Nét đẹp văn minh phố Hàng Mã mùa Giáng sinh 2025
Kinhtedothi - Những ngày cận Giáng sinh, phố Hàng Mã – tuyến phố quen thuộc của khu phố cổ Hà Nội như khoác lên mình “màu áo mới”. Không chỉ rực rỡ bởi sắc đỏ, xanh, vàng của những món đồ trang trí lễ hội, Hàng Mã năm nay còn ghi dấu ấn bằng một diện mạo gọn gàng, trật tự và thân thiện hơn. Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, con phố vốn nổi tiếng chật chội nay đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Không gian phố Hàng Mã đã có sự thay đổi rõ rệt, ngăn nắp, gọn gàng.
Thực hiện chỉ đạo xây dựng “phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”, những ngày gần đây, không gian phố Hàng Mã đã có sự thay đổi rõ rệt. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa được chấn chỉnh; các quầy hàng được sắp xếp gọn gàng trong phạm vi cho phép, tạo lối đi thông thoáng cho người dân và du khách. Con phố đông đúc một thời nay trở nên sáng sủa, trật tự hơn, góp phần hình thành hình ảnh một tuyến phố lễ hội văn minh, nề nếp.
Con phố đông đúc một thời nay trở nên sáng sủa, trật tự hơn.
Dạo bước trên phố Hàng Mã những ngày này, dễ dàng bắt gặp những gian hàng trang trí Giáng sinh được bày biện ngăn nắp, bắt mắt. Ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, đèn nhấp nháy… tạo nên một không gian lung linh nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước. Thay cho cảnh chen chúc dưới lòng đường giữa dòng xe cộ, người dân có thể thong thả dạo phố, chụp ảnh, mua sắm trong không gian rộng rãi, an toàn hơn cho người đi bộ.
Không khí lễ hội trên phố còn được “sưởi ấm” bởi những nụ cười thân thiện của người bán hàng.
Hàng Mã từng được biết đến là tuyến phố “đặc sản” của mùa lễ, nhưng cũng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn do hàng hóa tràn ra vỉa hè. Nay, việc mua bán đã đi vào trật tự hơn, thể hiện rõ nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các hộ kinh doanh. Những thay đổi ấy không chỉ mang tính thời điểm mà đang dần tạo dựng thói quen sử dụng không gian công cộng một cách có trách nhiệm.
Du khách cảm thấy vui vì phố Hàng Mã đã lối đi an toàn trên vỉa hè dành cho người đi bộ.
Chị Đặng Nhật Minh, đến từ Bắc Ninh sau khi dạo phố Hàng Mã chia sẻ: “Sau khi có quyết định dọn dẹp vỉa hè để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, mình cảm nhận rõ không gian ở đây thoáng đãng, gọn gàng hơn rất nhiều. Điều mình thích nhất là có lối đi an toàn trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Đây là điểm cộng lớn của phố Hàng Mã mùa Giáng sinh năm nay”.
Không khí lễ hội trên phố còn được “sưởi ấm” bởi những nụ cười thân thiện của người bán hàng. Sự cởi mở, niềm nở trong cách phục vụ trở thành điểm nhấn giữa không gian Giáng sinh rộn ràng, phản ánh tinh thần văn minh trong kinh doanh. Bà Lê Thị Chung (68 tuổi), tiểu thương gắn bó nhiều năm với phố Hàng Mã, cho biết: “Tôi rất ủng hộ và nghiêm túc chấp hành quy định. Thấy phố xá gọn gàng, văn minh hơn thì người bán như chúng tôi cũng mừng. Người bán vẫn có chỗ bày hàng, người đi bộ có không gian tham quan, mà giao thông cũng không còn tắc nghẽn như trước”.
Xe để đúng vạch quy định.
Sau khi lực lượng chức năng triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị, nhiều hộ kinh doanh trên phố đã chủ động thu gọn hàng hóa, sắp xếp gian hàng trong phạm vi cho phép. Đây là những chuyển biến bước đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức sử dụng không gian chung. Việc tự giác chấp hành quy định không chỉ giúp tuyến phố thông thoáng trong mùa cao điểm lễ hội, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy kinh doanh, hướng tới trật tự đô thị bền vững.
Giữa những sản phẩm trang trí hiện đại phục vụ Giáng sinh và năm mới, phố Hàng Mã vẫn giữ được dáng dấp của một tuyến phố truyền thống gắn liền với đồ cúng, đồ lễ. Cái mới và cái cũ cùng tồn tại hài hòa, tạo nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Dù không gian trưng bày được thu gọn, các sản phẩm hàng mã và đồ trang trí vẫn được sắp xếp khéo léo, sinh động, không kém phần rực rỡ so với những năm trước.
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh lưu niệm tại phố Hàng Mã.
Sự thay đổi tích cực của phố Hàng Mã cũng để lại ấn tượng đẹp với du khách quốc tế. ChịCindy (32 tuổi, đến tử Canada) chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về phố Hàng Mã là rất đẹp và độc đáo, đặc biệt là những đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ mà nơi tôi sống không có. Dù chỉ ghé qua trong thời gian ngắn, tôi vẫn cảm thấy không khí ở đây rất dễ chịu và khiến tôi thêm yêu Việt Nam”.
Phố Hàng Mã hôm nay là minh chứng sinh động cho nỗ lực xây dựng một không gian lễ hội văn minh, trật tự.
Mùa Giáng sinh năm nay, phố Hàng Mã không chỉ là điểm đến mua sắm, tham quan quen thuộc, mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực xây dựng một không gian lễ hội văn minh, trật tự giữa lòng phố cổ Hà Nội. Những chuyển biến tích cực hôm nay kỳ vọng sẽ được duy trì, lan tỏa, để mỗi mùa lễ hội đi qua, Hàng Mã không chỉ rực rỡ sắc màu, mà còn đọng lại những giá trị đẹp của nếp sống đô thị văn minh.
Phố Hàng Mã ngập tràn đồ hoá trang "kinh dị" dịp lễ Halloween
Kinhtedothi - Những ngày cận kề lễ hội Halloween, các cửa hàng trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã phủ kín sắc màu rực rỡ, tạo nên không gian huyền bí, cuốn hút và không kém phần rùng rợn.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, giới trẻ tấp nập check-in đón Trung thu 2025
Kinhtedothi - Những ngày này, trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã rực rỡ sắc màu, các tiểu thương bày bán những món đồ chơi Trung thu truyền thống như mặt nạ giấy bồi, đèn lồng... thu hút người dân và du kháh đến vui chơi, mua sắm trong không khi tập nập chào đón Trung thu 2025.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ chào mừng Quốc Khánh 2/9
Kinhtedothi – Những ngày này, dọc tuyến phố Hàng Mã (Hà Nội) rực rỡ sắc đỏ, cờ hoa tung bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.





