Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: xúc động lễ cầu siêu 512 anh hùng liệt sỹ nhà báo

Kinhtedothi - Tối 17/7, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan ban ngành tổ chức lễ cầu siêu 512 liệt sỹ nhà báo được thờ tự tại chùa Âu Lạc (TP Vinh, Nghệ An).
Chùa Âu Lạc – chùa Da TP Vinh, ngôi chùa duy nhất trong cả nước thờ tự 512 liệt sĩ là phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí đã anh dũng hy sinh khi tác nghiệp, tuyên truyền tại các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong khuôn khổ chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024” tại Nghệ An, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, hướng tới 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Cầu siêu cho anh linh các nhà báo chiến sỹ tại chùa Âu Lạc.
Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Trần Đức Lợi cùng lãnh đạo ban, ngành tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.
“Máu đào của các anh đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Trong hàng triệu, hàng vạn những người con anh dũng đó cũng có các vị tiền bối, các nhà báo, phóng viên chiến trường của chúng ta với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử nằm lại với đất mẹ anh hùng”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu trong lễ cầu siêu.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao việc làm nghĩa cử, lớn lao của Nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Người Làm Báo tại Nghệ An. Nhà báo Trần Văn Hiền là người đã bỏ nhiều công sức sưu tầm các chứng tích, tài liệu về 512 nhà báo liệt sỹ khắp mọi miền tổ quốc, quy tụ về chùa Âu Lạc lập ban thờ phụng hết sức nghiêm trang.
Lễ cầu siêu cho các anh linh liệt sỹ Nhà báo diễn ra tại chùa Âu Lạc hết sức nghiêm trang, linh thiêng và đầy xúc động.
Thông qua những hoạt động lớn tại Nghệ An, dịp này trong chương trình  “Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024”, Hội Nhà báo Việt Nam gửi gắm sự tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sỹ, chia sẻ, thăm hỏi thân nhân các gia đình thương bệnh binh, có công với đất nước, đồng thời gửi gắm những món quà khích lệ, động viên những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Cũng tại chùa Âu Lac, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã có những món quà gửi tới các em học sinh nghèo vượt khó của xã Hưng Lộc, TP Vinh. 
Nghệ An: chủ động di dời dân khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm

Nghệ An: chủ động di dời dân khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm

Nghệ An: bất cập trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghệ An: bất cập trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hào hoa vẫn ở đây...

Hào hoa vẫn ở đây...

05 Jul, 05:50 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nghìn năm văn hiến không chỉ ôm ấp trong lòng đô thị những giá trị lịch sử, kiến trúc, mà còn lưu giữ cả lối sống và tâm thức đô thị đặc trưng. Đi qua bao thăng trầm lịch sử, đặc biệt là các lần thay đổi địa giới hành chính trong thời kỳ hiện đại, bản sắc Hà Nội không ngừng “hội tụ, kết tinh và lan tỏa”, để hình thành những đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố cổ và đô thị mới, giữa làng quê và thành thị. Nhưng hào hoa Hà Nội thì vẫn ở đây, trên từng con phố và sâu trong tâm thức đô thị…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ