Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Mua chịu ngôi sao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mua suất chuyên nghiệp, nhấc luôn cả HLV trưởng lẫn 14 cầu thủ, Hải Phòng còn gây sốc với dư luận khi liền lúc tậu bốn 4 ngôi sao là Như Thành, Minh Đức, Quang Hải, Antonio. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng đó là một sự thật buồn của bóng đá thời khủng hoảng.

Không trả tiền, phải trả người

Mới đây, dư luận đã sốc khi hai đội bóng là Ninh Bình và Xuân Thành Sài Gòn đồng loạt gửi tráp đòi nợ. Số là Xuân Thành Sài Gòn đã bán cho Hải Phòng 3 cầu thủ Minh Đức, Quang Hải, Antonio với số tiền vào khoảng 5 tỷ đồng.

Họ đã cho phép đối tác này được trả chậm tiền. Nhưng đã cận ngày khai mạc giải, dù đang rất cần tiền để thanh toán lương cho cầu thủ nhưng Xuân Thành Sài Gòn vẫn chưa thấy đối tác hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tương tự, Ninh Bình sẵn sàng để Như Thành gia nhập đội bóng đất Cảng với số tiền khá bèo là 1,4 tỷ đồng cho 2 năm còn lại của bản hợp đồng. Tuy nhiên, đến giờ, vẫn chưa thấy Hải Phòng cho ý kiến về khoản tiền bồi hoàn hợp đồng.
 
 
Mua chịu ngôi sao - Ảnh 1
 
Minh Đức và Quang Hải vẫn chưa có lương từ V.Hải Phòng.
 
 
Cả Xuân Thành Sài Gòn và Ninh Bình đều hào hứng với việc bán cầu thủ cho Hải Phòng. Bởi, giờ ngoài Hải Phòng, chẳng có đội bóng nào dám tuyển mộ cầu thủ với số tiền cao.

 Bán được người, đội bóng đã không phải trả lương lại có thêm một khoản tiền lớn để chi dùng cho mùa giải mới. Nhưng, vấn đề ở chỗ, Hải Phòng chưa được giải ngân nên Xuân Thành Sài Gòn và Ninh Bình phải chấp nhận giao người trước, nhận tiền sau. Chỉ có điều, hai đội bóng này dường như đang sốt ruột vì chưa thấy đối tác phát tín hiệu trả nợ.

Vì thế, họ đang phải tính đến phương án đòi lại người nếu như Hải Phòng không kịp trả tiền chuyển nhượng.Không chỉ nợ tiền các đối tác, Hải Phòng còn đang nợ tiền lương cầu thủ 4 tháng.

Trong dịp Tết vừa qua, họ chỉ thưởng Tết các cầu thủ với số tiền khiêm tốn là 2 triệu đồng. Đây là số tiền thấp kỷ lục của Hải Phòng cũng như V.League trong nhiều năm qua.

Cả làng cùng chịu

Trường hợp nợ tiền chuyển nhượng của Hải Phòng không phải là cá biệt. Nhiều đại gia khác, trong đó có Hà Nội T&T đến thời điểm này vẫn chưa thanh toán hết tiền chuyển nhượng cho cầu thủ.

Mặc dù trước đó, mỗi cầu thủ đã chấp nhận giảm 1 tỷ đồng tiền lót tay với hy vọng được thanh toán nhanh số tiền còn lại trong hợp đồng. Nhưng đến thời điểm này, câu trả lời mà các cầu thủ nhận được chỉ là "thư thư thêm thời gian nữa sẽ có tiền".

Dù không hài lòng, nhưng các cầu thủ không thể làm được gì khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Bởi, dù có phá hợp đồng thì họ cũng không thể tìm được bến đậu khác lý tưởng hơn.Không chỉ nợ tiền chuyển nhượng, Hà Nội T&T vẫn nợ tiền thưởng mùa giải của các cầu thủ. Con số này lên đến 5 tỷ đồng và lãnh đạo vẫn chưa thể trả lời bao giờ sẽ giải ngân.

Tại Kiên Giang, các cầu thủ đang sống trong sự thấp thỏm khi đến thời điểm hiện tại, khoản tiền thưởng trụ hạng cùng vài tháng tiền lương vẫn chưa được thanh toán. Trước Tết, lãnh đạo đội bóng dù rất cố gắng cũng chỉ tìm được khoản tiền để tạm ứng cho mỗi cầu thủ 30 triệu đồng.

 Hiện, đội bóng vẫn nợ mỗi cầu thủ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng gồm tiền lương lẫn tiền chuyển nhượng. Và, bản thân lãnh đạo đội bóng cũng không thể khẳng định được bao giờ họ sẽ trả được nợ cho cầu thủ dù mùa giải sắp khai màn.