Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31

Đỗ Hương ghi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội đã mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt các đoàn thể thao và phóng viên quốc tế tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, các phóng viên nước ngoài tác nghiệp và đoàn thể thao các nước tham dự tại SEA Games 31 đều có những cảm nhận sâu sắc về sự đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Huấn luyện viên quốc gia bộ môn e-sports Brunei Md Fadzillah Kamis: Cảm kích với sự hỗ trợ nhiệt tình của tình nguyện viên

Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31 - Ảnh 1

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui khi có mặt tại sự kiện thể thao lần này được tổ chức tại Hà Nội. Chúng ta đã phải chờ khá lâu để có thể quay trở lại các hoạt động bình thường sau một thời gian dài do dịch Covid-19. Đây là sự kiện vô cùng lớn đối với đoàn thể thao của chúng tôi. Lần này, Brunei tham gia bốn bộ môn thi đấu bao gồm: Thể thao điện tử (e-sports), pencak silat, karate và wushu.

Chúng tôi vô cùng hào hứng tham gia sự kiện lớn này và đây cũng là lần đầu tiên đội e-sports Brunei tham dự SEA Games. Lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi đã gặp nhiều người Việt Nam và cảm thấy yêu mến các bạn, đặc biệt các tình nguyện viên. Họ rất thân thiện và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong mọi mặt. Họ cũng thường xuyên hỏi chúng tôi có cần sự hỗ trợ hay gặp vấn đề gì không. Tôi thực sự cảm kích với những điều đó.

Điều thú vị thực sự đối với tôi là giao thông Hà Nội, những toà nhà cao tầng và con người Việt Nam thân thiện. Tại khách sạn, chúng tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt, nhìn chung các món ăn rất đa dạng và ngon, chúng tôi ăn các món halal (món ăn dành cho người Hồi Giáo). TP của các bạn rất đẹp và có nhiều điểm tham quan thú vị và tôi rất muốn có thể sắp xếp thời gian để đi tham quan các địa điểm đó sau khi kết thúc sự kiện.

 

 

Phóng viên trang Thế vận hội - Olympics.com Kenneth Browne: Ấn tượng với công tác tổ chức

Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31 - Ảnh 2

Đây là lần thứ 2 tôi đến Hà Nội sau 15 năm. Thời gian khá lâu nên tôi nhận thấy Thủ đô có nhiều thay đổi ấn tượng. Lần này tôi đến đưa tin bài liên quan đến các môn thi đấu Olympic được diễn ra tại Hà Nội và dự định sẽ có nhiều bài báo được đăng tải dưới nhiều hình thức khác nhau về sự kiện này.

Tôi thực sự ấn tượng với công tác tổ chức tại Trung tâm báo chí phục vụ cho SEA Games. Mọi thứ đều rất suôn sẻ và tôi nhận được sự giúp đỡ của đội ngũ ban tổ chức khi đến đây. Tôi ấn tượng với các trang phục truyền thống Việt Nam và một số món ăn khá ngon như nem cuốn tại một quán cà phê đặt trong Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tôi cũng có kế hoạch đi du lịch khắp Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội lần này. Đà Nẵng, Hội An là một trong những điểm đến ưa thích mà tôi sẽ đi.

 

 

Phóng viên ảnh Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Zulfadhli Zulkarnair: Người Hà Nội thân thiện và dễ mến

Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31 - Ảnh 3

Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và tác nghiệp tại sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam. Sau một thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tôi có cơ hội được tham gia vào một sự kiện lớn mang tầm khu vực.

Khi đến Hà Nội, tôi đã gặp gỡ nhiều người dân Thủ đô – họ là những người vô cùng dễ mến và thân thiện. Dù có chút rào cản về ngôn ngữ nhưng tôi đã được họ chỉ dẫn tận tình khi tìm đường đến các quán ăn ngon, hay nơi đổi tiền.

Thời tiết ở Hà Nội hiện tại thật tuyệt vời, vô cùng dễ chịu, là một trong những thuận lợi cho chuyến tác nghiệp của tôi. Giao thông của TP không đông đúc như ở Malaysia. Xe cộ đi lại trên đường phố ở Hà Nội khiến tôi có cảm giác lái xe đi thận trọng chứ không nhanh như ở nước chúng tôi.

Trong suốt buổi lễ khai mạc diễn ra, tôi đã cảm nhận được lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Tôi đã thấy rất nhiều người Việt Nam đến sân vận động với áo phông có lá cờ Việt Nam và dán biểu tượng trên mặt, thậm chí có những người lớn tuổi rất hào hứng xem buổi lễ. Tất cả những điều đó đã cho tôi thấy một tinh thần thể thao mạnh mẽ của người dân Hà Nội và Việt Nam.

 

 

Trưởng nhóm y tế Đoàn thể thao Malaysia Ahmad Munawwar Helmi Salim: Ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội

Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31 - Ảnh 4

Đây là chuyến công tác đầu tiên của đoàn chúng tôi sau một thời gian dịch Covid-19. Chúng tôi có khoảng 40 nhân viên y tế bao gồm bác sĩ và y tá tham dự cùng Đoàn thể thao Malaysia. Thời gian và địa điểm các môn thi đấu được tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận khá là sát nên điều đó cũng là thách thức đối với nhóm y tế của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cần phân công nhân sự một cách hợp lý để đảm bảo sức khoẻ tốt về mặt tinh thần và thể chất cho các vận động viên tham gia các môn thi đấu ở các địa điểm khác nhau, đặc biệt là không bị nhiễm Covid-19.

Về mặt thể chất, các vận động viên phản hồi lại rằng họ thưởng thức nhiều món ăn ngon và dinh dưỡng, an toàn vệ sinh tại khách sạn. Ngoài ra, họ cảm thấy hài lòng với các hỗ trợ khác trong quá trình họ di chuyển đến các điểm thi đấu.

Đến Hà Nội lần thứ hai, tôi thấy đây là một TP đang phát triển mạnh mẽ, xanh, đẹp và an toàn. Cách đây một tháng tôi đi du lịch tại Hà Nội, so với thời điểm hiện tại, tôi cảm nhận đường phố được trang hoàng rất đẹp, công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất Đông Nam Á rất tốt. Mọi người đều nhìn thấy có nhiều banner, cờ và các biểu tượng quảng bá cho SEA Games 31.

Nhờ có công tác tổ chức và hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo của TP Hà Nội và Việt Nam, chúng tôi cũng như đội ngũ y tế của các nước khác có thể đảm bảo công tác y tế cho các vận động viên và cả đoàn tham dự một cách tốt nhất.

 

 

Phóng viên thể thao báo Philstar, Philippines Maria Luisa Morales: Hà Nội có nhiều điểm đến hấp dẫn và thú vị

Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31 - Ảnh 5

Tôi đến Hà Nội từ cuối tuần vừa rồi và đã kịp đi thăm thú xung quanh TP. Đây là lần đầu tiên tôi đến TP xinh đẹp này, người dân nơi đây rất hiếu khách. TP này có nhiều điểm tương đồng với Manila - TP của đất nước chúng tôi nên tôi không có cảm giác lạc lõng mà cảm thấy gần gũi như ở quê hương tôi.

Người dân Hà Nội thân thiện và rất nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là các nhân viên làm việc tại khách sạn nơi chúng tôi ở. Nói về ẩm thực, tôi thực sự ấn tượng với món bánh mỳ vì hương vị của nó và giá rất phải chăng, mặc dù tôi đã ăn món này ở một số nhà hàng Việt Nam tại nước tôi. Trong mấy ngày ở Hà Nội, tôi rất háo hức mong muốn thử thêm bánh mỳ và các món ăn ngon khác.

Phương tiện đi lại ở đây khá thuận tiện và giá cả phù hợp. Tôi đã sử dụng dịch vụ xe công nghệ, xe máy và taxi và khá hài lòng. Đặc biệt khi xem trực tiếp lễ khai mạc SEA Games tại Sân vận động Mỹ Đình, tôi rất ấn tượng những màn trình diễn, tác phẩm nghệ thuật về văn hoá của Việt Nam – điều mà tôi chưa biết nhiều trước đây.

Tôi tin rằng những hoạt động được tổ chức nhân sự kiện Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch đến TP của các bạn cũng như nhiều địa phương khác bởi có nhiều điểm đến hấp dẫn và thú vị.

Tôi cũng sẽ quay lại Hà Nội để có thể trải nghiệm nhiều điều mới lạ ở các điểm đến này. Hơn nữa, sự kiện lần này được tổ chức tại thủ đô có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hoá đa dạng và giàu bản sắc sẽ làm nổi bật hơn cho các hoạt động tổ chức SEA Games lần này.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần