Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ sĩ và khán giả trải lòng sau Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” 2025

Kinhtedothi – Những giai điệu thấm thía, cảm xúc, giàu ân tình tại Chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2025 vừa khắc hoạ hình ảnh thiêng liêng của cha mẹ, lan toả thông điệp yêu thương, vừa mang đến cho nghệ sĩ biểu diễn và khán giả niềm xúc động vô bờ.

Chạm đến trái tim

Từng nhiều năm gắn bó với chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành”, ca sĩ Ngọc Ký cảm nhận rõ sự đổi mới và quy mô ngày càng lớn của chương trình năm nay. Với chủ đề xuyên suốt “Ơn nghĩa sinh thành”, chương trình năm 2025 không chỉ đặc biệt ở nội dung mà còn mang ý nghĩa sâu sắc khi ca ngợi hình ảnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng – đúng vào dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Ca sĩ Ngọc Ký

Theo nam ca sĩ, mỗi phần trình diễn tại chương trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật cao mà còn chứa đựng chiều sâu cảm xúc, chạm đến trái tim người xem. Sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, hình ảnh và yếu tố sân khấu – đặc biệt là phần trình chiếu những khoảnh khắc xúc động về hình ảnh người mẹ, người cha – đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất nhân văn, đầy cảm hứng và lắng đọng.

Đặc biệt, chương trình năm nay đưa nhiều ca khúc, bài hát về cha, về mẹ mới với giai điệu thiết tha, thay lời tri ân đến cha mẹ; trong đó, ca khúc “Lớn lên cùng mẹ” (sáng tác Tuấn Hồ) do anh và ca sĩ Minh Đức thể hiện. Đây là ca khúc “mới toanh”, lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu lớn.

“Tôi chọn bài hát này không chỉ vì giai điệu đẹp, mà vì từng lời ca như nói hộ lòng mình. Là người con, là người nghệ sĩ, tôi luôn biết ơn ba mẹ – những người âm thầm hy sinh để mình có được ngày hôm nay. Tôi tin rằng, mỗi chúng ta khi lớn lên, bước ra ngoài xã hội, dù có đi đến đâu, thành công đến mức nào, thì trong tim vẫn luôn có một góc dành cho hình bóng cha mẹ – cho tiếng ru, dáng hình, ánh mắt và cả những lo toan lặng lẽ. Tôi hy vọng phần trình diễn này không chỉ là món quà riêng dành cho ba mẹ tôi, mà còn thay lời cảm ơn gửi đến hàng triệu bậc sinh thành – những người hùng thầm lặng trong mỗi gia đình Việt Nam” – ca sĩ Ngọc Ký bày tỏ.

Thể hiện ca khúc “Đất nước lời ru” (sáng tác Văn Thành Nho) trong phần khai từ của chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”, ca sĩ Ngọc Liên chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi đứng trên một sân khấu lớn và ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu. Với cô, đây không chỉ là một chương trình ca nhạc thông thường, mà là một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi tôn vinh công lao sinh thành, dưỡng dục và nhắc nhớ mỗi người con về đạo hiếu.

Dù là lần đầu tiên góp mặt trong chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”, ca sĩ Ngọc Liên bày tỏ mong muốn sẵn sàng đồng hành cùng chương trình trong những năm tới, bởi cô cảm nhận được chiều sâu nhân văn và thông điệp tích cực mà chương trình mang lại.

Ca sĩ Ngọc Liên.

Là Á quân 1 Tuyệt đỉnh song ca 2017, ca sĩ Ngọc Liên theo đuổi dòng nhạc dân gian trữ tình. Cô cho biết bản thân luôn ưu tiên lựa chọn những ca khúc mang ý nghĩa nhân văn, hướng đến giá trị gia đình, đạo hiếu và truyền thống văn hóa Việt.

“Tôi hy vọng, thông qua phần trình diễn của mình, có thể lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có hiếu đến với tất cả mọi người. Khi mỗi khán giả lắng nghe và cảm nhận, tôi tin rằng đâu đó trong tim, họ sẽ muốn quay về, gần gũi hơn với cha mẹ, và trân trọng hơn những gì đang có” – ca sĩ Ngọc Liên chia sẻ.

Dịp để tri ân và giáo dục đạo đức

Chương trình nghệ thuật Vu lan báo hiếu “Ơn nghĩa sinh thành" 2025 đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho nhà giáo Lê Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Thực nghiệm Hoa Hồng (Hà Nội). Theo bà, đây là chương trình thực sự đặc sắc; từ phóng sự đầy xúc động đến các ca khúc ý nghĩa, tất cả đều thể hiện trọn vẹn chủ đề tri ân cha mẹ.

Nhà giáo Lê Thị Kim Oanh tại "Không gian Trở về bên mẹ" trong khuôn khổ Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" 2025.

Nhà giáo Lê Thị Kim Oanh chia sẻ: "Theo quan sát của tôi, từ trước khi chương trình bắt đầu diễn ra, đã có rất nhiều đại biểu và khách mời đến trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ”. Tôi đã chứng kiến hình ảnh những người con, người cháu đưa các cụ già vào “Ngôi nhà của mẹ” để sống lại những kỷ niệm tuổi thơ. Họ cùng nhau chụp ảnh bên bụi chuối, giỏ trứng... Những hình ảnh ấy thật ấm áp và ý nghĩa.

Sau khi chụp ảnh, mọi người tiếp tục trải nghiệm tại không gian chợ quê. Họ ngồi trên những chiếc ghế tre, thưởng thức bánh cốm, kẹo lạc, kẹo dồi và uống nước vối. Cùng với những vật dụng quen thuộc như cái chạn bát tre, cái nôi, cái dần sàng, không gian này đã giúp mọi người gắn kết và trò chuyện vui vẻ, thân mật".

Cũng theo nhà giáo Lê Thị Kim Oanh, Trường Thực nghiệm Hoa Hồng thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương luôn chú trọng việc giáo dục đạo đức và lòng biết ơn cội nguồn cho các em nhỏ. Trong chương trình giáo dục, nhà trường thường lồng ghép những bài học này vào các hoạt động hàng ngày, từ kỹ năng sống, cách chào hỏi, lễ phép với ông bà, bố mẹ. Đồng thời, nhà trường cũng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các sinh viên ngành sư phạm, giúp các em hiểu rõ vai trò của một người giáo viên. Do đó, những chương trình như “Ơn nghĩa sinh thành” là cơ hội quý báu để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, và cũng là một cách giáo dục đạo đức hiệu quả cho cộng đồng.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu lan báo hiếu 2025, chị Trần Thị Thu – phường Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Ngày hôm nay, tôi đã đưa con nhỏ đến đây, với mong muốn con trẻ sẽ cảm nhận được phần nào tình yêu thương mà cha mẹ dành cho mình. Những bài hát về tình cha nghĩa mẹ thực sự chạm đến trái tim. Đặc biệt, tôi đã rơi nước mắt khi nghe ca sĩ Minh Quân thể hiện ca khúc "Lời nói dối của cha". Bài hát kể về một người cha vì tình yêu thương mà luôn nói dối con những điều tốt đẹp, khiến tôi vô cùng xúc động".

Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì xúc động. Ảnh: Ngọc Tú.

Tiếp tục trải lòng sau khi xem xong chương trình, chị Trần Thị Thu chia sẻ: "Sau khi xem "Ơn nghĩa sinh thành", tôi mới nhận ra rằng sự bận rộn trong công việc và cuộc sống khi có con đã làm thay đổi mọi thứ. Bố tôi mất từ khi tôi mới 2 tuổi, mẹ ở vậy nuôi tôi và đã sống cùng tôi cho đến bây giờ. Tôi biết mình đã san sẻ sự quan tâm dành cho mẹ khi có con nhỏ. Người già thường hay tủi thân, nên tôi phải cố gắng hết sức để hài hòa giữa việc báo hiếu mẹ và chăm sóc con cái. Dù đôi lúc không tránh khỏi những vô tâm hay mâu thuẫn, tôi luôn suy nghĩ lại để tìm cách hóa giải.

Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" một lần nữa nhắc nhở tôi về việc cần quan tâm đến mẹ nhiều hơn nữa, nhất là khi thời gian của mẹ ngày càng ngắn lại. Dù con mới 2 tuổi, chúng tôi đã dạy con những điều nhỏ nhất. Những câu nói đầu tiên bé học được là "Con yêu bố mẹ rất nhiều", "Con cảm ơn bố mẹ". Mỗi khi ăn cơm, tôi đều dạy con nói "Cảm ơn mẹ đã nấu cơm ngon cho con".

"Tôi mong muốn sẽ có nhiều chương trình về công ơn cha mẹ được tổ chức thường xuyên hơn. Hiện nay, thị trường giải trí có rất nhiều ca khúc về tình yêu đôi lứa, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước cũng được quan tâm, nhưng những chương trình về công ơn cha mẹ thì lại chưa nhiều. Vì thế, nếu được tổ chức thường xuyên, những chương trình như "Ơn nghĩa sinh thành" sẽ càng thêm ý nghĩa và thu hút được nhiều người tham gia, chị Hằng bộc bạch.

Những phút giây lắng đọng 

Sau khi xem trọn vẹn chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” dài 120 phút, bà Nguyễn Thị Oanh, 64 tuổi phường Hà Đông bày tỏ sự xúc động với cả 3 chương, đặc biệt là tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện.

Tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Ảnh: Ngọc Tú.

“Tình huống kịch cũng như hình ảnh người mẹ trong tiểu phẩm làm tôi rơi nước mắt. Tôi đồng cảm với tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con mình. Tôi cũng đồng cảm và thương người con trai tên Hiếu – dù yêu mẹ nhưng đôi khi vì chút vị kỷ, chút vô tâm của tuổi trẻ cũng như guồng quay của công việc mà lỡ quên đi người mẹ tảo tần; để đến khi muốn báo đáp, chăm sóc mẹ thì đã quá muộn. Xem tiểu phẩm, tôi cũng nhớ đến mẹ mình. Cụ đã mất được 3 năm nhưng hôm nay, tôi thấy những kỷ niệm về mẹ như hiện về, rất gần gũi và cảm xúc”, bà Oanh nói.

Dành lời khen và lời tri ân sâu sắc với ban tổ chức, bà Oanh cho hay: “Có lẽ đến 40 năm, tôi mới quay trở lại và xem một chương trình nghệ thuật trực tiếp như hôm nay. Chương trình rất công phu, bài bản, sân khấu hoành tráng, hình ảnh đẹp mắt, chất lượng âm thanh tốt và nội dung hấp dẫn, sâu sắc. Cảm ơn ban tổ chức, Báo Kinh tế & Đô thị cùng các đơn vị đã mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng”.

Em Lê Bảo Nam, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thịnh Liệt (Hà Nội) dự chương trình cùng bố mẹ và anh trai. “Con rất xúc động khi xem chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2025. Con ấn tượng với những bài hát cũng như các phóng sự trình chiếu về hoàn cảnh của những gia đình khó khăn. Tại đó, con thấy hình ảnh những người mẹ luôn lặng lẽ hi sinh vì con cái, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, trong thời bình cũng như trong chiến tranh.

Em Lê Bảo Nam (trái) bên bố mẹ và anh trai.

Qua chương trình này, từ sự tình yêu thương của cha mẹ với con cái trong bài ca, vở kịch, con cũng nhớ đến tình cảm, sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ mình. Con muốn gửi đến bố mẹ mình lời nhắn nhủ: “Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng, chăm sóc con thành người. Cảm ơn bố mẹ vì dạy con điều hay lẽ phải, sống là người lương thiện. Con hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ luôn vui và tự hào vì con”, Lê Bảo Nam cho biết.

"Ơn nghĩa sinh thành 2025" do Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp Oscar Media thực hiện. Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan này là dịp thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành bằng những hành động thiết thực; đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa đó để cả xã hội sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn.

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

Trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” - tấm vé trở về tuổi thơ

Trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” - tấm vé trở về tuổi thơ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: lan tỏa thông điệp yêu thương, giá trị đạo hiếu

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: lan tỏa thông điệp yêu thương, giá trị đạo hiếu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải cờ vua trực tuyến EChess Open Cup 2025 tranh tài từ ngày 21/9

Giải cờ vua trực tuyến EChess Open Cup 2025 tranh tài từ ngày 21/9

20 Sep, 06:15 PM

Kinhtedothi - Giải cờ vua trực tuyến (online) khá độc đáo với quy mô rộng khắp EChess Open Cup 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21/9 và kéo dài 1 tuần. Vòng bảng được triển khai thi đấu dưới hình thức online và online tập trung qua nền tảng Tornelo tại bốn điểm cầu tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Huế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ