Mùng 3 tết: Văn Miếu chật cứng người xin chữ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/2 (mùng 3 Tết), hàng dài người đã đổ về Văn Miếu xin chữ nhằm cầu một năm học hành, thi cử được thuận buồm xuôi gió.

Với quan niệm “Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”, cứ đến ngày mùng 3 Tết dòng người đông đúc lại đổ về Văn Miếu. Trong đó chiếm phần đông là những bạn trẻ đang trên ghế nhà trường nhằm cầu mong một năm học hành thuận lợi và đạt nhiều kết quả tốt.

 
Ngay trong buổi sáng đã có hàng đoàn người xếp hàng mua vé vào Văn Miếu
Ngay trong buổi sáng đã có hàng đoàn người xếp hàng mua vé vào Văn Miếu.
Trong số này chiếm đa phần là học sinh và sinh viên
Trong số này chiếm phần lớn là học sinh và sinh viên
Lượng người đến Văn Miếu tăng đột biến so với 2 hôm mùng 1 và mùng 2
Lượng người đến Văn Miếu tăng đột biến so với mùng 1 và mùng 2
Đoàn người vẫn liên tục tiến vào khu trung tâm Văn Miếu
Đoàn người vẫn liên tục tiến vào khu trung tâm Văn Miếu
Các bậc phụ huynh cầu cho con cái một năm thi cử thuận lợi
Các bậc phụ huynh cầu cho con cái một năm thi cử thuận lợi
Đoàn người xếp hàng dài đợi tới lượt mình vào xin chữ
Đoàn người xếp hàng dài đợi tới lượt mình vào xin chữ
Các ông đồ viết chữ không ngừng nghỉ
Các ông đồ viết chữ không ngừng nghỉ
Mỗi người đều muốn xin một chữ mà mình tâm đắc trong năm mới
Mỗi người đều muốn xin một chữ mà mình tâm đắc trong năm mới
Chữ được phơi khô sau khi xin
Phơi chữ cho khô
Ngoài xin chữ, các bạn trẻ còn được chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại Văn Miếu
Ngoài xin chữ, các bạn trẻ còn được chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại Văn Miếu
Đấu cờ tướng
Đấu cờ tướng
Tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm
Tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm