MU thảm bại trên sân West Ham

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mùa giải mới đi qua vòng đấu thứ 6, nhưng những tín hiệu báo động lên chiếc ghế của vị HLV bắt đầu phát đi. Không một cổ động viên MU nào mong muốn những tháng ngày tìm lại quá khứ của đội bóng kéo dài thêm nhiều năm nữa.

Trận thứ 3 liên tiếp thiếu vắng Paul Pogba trong đội hình, không ngạc nhiên khi MU gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới sân West Ham. Suốt hiệp 1, hàng công với những Rashford, Daniel James, Mata gần như không tạo ra cơ hội nào đáng kể bởi lối chơi chặt chẽ, kỷ luật của đội chủ nhà.

Trong khi hàng công mờ nhạt, hàng thủ MU lại được xem là điểm sáng. Không ít lần, Wan-Bissaka hay Maguire thi đấu tập trung và hóa giải những pha hãm thành nguy hiểm của West Ham.

Tuy nhiên đúng vào thời điểm cổ động viên MU đã nghĩ về kết quả hòa trước giờ nghỉ thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 44, Noble, Felipe Anderson và Yarmolenko phối hợp đầy ăn ý trước khi tiền đạo người Ukraine dứt điểm hiểm hóc đánh bại De Gea, khai thông bế tắc.

Bước sang hiệp 2, MU điên cuồng dồn lên hòng tìm kiếm bàn thắng, HLV Solskjaer cũng lần lượt tung Lingard, Fred vào sân để cải thiện thế trận tấn công. Dù vậy, không những không thể một lần xé lưới Fabianski, "Quỷ đỏ" còn đón nhận cú sốc tiếp theo.

Phút 84, Aaron Cresswell sút phạt hàng rào tuyệt đẹp đánh bại De Gea, ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc. Với thất bại này, MU (8 điểm/6 trận) ngậm ngùi nhường vị trí thứ 4 cho chính West Ham (11 điểm).

Sau 9 tháng nắm quyền (bao gồm 6 tháng chính thức cầm quân), vị HLV người Na Uy dường như chưa thể nâng tầm đội ngũ vượt qua giai đoạn tái thiết kéo dài từ kỷ nguyên David Moyes cho đến giờ.