Kinhtedothi - Theo tin mới nhất từ ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Trái đất – Miss Earth 2016, đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã giành chiến thắng trong phần thi "Trang phục dạ hội".
Trong phần thi "Trang phục dạ hội", nhóm 1 gồm có 27 thí sinh trong đó có Nam Em đã tranh tài tại Nolstalgia.
Kết quả, Thí sinh đến từ Mexico giành được Huy chương Vàng, Nam Em giành được Huy chương Bạc và thí sinh đến từ Bolivia giành được Huy chương Đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Nam Em đã giành được 2 Huy chương Bạc tại các phần thi của Miss Earth 2016. Trước đó cô đã thể hiện khá thành công ca khúc “You raise me up” để giành được Huy chương Bạc tại phần thi "Tài năng".
Với chiến thắng giành được trong phần thi "Trang phục dạ hội", Nam Em được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán sẽ nằm trong Top 16 thí sinh giành được ngôi vị của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016.Đây là bảng dự đoán thứ 4 của chuyên trang này. Trước đó, Nam Em từng đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng này.
Có một điều thú vị là trước khi sang Philippines để tham gia cuộc thi này, Nam Em từng vô cùng lo lắng vì ngày 26/9, cô đã đánh mất một chiếc váy dạ hội do để quên vali tại sảnh của một cao ốc trong TP Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Sáng 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS.NSƯT Tân Nhàn đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Tân Nhàn mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với đời sống đào tạo và nghiên cứu âm nhạc nước nhà.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.
Kinhtedothi - Sở hữu gương mặt hài hòa, phong cách gợi cảm, tinh tế, Nguyễn Phương Thảo mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, bản lĩnh và luôn hướng tới sự hoàn mỹ. Danh hiệu Á hậu là dấu mốc quan trọng, nhưng với cô, đó sẽ mãi là “điểm tựa” để tiếp tục theo đuổi đam mê, trong đó sẽ dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc điện tử…
Kinhtedothi - Ngay trong ngày khai máy, câu nói của Dương Tử: “Nhân danh Đổng Trúc Quân, hẹn gặp trong mùa hoa ngọc lan nở” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy sự chờ đợi hiếm thấy. Nhưng thứ thực sự khiến công chúng chú ý không phải là lời tuyên bố đầy thi vị ấy, mà là cách Dương Tử bước vào vai diễn.