“Mỹ nhân tóc trắng” Phùng Khánh Linh đẹp ma mị, quyến rũ
Kinhtedothi - Năm 2025 có thể xem là một trong những năm bản lề quan trọng nhất trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh.
Không ồn ào theo cách của thị trường đại chúng, nữ ca sĩ - nhạc sĩ chọn cho mình con đường bền bỉ, khi đầu tư dài hơi cho album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người, thử nghiệm âm nhạc qua tour diễn live band xuyên Việt, và khép lại bằng những màn trình diễn live đầy thuyết phục tại các sân khấu lớn.
Nếu album Giữa một vạn người là bản tự sự trong phòng thu, thì mini-set của Phùng Khánh Linh tại GENfest Presents MBILLION tối 17/1 chính là khoảnh khắc thế giới nội tâm ấy được “hiện hình" trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả.
Ra mắt sau hơn hai năm chuẩn bị, Giữa một vạn người không đơn thuần là album phòng thu thứ ba, mà là một nghi lễ trưởng thành trong hành trình sáng tạo của Phùng Khánh Linh. Chiến lược phát hành được xây dựng bài bản với bốn single mở đường - Ước anh tan nát con tim, Em đau, Khóc Blóck, Tâm sự với đêm một mình - mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, dẫn dắt người nghe từng bước tiến sâu vào thế giới nội tâm của album.
Khác với yesteryear mang màu hồi ức hay CITOPIA đậm chất mộng tưởng, Giữa một vạn người đối diện trực diện với hiện thực nội tâm: những vết xước, cô đơn, tổn thương và sự tự vấn của người nghệ sĩ khi đứng giữa ánh nhìn của đám đông. Sự pha trộn giữa Alternative Pop, Dream Pop, Punk và Indie Rock tạo nên một không gian âm nhạc vừa mơ màng vừa gai góc vừa ma mị mà album theo đuổi.
Việc tiếp tục hợp tác với những producer trong nước đã đồng hành cùng cô từ 2 album đầu tay như Đại Lâm, Phú Phạm, cùng sự kết hợp mới mẻ với producer trẻ đến từ UK: Blossom, cộng thêm phần mixing của Josh Frigo và mastering bởi Chris Gehringer, giúp album đạt chuẩn mực quốc tế mà vẫn giữ trọn bản sắc rất “Phùng Khánh Linh”: nữ tính, thành thật và không né tránh những cảm xúc tiêu cực.
Nếu album Giữa một vạn người là bản tự sự trong phòng thu, thì mini-set của Phùng Khánh Linh tại GENfest Presents MBILLION tối 17/1 chính là khoảnh khắc thế giới nội tâm ấy được “hiện hình" trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả.
Giữ vai trò mở màn, Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với hình tượng nữ tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, có vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và cuốn hút kỳ lạ. Sâu trong vẻ đẹp đó chất chứa đầy những nỗi buồn, thống khổ. Dù vậy, cô vẫn hiên ngang mà gạt bỏ nỗi buồn, không phải từ chối mà là chấp nhận và vượt qua, để rồi bừng nở và tiếp tục xinh đẹp với niềm kiêu hãnh của riêng mình. Ca khúc chủ đề Giữa một vạn người là Em đau được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, vũ đạo và phong thái trình diễn chín chắn, cho thấy sự tự tin của một nghệ sĩ đã hiểu rất rõ mình đang kể câu chuyện gì.
Set diễn của cô dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trạng thái, từ tự sự, yếu mềm với Tâm sự với đêm một mình, Anh là thằng tồi, nơi cô ôm guitar và thủ thỉ về những giây phút yếu lòng nhất, đến bùng nổ, giải phóng với Khóc Blóck mang màu alternative rock và pop-punk dữ dội. Cao trào cảm xúc tiếp tục được đẩy lên với Ước anh tan nát con tim - ca khúc vừa giận dữ vừa mong manh, khép lại chương cảm xúc mơ hồ nhưng mãnh liệt.
Điểm thú vị của set diễn là sự chuyển mình bất ngờ sang hình ảnh “CITOPIA Girl” tinh nghịch, tươi vui với Cô gái say xỉn, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, rồi cuối cùng là Hôm nay tôi buồn - bản hit đã đưa tên tuổi Phùng Khánh Linh đến gần khán giả suốt 8 năm qua. Cách cô biến tấu câu hát cuối thành “hôm nay không buồn” như một lời chào nhẹ nhõm, tích cực, cũng là tuyên ngôn tinh thần cho giai đoạn âm nhạc hiện tại: chấp nhận nỗi buồn để bước tiếp.
Trong set diễn của Phùng Khánh Linh, khán giả còn được "bóc túi mù" một secret - chính là sự xuất hiện của ca sĩ Đông Nhi. Hai nữ ca sĩ khiến khán giả bùng nổ, hò hét không ngừng khi hòa giọng trong hai nhạc phẩm Tết là "Tết ổn rồi" và "Tết ta về". Đông Nhi bày tỏ sự cảm ơn dành cho lời mời của đàn em để trở thành vị khách đặc biệt của chương trình. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh bày tỏ Đông Nhi chính là một singer - songwriter cô thần tượng từ nhỏ. Sau khi hai ca sĩ lui vào hậu trường, nhiều khán giả vẫn hô tên họ để bày tỏ sự tiếc nuối.
Có thể nói lần đầu cùng GENfest presents MBillion đến Hà Nội, Phùng Khánh Linh đã chinh phục khán giả ở mọi phương diện khi thể hiện các ca khúc do chính mình sáng tác, sắp đặt thành một câu chuyện đi từ nỗi buồn đến sự tươi vui, tinh nghịch. Cô cũng thể hiện mình là nghệ sĩ đa năng khi có thể vừa hát vừa nhảy, vừa múa ballet hoặc chơi đàn. Khi gặp sự cố mất tín hiệu "in ear", nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự bản lĩnh, không mất bình tĩnh trên sân khấu có hàng chục ngàn người theo dõi.
Nhìn lại năm 2025, Phùng Khánh Linh hiện lên như một nghệ sĩ kiêu hãnh với bản sắc và thành thật với cảm xúc của mình. Cô không còn khao khát được “nhìn thấy giữa một vạn người” theo nghĩa danh tiếng mà chọn đối thoại với chính mình và mời khán giả đồng hành trong hành trình đó. Sau những thành công đạt được, Phùng Khánh Linh đã minh chứng mình đang bước vào một giai đoạn âm nhạc mới - đủ chín muồi và trải nghiệm để viết, đủ bản lĩnh để đứng vững trên sân khấu lớn và đủ tĩnh lặng để hiểu rằng ánh sáng quan trọng nhất đến từ bên trong chính mình. Sau 10 năm bước vào showbiz, cô đã thành công trong việc đập vỡ lớp vỏ cũ để tái sinh, biết cách buông bỏ để tìm bình yên.
Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, một trong những ca/ nhạc sĩ trẻ nổi bật của nhạc Việt đương đại, được biết đến với khả năng sáng tác kể chuyện bằng âm nhạc đầy tinh tế và cảm xúc. Cô từng được khán giả biết đến khi thi The Voice Vietnam 2015 và gặt hái thành công với hit Hôm nay tôi buồn (2018). Năm 2020 Phùng Khánh Linh trở thành nghệ sĩ phát hành album Yesteryear - sản phẩm được đánh giá là một trong những album xuất sắc của Vpop thời kỳ mới. Năm 2022 ca sĩ ra mắt CITOPIA, được báo The Japan Times xem như đại diện tiêu biểu của làn sóng city-pop toàn cầu. Nữ ca sĩ từng nhận nhiều đề cử tại các Giải thưởng âm nhạc lớn trong nước như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, nhận 7 đề cử quan trọng tại Giải thưởng Cống Hiến, trong đó nổi bật là “Ca khúc của năm” (Hôm Nay Tôi Buồn), “Album của năm” (yesteryear, CITOPIA) và "Nhạc sĩ của năm”.
GENFest là chuỗi chương trình được nhiều khán giả yêu thích đồng thời là nơi hội tụ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi set diễn trong đêm nhạc có thời lượng khoảng 60 phút được xây dựng kịch bản, dàn dựng tỉ mỉ như một mini-concert của từng nghệ sĩ. Ở sự kiện tối 17/1, bên cạnh Phùng Khánh Linh, chương trình còn có HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, JSol, Quang Anh Rhyder và LowG.

Ai sẽ được lựa chọn là ca sĩ hát "Người Hà Nội" mở màn cho Hà Nội Concert 2026?
Kinhtedothi – “Từ nhiều năm nay, Hòa nhạc Năm mới – ‘Hanoi Concert’ do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật đặc biệt của khán giả Thủ đô trong ngày đầu năm. Như một “nghi thức” đầy tự hào, chương trình luôn mở màn bằng ca khúc kinh điển “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, với một giọng hát cổ điển được lựa chọn cẩn trọng mỗi năm. Năm nay, trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, ca khúc sẽ vang lên như lời chào trang trọng và giàu cảm xúc của Hà Nội gửi tới công chúng và bạn bè quốc tế. Vì thế, câu hỏi được nhiều người yêu nhạc quan tâm là: Ai sẽ thể hiện “Người Hà Nội” tại Hòa nhạc Năm mới – Hanoi Concert 2026?”

Ra mắt dự án âm nhạc “Ý Đảng, lòng Dân” của ca sĩ Trần Bích Ngọc
Kinhtedothi - Sáng 21/12, ca sĩ Trần Bích Ngọc cùng ê-kíp tổ chức họp báo ra mắt dự án âm nhạc “Ý Đảng, lòng Dân” tại Hội trường Tầng 5, Nhà N2, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội. Đây là dự án âm nhạc đầu tay của ca sĩ Trần Bích Ngọc, cũng là cột mốc 10 năm sau khi cô đạt danh hiệu Á Quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng.

Cuộc sống kín tiếng của ca sĩ Cẩm Ly
Nổi tiếng gần 3 thập kỷ qua nhưng ca sĩ Cẩm Ly vẫn chọn cách sống kín tiếng, không ồn ào và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.






