹ bị lính triều đình sát hại trong một vụ án cũng liên quan tới bức huyết thư.

Xoay quanh bức huyết thư nhiều thế lực ở triều đình cũng ráo riết tìm kiếm để củng cố địa vị cao nhất. Đó là bà Tuyên Từ Thái hậu trẻ đẹp (Vân Trang) cho đến cậu Vương Gia (Văn Anh) và tay chân của họ như Trần Tổng quản (Khương Ngọc)…

Đạo diễn Victor Vũ cho biết “Thiên mệnh anh hùng“ là một thử thách lớn trong sự nghiệp của anh. Anh muốn xây dựng các nhân vật chính hư cấu có đối thoại, có tính cách và đặt vào bối cảnh lịch sử, nhưng không làm thay đổi lịch sử.

Xem phim, khán giả không khỏi lặng người trước những cảnh thiên nhiên sông núi hữu tình ở Ninh Bình, nơi vốn được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn.”

Nhà quay phim K’Linh đã chọn những góc quay “đẹp hơn tranh” để làm nền cho những đại cảnh đấu kiếm, đấu dao gay cấn tóe lửa. Những pha võ thuật, hành động đi kèm kỹ xảo bay lượn cuốn hút trong phim gây ấn tượng mạnh cho khán giả và chẳng thua kém gì phim nước ngoài được thể hiện bằng tài năng của Johnny Trí Nguyễn - đạo diễn hành động số một ở Việt Nam hiện nay.

Từng làm đạo diễn hành động cho một số phim như "Dòng máu anh hùng," "Bẫy rồng," "Khát vọng Thăng Long," nhưng ở bộ phim này dường như Johnny Trí Nguyễn mới có đất để làm một bộ phim võ hiệp với đúng chất của nó.

Khán giả sẽ hết sức ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng những thế võ đẹp mắt của các diễn viên như Huỳnh Đông, Minh Thuận, Khương Ngọc, Mi Du, Kim Ngọc…Các diễn viên phần lớn đã cố gắng tự thực hiện những cảnh quay rất khó này.

Huỳnh Đông được đánh giá là thể hiện rất tốt vai “Thiên mệnh anh hùng” trong chặng đường giải oan cho gia tộc trong phim. Từng được giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai Huỳnh Văn Nghệ trong phim truyền hình "Vó ngựa trời Nam," có thể nói nam diễn viên trẻ này có kinh nghiệm hơn các diễn viên khác trong loại phim hành động.

Trong khi đó, Khương Ngọc vào vai phản diện Trần Tổng quản cũng là một nỗ lực lớn, khi nhân vật có tạo hình rất ác độc này xuất hiện ở đâu là một cuộc chiến tàn khốc sẽ diễn ra tiếp ngay sau đó.

Hotgild Midu, vốn bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất khi nhận vai nữ hiệp Hoa Xuân trong phim, nhưng với sự nỗ lực hết mình của cô và sự “nhào nặn” tài tình của Victor Vũ, Midu đã trở thành một nữ hiệp thực thụ trên phim. Vẫn “liễu yếu đào tơ” như ngoài đời thường, nhưng trong các trận chiến thì chẳng hề kém cạnh các đấng nam nhi.

Nhân vật Hoa Hạ, chị gái của Hoa Xuân, Kim Hiền thủ vai, tuy có ít đất diễn hơn, nhưng cũng đã thể hiện tròn vai người chị thay cha mẹ che chở cô em và khi cần hy sinh cả đời mình.

Vân Trang, với tạo hình sắc xảo đã thể hiện được một bà Thái hậu trẻ đầy mưu mô, xảo quyệt và cũng rất cô đơn.

Bộ phim "Bức huyết thư" do Phương Nam Phim, Saiga Films, Hãng phim Thanh Niên sản xuất với kinh phí “khủng” 25 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho đạo diễn Victor Vũ và êkip làm một bộ phim rất mới lạ cho mùa phim Tết năm nay.

Phim chính thức ra rạp từ 20/1/2012.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ca sĩ Mỹ Linh: Âm nhạc là cây cầu nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại

Ca sĩ Mỹ Linh: Âm nhạc là cây cầu nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại

30 Apr, 11:26 AM

Sinh ra vào mùa Thu năm 1975, ca sĩ Mỹ Linh luôn cảm thấy mình mang một mối duyên đặc biệt với đất nước. Chị tin rằng, mỗi bài hát, mỗi câu chuyện kể từ gia đình đều giúp thế hệ trẻ thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình hôm nay. Nhân dịp đại lễ 30/4, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với chị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ