Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

MC Mỹ Vân và Lê Anh ra MV kỷ niệm ngày báo chí

Kinhtedothi - 2 MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam Mỹ Vân và Lê Anh đã quyết định thực hiện MV âm nhạc để kỷ niệm 20 năm họ cùng nhau đồng hành dẫn dắt nhiều chương trình và cũng để kỷ niệm ngày báo chí.
Mặc dù Mỹ Vân xuất thân là ca sĩ, còn Lê Anh cũng sở hữu 1 giọng hát đầy xúc cảm nhưng họ chưa bao giờ hát chung.
Bài hát ‘Hướng về Hà Nội’ của nhạc sĩ Hoàng Dương được 2 MC lựa chọn thể hiện trong MV này.
Bài hát kể về một mối tình dang dở, bị chia cắt bởi chiến tranh. Đôi trai gái phải xa nhau, cô gái ở lại Hà Nội còn chàng trai di tản lên vùng chiến khu. Hoà bình đến rồi nhưng họ mãi mãi không tìm lại được nhau để lại trong lòng là sự hoài niệm tiếc nuối.
Người phụ nữ đứng tuổi đánh piano chính là hiện thân của cô gái khi đã về già, nhìn lại kỷ niệm xưa đã trở thành quá vãng. Điều đặc biệt, vai diễn người phụ nữ về già do chính mẹ của MC Mỹ Vân đảm nhiệm. Bà chính là con gái của tài tử Ngọc Bảo
Mỹ vân và Lê Anh muốn ra mắt sản phẩm này đúng dịp ngày nhà báo vì cả 2 đều là những MC, hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
BTS sẽ biểu diễn miễn phí

BTS sẽ biểu diễn miễn phí

20 Jan, 11:15 AM

Theo truyền thông Hàn Quốc, BTS đang thảo luận về kế hoạch tổ chức sân khấu diễn miễn phí có đầy đủ đội hình đầu tiên tại Quảng trường Gwanghwamun.

Tiếng yêu này, anh dịch được không: Bộ phim "đậm mùi tiền" thử thách trái tim khán giả

Tiếng yêu này, anh dịch được không: Bộ phim "đậm mùi tiền" thử thách trái tim khán giả

17 Jan, 05:28 PM

Kinhtedothi - Ra mắt vào đầu năm 2026, "Tiếng yêu này anh dịch được không?" (tựa tiếng Anh: Can this love be translated?) lập tức trở thành tâm điểm của màn ảnh nhỏ châu Á. Không chỉ là “bữa tiệc thị giác” được đầu tư đậm tay, bộ phim còn khiến khán giả tò mò bởi một câu hỏi tưởng như đơn giản mà đầy ám ảnh: liệu tình yêu, thứ ngôn ngữ mong manh nhất, có thể được phiên dịch trọn vẹn như lời nói?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ