Con hạnh phúc cùng mẹ xem A80
Kinhtedothi - Những người con, trân trọng tình cảm, sự hi sinh của bố mẹ đã thực hiện ước nguyện, người đưa bố mẹ đi xem diễu binh diễu hành lần 2 sau 40 năm, người mang di ảnh của cha đi xem diễu binh diễu hành.
Chị Trần Thị Hương, trú tại TP Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) cho biết, sáng 1/9, gia đình chị đã đưa bố mẹ từ Hải Phòng lên Hà Nội để xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025).
Khi đến nhà người quen ở phố Trịnh Hoài Đức, chị cùng mọi người đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề, ý nghĩa nhất để hòa cùng dòng người trên phố Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.
"Sáng 1/9, trên phố Nguyễn Thái Học rất đông đúc, dòng người tấp nập đổ về khu trung tâm để đợi xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Mẹ tôi và gia đình rất xúc động, hân hoan và chờ mong đến sáng nay (2/9) để được xem lễ diễu binh, diễu hành A80", chị Trần Thị Hương chia sẻ.
Kể lại câu chuyện đi xem diễu binh, diễu hành 40 năm trước, chị Hương cho biết thêm, năm 1985, khi các chị còn nhỏ, mẹ chị đã bán vài thúng thóc để lấy tiền đưa các chị từ tỉnh Hải Dương (cũ) lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.
Gia đình chị Trần Thị Hương đưa mẹ và người thân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Công Phương.
"Khi đó, gia đình tôi rất nghèo, khó khăn nhưng mẹ đã quyết bán thóc để đưa chúng tôi đi xem diễu binh. Khi đó, chúng tôi phải đi qua cầu Long Biên rất nguy hiểm, những tấm gỗ bị mục, gãy và nhìn xuống dòng sông chảy nước đục ngàu. Chị gái tôi còn sợ, bò từ đầu cầu bên này sang tận đầu cầu bên kia.
Với ký ức ngày xem diễu binh, tôi luôn có ước mơ, khi lớn lên sẽ đưa bố mẹ đi xem diễu binh, diễu hành. Và thật may mắn, bố mẹ tôi vẫn còn sống và lần này tôi được đưa bố mẹ đi xem diễu binh diễu hành", chị Hương xúc động chia sẻ.
Bà Đỗ Thị Miến, trú tại TP Hải Phòng (Hải Dương cũ) cho biết, bà gần 90 tuổi và rất xúc động khi được gia đình đưa lên dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025).
Bà Miến cho biết thêm, 40 năm trước bà đưa các con đi dự lễ diễu binh, diễu hành và 40 năm sau, bà lại được các con, cháu đưa đi dự lễ diễu binh, diễu hành.
"Tôi rất xúc động, nhìn đất nước đổi thay, gia đình hạnh phúc, sung túc. Tôi rất vui, mọi người đi xem lễ ai cũng rạng ngời, vui vẻ. Tinh thần yêu nước của Nhân dân ta rất tuyệt vời, tôi yêu Việt Nam, yêu hòa bình và yêu tất cả mọi người", bà Đỗ Thị Miến bày tỏ.

Bà Phạm Thị Thọ xúc động khi thỏa ước nguyện đưa di ảnh của cha xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: N.M.
Bà Phạm Thị Thọ, 62 tuổi, ở phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên choàng khăn lá cờ đỏ sao vàng, tay cầm di ảnh cha – Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng cho biết, cuộc sống gia đình vốn khó khăn nhưng ước nguyện được đưa di ảnh cha về xem diễu binh, diễu hành đã ấp ủ trong lòng bà từ nhiều ngày tháng trước.
Ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành (27/8), bà Thọ cũng đã đưa cha xuống Hà Nội xem diễu binh. Trước khi đi, bà được anh em, hàng xóm góp cho một ít tiền lấy lộ phí đi đường. Một thân một mình xuống Hà Nội, bà Thọ được Công an phường Ngọc Hà và một gia đình người dân giúp đỡ cho ở nhờ, cho tiền trở về. Ngày diễu binh, diễu hành 2/9, bà quyết định đưa di ảnh cha xuống một lần nữa để cùng chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của đất nước.
“Bố ơi, con đã đưa bố về đây với các đồng đội của bố rồi! Bố chờ đợi xem diễu binh, diễu hành bố nhé!”, giọng bà Thọ xúc động.
Cha bà Thọ anh dũng hy sinh năm 1970 khi vừa tròn 35 tuổi tại chiến trường miền Nam. Ngày cha mất, bà Thọ mới 7 tuổi. Tuổi thơ của bà cùng 5 anh chị em trong nhà thấm đẫm nỗi đau mất cha. Một mình mẹ bà Thọ tần tảo, gồng gánh chăm lo, dăn dạy các con nên người. Hiện mộ phần của Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai.
“Xuống đây tôi được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình, đưa tôi vào đây ngồi cùng hàng ngũ với các cô bác cựu chiến binh. Tôi rất vui mừng! Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành và mọi người đã giúp đỡ. Bố tôi cùng nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh ở chiến trường để dân tộc có ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự khi là con gái Liệt sĩ. Tôi đi một mình xuống đây nhưng có mọi người thương yêu tôi, tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Tôi vui vì ước nguyện của bố được về đây xem diễu binh, diễu hành. Phận làm con tôi thấy toại nguyện và xúc động mỗi khi nhớ về bố - niềm tự hào của con cháu”, bà Thọ nghẹn ngào.

Phường Kiến Hưng chi trả tiền quà kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cho người dân xuyên trưa
Kinhtedothi – Sáng 1/9, phường Kiến Hưng đã triển khai đồng loạt chi trả tiền quà tặng người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại toàn bộ các tổ dân phố. UBND phường huy động 100% cán bộ, công chức, nhân viên đến các địa điểm chi trả quà tặng cho người dân.
Hà Nội: Người dân hào hứng, phấn khởi nhận quà Tết Độc lập
Kinhtedothi - Trong niềm vui chung của cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), người dân Thủ đô phấn khởi khi được nhận món quà Tết Độc lập đầy ý nghĩa của Đảng và Nhà nước.

Ninh Bình: công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 cho phạm nhân tại các trại giam
Kinhtedothi- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 1/9, tại tỉnh Ninh Bình, Trại giam Ninh Khánh (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) và Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện.