Mắt sáng lại sau 46 năm bị mù

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mới đây, trong một lần tìm cách ra ngoài sưởi nắng vào buổi sáng, hốc mắt trái của bà Từ Ngọc Liên bất ngờ bị va vào chốt khóa cửa nhà, một tuần sau thì dần dần sáng ra.

KTĐT - Mới đây, trong một lần tìm cách ra ngoài sưởi nắng vào buổi sáng, hốc mắt trái của bà Từ Ngọc Liên bất ngờ bị va vào chốt khóa cửa nhà, một tuần sau thì dần dần sáng ra.

Sau khi sinh người con thứ 2, mắt bà Từ Ngọc Liên đột nhiên không còn nhìn thấy gì nữa.

Năm 1964, khi vừa sinh người con thứ 2, bà Từ Ngọc Liên ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ra ao giặt tã, đột nhiên thấy mặt mũi tối sầm lại. Kể từ đó, mắt trái của bà không còn nhìn thấy gì nữa.

Mấy năm trước, bà Từ Ngọc Liên lại phát hiện thị lực của mắt phải ngày càng giảm và tới tháng Giêng năm 2009 thì mù hẳn.

Từ đó tới nay, bà Từ Ngọc Liên không còn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài bằng chính đôi mắt của mình nữa, muốn đi đều phải lần sờ hoặc nhờ cậy con cháu.

Mới đây, trong một lần tìm cách ra ngoài sưởi nắng vào buổi sáng, hốc mắt trái của bà Từ Ngọc Liên bất ngờ bị va vào chốt khóa cửa nhà, một tuần sau thì dần dần sáng ra.

Ban đầu, khi bà nói rằng mình đã nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chồng bà, ông Uông Ấu Thành không tin. Để kiểm tra, ông Uông Ấu Thành liền đưa ra 3 ngón tay hỏi vợ: "đây là mấy ngón tay?"

Bà Từ Ngọc Liên trả lời là "ba," lúc đó ông Uông Ấu Thành mới tin vợ mình không hề nói dối.

Việc bà Từ Ngọc Liên sáng mắt trở lại sau 46 năm mù lòa đã được người thân và hàng xóm của bà chứng thực và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người dân Tân Châu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần