Mang ớt bột đi cướp hơn 100 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hai mẹ con đuổi theo hòng lấy lại chiếc túi có hơn 100 triệu đồng đã bị tên cướp dùng ớt bột ném vào mặt.

KTĐT - Hai mẹ con đuổi theo hòng lấy lại chiếc túi có hơn 100 triệu đồng đã bị tên cướp dùng ớt bột ném vào mặt.

Chiều 18/1, công an Hà Nội đã khởi tố, bắt Nguyễn Văn Hạnh (24 tuổi) ở huyện Mê Linh, Hà Nội và Phạm Văn Trang (20 tuổi) ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa về hành vi cướp giật tài sản.

Một cán bộ Đội chống cướp giật cho biết, từ giữa tháng 12/2009 đến khi bị bắt, với chiếc xe máy Sirius, Hạnh và Trang đã gây ra hơn chục vụ khác nhau ở các quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.

Gần đây nhất, cuối tháng 12, cả hai mang ớt bột đi lòng vòng nhiều tuyến phố tìm "con mồi". Đến phố Hàm Long, chúng phát hiện hai người đèo nhau để túi ở giữa, đã bí mật bám theo.

Chúng áp sát giật chiếc túi. Bị nạn nhân 17 tuổi truy đuổi, thủ phạm dùng ớt bột ném vào mặt rồi tăng ga bỏ chạy. Được vài km, chúng đã lục lấy 5.000 USD, 10 triệu đồng, điện thoại "xịn"... rồi vứt toàn bộ giấy tờ cùng túi xuống sông để phi tang.

Khai với cơ quan điều tra, Trang nói được chia cho 1.200 USD. Số còn lại Hạnh mang về gửi người thân.

Vụ án do Đội 8 - Phòng cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội khám phá.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần