Mang súng và dùi cui điện “dạo phố”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 17h ngày 18/1, tổ công tác Y6/141-CA Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một đôi nam nữ đi trên xe phân khối lớn có biểu hiện nghi vấn.

 Khi mới thấy bóng lực lượng 141 phía trước, nam thanh niên cầm lái chiếc xe Honda CB400 mang BKS 29A6 - 0045 chạy hướng Văn Điển - Bệnh viện 103 vội quay đầu xe bỏ chạy với tốc độ lớn. Tuy nhiên, sau một hồi truy đuổi, tổ công tác đã khống chế được đối tượng.
Mang súng và dùi cui điện “dạo phố” - Ảnh 1 Mang súng và dùi cui điện “dạo phố” - Ảnh 2
Đối tượng Tuấn và tang vật tại cơ quan công an.
Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng vứt xuống đất một túi vải màu đen nhưng hành động của đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tại chốt kiểm tra, nam thanh niên được làm rõ là Lê Trọng Tuấn (SN 1975, trú tại thôn 1 Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội). Kiểm tra chiếc túi vải đen của Tuấn, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng côn xoay, 6 viên đạn chì (trong đó 1 viên đã lên nòng) và 1 dùi cui điện.

Khai thác tại chỗ, Tuấn thừa nhận khẩu súng và dùi cui điện là của mình. Tuy nhiên, đối tượng sau đó lại khóc lóc, vật vã khi cảnh sát hình sự hỏi về mục đích mang súng. Ngay sau đó, đối tượng Tuấn cùng tang vật đã được đưa về Phòng CSHS để điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần