Mâu thuẫn gia đình, vợ đâm chết chồng lúc đang ngủ say

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bực tức do chồng thường xuyên bỏ bê gia đình, cặp kè với người khác, Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985), ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đợi cho chồng ngủ say, dùng dao bầu đâm anh này chết tại chỗ.

Năm 2003, Nguyễn Thị Hạnh (tức Hiền), quê ở xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên quen và đem lòng yêu anh Ngô Kim Hùng (SN 1981), ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa. Từ ngày về nhà chồng, Hạnh được tiếng là người chịu thương chịu khó, một mình gánh vác gia đình. Cô ta bươn chải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ cấy ruộng, trồng rau, nuôi lợn gà. Hai vợ chồng nai lưng kiếm tiền, ăn dè ở sẻn suốt nhiều năm cũng dành dụm được ít tiền.

Thêm sự hỗ trợ của gia đình, cặp vợ chồng trẻ xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang ở ngay mặt đường liên xã. Có nhà mới, Hạnh mở thêm hiệu cắt tóc gội đầu. Về phía anh Ngô Kim Hùng, từ ngày lập gia đình đến nay, công ăn việc làm chưa khi nào ổn định. Trước đây từng có thời gian Hùng đi lái taxi, nhưng nay đã nghỉ - chỉ huy Đội CSHS CAH Ứng Hòa cho biết. Ở xã, vợ chồng Hùng - Hạnh được đánh giá có kinh tế khá giả. Sống với nhau gần chục năm, có 2 mặt con (một gái, một trai) thì gia đình có dấu hiệu rạn nứt. Anh Hùng bị vợ phát hiện có tật “đỏ đen”, thiếu trách nhiệm với gia đình và bị nghi quan hệ bất chính với một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hà (SN 1978 - tên đã thay đổi), ở cùng huyện Ứng Hòa. Hà là người xã Hoa Sơn, lập gia đình được hơn chục năm nay. Cuộc sống vợ chồng chị Hà lâu nay cũng nhiều bất hòa nên họ ly thân một thời gian. Sau đó, người phụ nữ này thường xuyên lên khu vực nội thành Hà Nội làm ăn buôn bán. Hai con hiện ở cùng chồng tại địa phương, thỉnh thoảng chị Hà mới về thăm nom - một người dân xã Hoa Sơn cho biết.

“Từ tháng 8-2011, Hùng bắt đầu qua đêm bên ngoài, biểu hiện quan hệ bất chính với người phụ nữ hơn mình 3 tuổi” - Hạnh cho hay. Chị đã nhiều lần khuyên can chồng nhưng anh Hùng không nghe. Cách đây chừng 1 tháng, Hạnh thậm chí mời cả bố mẹ, anh em bên nội đến họp gia đình, nhờ mọi người cùng níu kéo hạnh phúc… Hạnh đau lòng hơn khi gần đây còn bị Hà ghen ngược. “Em hận anh Hùng khi nghe Hà thông báo đã có con riêng với anh ấy. Cô ta bảo rất cần có anh Hùng ở bên” - Hạnh khai báo tại cơ quan công an. Cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” kéo dài suốt nhiều tháng. Những cuộc cãi vã, xích mích liên tục xảy ra.

Tối 8-5, anh Hùng về nhà, yêu cầu Hạnh đưa giấy tờ đất đem cầm cố lấy tiền. Không rõ chồng dùng tiền vào việc gì nên Hạnh kiên quyết từ chối. Khoảng 22h, chị Hạnh và con lên giường ngủ, Hùng cũng lên nằm cùng. “Anh ta như trêu ngươi tôi khi liên tục đập chân tay xuống giường nói khó ngủ”. Thấy vậy, chị Hạnh nén giận trong lòng, ngồi dậy bóp chân cho chồng. “Anh đi chỗ khác không thấy kêu đau đâu bao giờ, cứ về với vợ con thì đau hết chỗ này đến chỗ khác” - Hạnh cằn nhằn lúc bóp chân. Nghe vậy, Hùng “nóng mặt” chửi bới, đuổi vợ đi chỗ khác. Bực tức, Hạnh âm thầm chờ anh Hùng ngủ say. “Lúc đó khoảng 4h sáng, tôi mở cửa đi xuống bếp, lấy con dao bầu lên đâm 1 nhát vào ngực trái chồng” - Hạnh khai. Thấy anh Hùng bật dậy ú ớ, Hạnh vung dao đâm tiếp 4 nhát nữa khiến nạn nhân chết trên giường, cạnh con trai 4 tuổi đang ngủ say. Sau khi gây án, Hạnh chạy ra đường vứt dao xuống bờ mương, lấy xe máy định bỏ trốn về quê ở Phú Xuyên. Trên đường đi, nghĩ việc về quê sẽ làm liên lụy đến mọi người xung quanh, cô ta quay lại cơ quan công an, chờ trời sáng để tự thú. “Tiếng kẻng báo thức của đơn vị vừa dứt, lúc đó khoảng 5h20, cũng là lúc Hạnh vào gặp cán bộ trực ban xin tự thú” - chỉ huy Đội CSHS CAH Ứng Hòa cho biết. Người phụ nữ 27 tuổi run cầm cập, có hiện tượng tụt huyết áp nên chúng tôi mời vào phòng tiếp dân nghỉ ngơi, pha nước đường cho uống rồi từ từ nghe chị ta trình bày.

Nguyễn Thị Hạnh có biểu hiện suy sụp tinh thần, mặt tái dại nên anh em vừa hỏi vừa động viên, mặt khác điện cho Công an xã (CAX) Đồng Tân để xác minh thông tin - đại diện cơ quan công an cho biết. Một người hàng xóm gần nhà nạn nhân kể: Lúc đó hơn 5h, tôi nhận được điện thoại của CAX Đồng Tân báo việc chị Hạnh đến CAH tự thú, việc dùng dao đâm chết chồng và nhờ báo cho người nhà anh Hùng đến kiểm tra. Bố đẻ nạn nhân nhà gần đó chạy sang xem và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Anh Hùng chết trên giường, người cởi trần, mặc mỗi chiếc quần lót. “Sự việc xảy ra khi con lớn 8 tuổi của nạn nhân đang ngủ trên tầng, không hề hay biết” - người này cho hay.

Sáng hôm xảy ra sự việc, nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập gần hiện trường bàn tán. “Có người trách chị Hạnh, bởi nếu ghen tuông, giận chồng dẫn đến xô xát mà rút dao đâm chết anh này thì một nhẽ. Ai lại đợi cho chồng ngủ say mới ra tay thì ác quá” - một người dân huyện Ứng Hòa nói. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Ứng Hòa đã tạm giữ Nguyễn Thị Hạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.                        

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần