Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Mang mẹ bỏ đi” bùng nổ về doanh thu phòng vé

Kinhtedothi - Thu về hơn 56,9 tỷ đồng tiền vé trong cuối tuần qua, bộ phim “Mang mẹ bỏ đi” vươn lên trong top các phim Việt có doanh thu mở màn phòng vé cao nhất năm 2025, chỉ đứng sau “Bộ tứ báo thủ” được công chiếu vào dịp Tết.

Theo số liệu của Box Office Vietnam chiều 4/8, trong cuối tuần qua, bộ phim “Mang mẹ bỏ đi” của đạo diễn Mo Hong-jin đã đạt được doanh thu vô cùng ấn tượng với 56,9 tỷ đồng, 608.997 vé phát hành, 12.217 suất chiếu.

Theo dõi từ đầu năm 2025 đến nay, các phim Việt mở màn trên 40 tỷ đồng đều cán mốc 200 tỷ đồng (“Nụ hôn bạc tỷ”, “Nhà gia tiên”, “Thám tử Kiên”, “Lật mặt”). Do đó, Box Office Vietnam nhận định, hoàn toàn có cơ sở để hy vọng bộ phim “Mang mẹ bỏ đi” sẽ chạm đến cột mốc này. Hiện tại, tổng doanh thu của phim, bao gồm các suất chiếu sớm và đặt trước đã lên đến 78 tỷ đồng, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của tác phẩm.

“Mang mẹ bỏ đi” bùng nổ về doanh thu.

“Mang mẹ bỏ đi” kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành “thằng hề đường phố” với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo, Juliet Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu…

Đứng thứ hai doanh thu phòng vé cuối tuần qua là “Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn” với 18,1 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của phim hiện tại đạt 146 tỷ đồng. Với kết quả như trên, có thể khẳng định sớm kỷ lục mà Doraemon 2025 đang nắm giữ sẽ thuộc về “Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn”.

Bộ phim “Toàn trí độc giả” đứng thứ 3 doanh thu với hơn 4,2 tỷ đồng. Phim cũng không được ủng hộ tại quê nhà dù sở hữu nhiều ngôi sao sáng như Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop hay Jisoo - Black Pink.

“Bộ tứ siêu đẳng” tụt 2 hạng xuống vị trí thứ 4 với hơn 3,5 tỷ đồng. Trên thị trường thế giới, tác phẩm cũng đang dần chững lại, tuy vẫn đủ để đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ nhưng chưa đủ sức "chạy đường dài". Tổng doanh thu của phim đạt hơn 382 triệu USD, khó có thể giúp Marvel hòa vốn khi kinh phí sản xuất lên đến gần 200 triệu USD.

Tuần tới, “Chốt đơn!” sẽ chính thức ra rạp. Với một bộ phim nhiều lùm xùm trước đó, sự tò mò của khán giả chắc chắn sẽ tạo nên cú hích về doanh thu.

“Conan Movie 28” chiếm lĩnh doanh thu phòng vé

“Conan Movie 28” chiếm lĩnh doanh thu phòng vé

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sáng mãi lẽ báo, sống mãi lẽ đời!

Sáng mãi lẽ báo, sống mãi lẽ đời!

10 Oct, 10:21 AM

Tổng kết trải nghiệm của một đời người hơn 80 năm, trong đó gần 60 năm gắn với nghiệp báo chí, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh cho in cuốn sách "Mấy suy ngẫm về nghề báo, về đời", không dài về số trang, mà ngắn gọn, sâu sắc qua câu chữ, chất chứa trong đó những suy ngẫm, trăn trở về đời, về nghề.

Phở trong dòng chảy sáng tạo bằng những câu chuyện văn hóa

Phở trong dòng chảy sáng tạo bằng những câu chuyện văn hóa

10 Oct, 09:48 AM

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 11 và 12/10, tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các đơn vị UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO văn hóa ẩm thực Việt Nam, Trung tâm thương mại Tassco Mall tổ chức chuỗi các hoạt động "Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ