Mũ, áo, hia… tràn phố ngóng ông Công, ông Táo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến ngày 23 tháng Chạp, nhưng trên phố Hàng Mã (HN) đã bày ngập đồ vàng mã đón đợi người mua, tiễn Táo quân về trời.

KTĐT -  Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến ngày 23 tháng Chạp, nhưng trên phố Hàng Mã (HN) đã bày ngập đồ vàng mã đón đợi người mua, tiễn Táo quân về trời.

Cá chép, thứ hàng đặc trưng dành cho ngày 23 tháng Chạp

Phổ biến nhất đó là bộ: mũ cánh chuồn, áo và hia được bọc trong túi ni-lon, được bày đầy các cửa hàng; tùy theo kích cỡ mà mỗi bộ có giá từ 80.000 -120.000 đồng. Giá này so với năm ngoái đã tăng chừng 25%, tuy nhiên nếu đến sát ngày ông Công, ông Táo khả năng còn tiếp tục lên.

Tiếp đó là một số phương tiện, mà thông dụng nhất là ôtô giấy- giá dao động từ 150.000- 300.000 đồng/chiếc; rồi đến tiền, vàng... Các loại vàng mã này là sản phẩm từ các làng nghề truyền thống như Đông Hồ (Bắc Ninh); Văn Hội, làng Cót (Hà Nội)… Ngoài ra còn có rất nhiều mặt hàng với mẫu mã đẹp mắt có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc chủ yếu để bày biện cho đẹp như: cá chép, đèn lồng, ống pháo giấy, dây pháo, dây tỏi, dây ớt…

Một mặt hàng được khá nhiều người chọn mua, đó là “cành vàng, lá ngọc”. Cũng tùy theo từng loại mà giá khoảng trên dưới 100.000 đồng/cành.

Dưới đây là chùm ảnh: Đồ mã tràn phố, đón ông Công, ông Táo.

Phổ biến nhất là mũ chuồn, áo và quần cho các Táo

Một góc phố Hàng Mã

Các cửa hàng hối hả, ngoài việc bán lẻ họ còn đóng gói chuyển buôn về các tỉnh

Một chú chép to, còn nguyên trong ni-lon

Một chú chép sắc màu khác- không rõ để treo chơi hay để hóa (đốt)?

Một bộ mũ- áo- hia cỡ trung như thế này giá trên dưới 100.000 đồng

Cửa hàng hết chỗ, người bán treo cả ra gốc cây

Mecerdes dành cho các Táo quân

Rực rỡ sắc màu

Bên cạnh mũ mão, "cành vàng, lá ngọc" là mặt hàng được nhiều người chọn mua

Một người bán rong đồ mã ông Công, ông Táo trong giá lạnh Hà Nội

Mặt hàng chủ yếu của họ là bộ mũ-áo-hia, kèm theo tiền vàng, hương.

Lỉnh kỉnh hơn khá nhiều so với những ngày Rằm, mùng Một khác trong năm