Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Một con đường bị lãng quên

Kinhtedothi - Đường không tên, không hệ thống chiếu sáng, mặt đường bị băm nát bởi xe quá tải, xuất hiện chi chít những "ổ voi", "ổ trâu".
Đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại tuyến đường dẫn vào Ga Hà Đông thuộc tổ dân phố số 1, phường Phú Lương (Hà Đông).Theo ghi nhận, mặc dù đây là đường công vụ của ngành đường sắt, tuy nhiên, do tuyến đường nối thông với QL21B với những tuyến đường quanh đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông), vì vậy, dù lòng đường chỉ rộng khoảng 5m nhưng hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua đây. Đây là nguyên nhân chính khiến tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất ATGT. Đặc biệt, do đường không có hệ thống chiếu sáng, nên vào buổi tối việc di chuyển của các phương tiện vốn đã khó lại càng khó hơn.

 Ông Nguyễn Tiến Dũng - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông (Sở GTVT) cho biết, tuyến đường trên hiện vẫn thuộc quản lý của Ga Hà Đông nên Sở không có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý những vi phạm trên tuyến đường này. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp mượn đường vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không đảm bảo vệ sinh môi trường.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cầu sập sau bão, gần 300 học sinh Thanh Hóa lội đường vòng đến lớp

Cầu sập sau bão, gần 300 học sinh Thanh Hóa lội đường vòng đến lớp

29 Oct, 06:27 PM

Kinhtedothi - Cầu Mọ, tuyến giao thông huyết mạch nối hai bờ sông Cầu Chày (xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) bị sập sau bão số 10, khiến hàng trăm hộ dân và học sinh đi lại khó khăn. Chính quyền đã đề xuất xây cầu mới trị giá 70 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025-2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ