Nghề cắt tỉa, làm đẹp cho cây cảnh bội thu ngày giáp Tết
Gặp anh Phạm Hữu Thạch (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) đang tỉ mỉ tỉa lá, uốn cành nhằm tạo thế mới cho cây mai cổ thụ tại một nhà vườn ở khu đô thị mới. Anh Thạch cho biết, thời gian này nghề “cầm kéo chỉnh cây” này ăn nên làm ra. Mỗi ngày có thể kiếm... tiền triệu.

“Thời gian gần đây, phong trào chơi cây cảnh khá phát triển. Người đam mê không gian xanh, yêu thích cây cảnh rất nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để định hình, tạo dáng cho cây. Nên những người rành nghề có… đất sống”, anh Thạch lý giải.



Anh Mai Đình Huy (41 tuổi), là một người được giới mê cây cảnh gọi là “nghệ nhân” bởi khả năng hiểu biết am tường về cách dựng phom cho cây, có cách biến những dáng cây tưởng chừng đơn giản thành nhiều thế độc, lạ, bắt mắt...

“Thường những tháng cuối năm, mọi người thuê nhiều. Ai cũng muốn cây cối tươi tốt, cắt tỉa hết cành hư, lá úa cho bát mắt để đón tết. Nhiều người do bận với công việc nên không có thời gian chăm sóc, cây cũng phát triển um tùm, “phá” hết thế. Nên giờ đây, người chơi cây cảnh có nhu cầu nhiều hơn. Có thể nói nghề chỉnh sửa cây cảnh đang vào mùa bội thu”, anh Huy kể.




Nhiều cây cảnh trị giá hàng chục tỷ đồng “hội tụ” tại huyện Đông Anh
Kinhtedothi – Ngày 28/12, huyện Đông Anh tổ chức khai mạc Triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ IV năm 2023, với sự tham gia của trên 300 nhà vườn đến từ khắp các vùng miền cả nước, trong đó có nhiều tác phẩm được định giá từ 10 tỷ đồng trở lên.

Huyện Phúc Thọ: Nông dân “đổi đời” nhờ trồng hoa, cây cảnh
Kinhtedothi - Từ năm 1990, người dân xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) đã bắt đầu tìm hiểu về nghề trồng hoa, cây cảnh. Trải qua nhiều thăng trầm, nghề trồng hoa, cây cảnh nơi đây đã và đang ngày một phát triển, giúp hàng trăm nông hộ “đổi đời”.

Người dân đổ xô đi tìm cây cảnh độc, lạ đón Tết Quý Mão 2023
Kinhtedothi - Bên cạnh các loại cây trang trí đón Tết đã có từ xưa như: đào, quất, năm nay, trên địa bàn TP đã có sự góp mặt của đa dạng thêm nhiều loại khác như: đu đủ bonsai, mía tím...