Ngày hội “Giọt máu Nam Phù – lần thứ I”: Gần 200 đơn vị máu, lan tỏa yêu thương
Kinhtedothi-Ngày 5/10, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao xã, UBND – Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện xã Nam Phù phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện mang tên “Giọt máu Nam Phù – lần thứ I”.

Buổi hiến máu tình nguyện tại xã Nam Phù thu hút hàng trăm cán bộ, người dân tham gia.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn đã có mặt tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, đầy nghĩa tình. Đến động viên các tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Sung cho biết: Đây là ngày hội hiến máu tình nguyện đầu tiên xã tổ chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Dù còn nhiều khó khăn về tổ chức, nhưng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Nam Phù rất đáng trân trọng. Mỗi giọt máu hiến tặng hôm nay không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, nhân ái trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Sung động viên các tình nguyện viên hiến máu.
Thời tiết nắng nóng không làm giảm đi tinh thần hào hứng của các tình nguyện viên. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, khoa học. Ban Tổ chức bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo trật tự, an toàn và tiện lợi cho người hiến máu. Người tham gia được khám sàng lọc miễn phí, nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, nhận bữa ăn nhẹ, giấy chứng nhận hiến máu và các quyền lợi theo quy định, đồng thời hưởng các chế độ ưu tiên y tế khi cần truyền máu.
Ngày hội ghi nhận nhiều tấm gương nhiệt huyết. Anh Nguyễn Văn Đức, thôn Tự Khoát, người nhiều lần tham gia hiến máu, chia sẻ: “Tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần, mỗi lần hiến máu là một lần tôi cảm thấy mình góp phần cứu sống người khác. Tôi mong mọi người cùng chung tay để phong trào này lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.”
Cùng chung tinh thần tình nguyện, nhiều cô giáo, cán bộ đoàn thể cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia ngày hội. Cô Đỗ Thị Loan – giáo viên Trường Mầm non A Liên Ninh bày tỏ: "Tham gia ngày hội hiến máu hôm nay, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ để cứu sống những bệnh nhân đang cần máu. Đây là cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên và phụ huynh cùng lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và tinh thần tình nguyện.
Kết quả, Ban Tổ chức đã thu được 194 đơn vị máu, đạt 113,5% chỉ tiêu đề ra, thể hiện tinh thần tình nguyện, sẻ chia và đồng lòng của cán bộ, Nhân dân trong xã.
Ngày hội “Giọt máu Nam Phù – lần thứ I” khép lại, nhưng tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” vẫn còn lan tỏa, tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa nghĩa tình, gắn kết cộng đồng. Thành công của chương trình là minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia, đồng lòng của cán bộ, Nhân dân, hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào tình nguyện, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hiến máu:





Hạnh phúc khi được hiến máu cứu người.

Xã Nam Phù: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã không ma túy năm 2025
Kinhtedothi-Thực hiện Kế hoạch số 4928/KH-CO4-P6 của Cục C04 – Bộ Công an và Kế hoạch số 276/KH-CAHN-PC04-PV01 của Công an TP Hà Nội, với mục tiêu 20% xã, phường không ma túy trong năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, ngày 4/10, UBND xã Nam Phù đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng xã không ma túy năm 2025.

Nam Phù quyết liệt lập lại trật tự, cảnh quan đô thị
Kinhtedothi-Ngày 4/10, xã Nam Phù triển khai ra quân đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giữ gìn đường thông, hè thoáng và xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp.

Nam Phù khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời 2025: Lan tỏa khát vọng tri thức và công nghệ
Kinhtedothi- Ngày 2/10, tại Trường THCS Vạn Phúc, UBND xã Nam Phù tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.