Nam Định-SHB.Đà Nẵng: Thành bại, tại ngoại binh

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nam Định đang có quyền tự quyết vào tốp 6 của V.League 2021 khi được thi đấu trên sân nhà gặp SHB.Đà Nẵng đang thua 3 trận liên tiếp và HLV Lê Huỳnh Đức vừa phải từ chức. Đây dự báo là trận đấu của những chân sút ngoại đang có phong độ tốt của cả 2 đội bóng.

Đang đứng thứ 9 (cùng 16 điểm với Hà Nội, Bình Định) nhưng cách biệt 1 điểm của đội khách SHB.Đà Nẵng so với các đội xếp thứ 5 và 6 là Thanh Hóa và Bình Dương là một khoảng cách quá khó để san lấp. Chắc chắn chủ nhà Nam Định sẽ hướng tới 1 chiến thắng để tự quyết số phận của mình. Khi hàng thủ vắng mặt đội trưởng Lâm Anh Quang thì khả năng “tử thủ” trên sân nhà là điều khó xẩy ra với Nam Định.
Cơ hội cho chủ nhà
Trước hết phải nói chủ nhà Nam Định đang có phong độ tốt nhất kể từ khi gia nhập lại sân chơi V.League, một thách thức lớn với SHB.Đà Nẵng. Nhất là trong bối cảnh tinh thần của các cầu thủ đội khách sau 5 trận không thắng với 1 hòa, 4 thua (3 trận thua liên tiếp) đang có nhiều vấn đề nội bộ phải giải quyết.
 Rafaelson đã có 6 bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng. Ảnh ĐNFC.

Nếu như về chuyên môn, mùa giải này HLV Lê Huỳnh Đức rất thích sử dụng đội hình 4-4-2 với 2 ngoại binh Rafaelson và Claudecir thì tân HLV Phan Thanh Hùng lại ưa dùng sơ đồ 4-3-3. Khi đến B.Bình Dương, ông thầy xứ Quảng đã khá thành công với sơ đồ này khi đẩy Tiến Linh lên vị trí trung phong cắm.
Trong tay HLV Phan Thanh Hùng đang có Hà Đức Chinh, người đã từng đá cắm ở đội tuyển quốc gia lâu nay đang bị lãng quên, thậm chí không ít lần nhận sự chê bài của ông thầy gốc Huế. Liệu SHB.Đà Nẵng dưới thời HLV Phan Thanh Hùng có dám mạo hiểm trong một trận đấu mang tính quyết định như thế này không khi Claudecir bị cấm ra sân?  Điều may mắn là cho đến lúc này, sau sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức thì cả 2 trợ lý Nguyễn Việt Thắng lẫn Nguyễn Văn Phụng đều đồng ý ở lại để hỗ trợ cho HLV Phan Thanh Hùng. Đáng tiếc là Việt Thắng lại không thể ngồi chung cabin do án phạt của VFF.
Đây thực sự là điều cần thiết để cho Rafaelson, vốn là người cũ của Nam Định trở lại đúng tố chất của tay săn bàn như đầu mùa dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức. Chắc chắn, với việc đã có 6 bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng thì bất cứ đá với sơ đồ nào Rafaelson vẫn là mũi nhọn quan trọng nhất của đội khách trên sân Thiên Trường. Không có biện pháp vô hiệu hóa được ngoại binh có lối đá vừa kỹ thuật lại vừa càn lướt này thì Nam Định sẽ phải trả giá.
Trong khi đó, người Thành Nam đang tràn đầy niềm hy vọng có mặt tốp 6 sau nhiều năm cứ lặn ngụp ở cuộc đua trụ hạng. Khi không liên tiếp gặp phải “tiếng còi lạ” như mùa giải quyết và may mắn có hai ngoại binh là những tay săn bàn đẳng cấp nằm ở đỉnh danh sách dội bom là Oussou Konan và Rodrigo Da Silva (mỗi cầu thủ bảy bàn) Nam Định đã có một mùa giải nằm ngoài mong đợi. Chỉ cần một trong hai cái tên Oussou Konan, Rodrigo tỏa sáng là niềm vui sẽ đến với cổ động viên chủ nhà.
 Khán giả Nam Định chỉ có một chút boăn khoăn khi trung vệ Lâm Anh Quang vắng mặt do thẻ phạt. Ảnh chụp màn hình.
Mùa giải này, điều mà giới chuyên môn và các nhà báo thích nhất đó chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thành Nam. Dù đối thủ là đội mạnh như HAGL hay đội yếu như HL.Hà Tĩnh hễ ra sân là Mai Xuân Quyết, Xuân Tân, Đình Sơn, Đình Mạnh đều thi đấu nhiệt tình suốt 90 phút. Điều này đã giúp Nam Định có đến 23 bàn thắng ngang ngửa với HAGL, khá nhiều bàn thắng được ghi cuối trận đấu, khi đối thủ đã tạo cách biết 2,3 bàn thắng. Hàng loạt cầu thủ trẻ Văn Hiếu, Đình Sơn, Xuân Tân mới 20 tuổi mà đá chững chạc không thua kém các cầu thủ cùng trang lứa.
HLV Văn Sỹ và các học trò đang đứng “trước của thiên đường” tại sân Thiên Trường đúng 90 phút. Khán giả Nam Định chỉ có một chút boăn khoăn khi trung vệ Lâm Anh Quang vắng mặt do thẻ phạt. Hai trở ngại duy nhất là ông thầy mới Phan Thanh Hùng và người cũ Rafaelson có làm cho trận đấu cuối cùng  lượt đi của Nam Định bớt vui đi hay không thì chúng ta còn phải chờ.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần