Nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong không khí tiếc thương vô hạn dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các tụ điểm văn hóa nghệ thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa. Hình ảnh Tổng Bí thư sâu sắc, giản dị in đậm trong lòng các nghệ sỹ.

Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên – Giám đốc sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần

Trong ký ức của tôi, tại Hội trường thành phố vào buổi sáng 23/9 cách đây 2 năm, là lần cuối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thành phố, hình ảnh Tổng Bí thư xuất hiện giản dị, không có còi hú dẫn đường, không có đoàn xe kéo dài, chỉ có 1 xe mô tô cảnh sát dẫn đường cùng với 3 chiếc ô tô đi chầm chậm từ nhà khách T78 tới hội trường.

Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên
Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên

Tổng Bí thư đã để lại tình cảm đặc biệt trong lòng Nhân dân cả nước nói chung và các nghệ sỹ nói riêng về phong cách gần gũi, chân thành, giản dị và trí tuệ. Những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trong tâm tưởng của tôi đó là cần chăm lo lợi ích, hạnh phúc của Nhân dân và xem đó là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý.

Tôi rất nhớ lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thật giàu có. Giàu ở đây không chỉ về vật chất mà còn phải giàu về lịch sử, văn hóa, giàu có về nghĩa tình, tính nhân văn.

Giờ đây, Nhân dân Thành phố đang dành biết bao nghĩa tình, xúc động tìm đến những không gian tưởng niệm trang trọng để thắp hương tưởng nhớ bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã luôn mong mỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, phát huy vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ, xứng danh là "Hòn ngọc của Viễn Đông", là "Niềm tin yêu và tự hào của cả nước".

Ca sỹ Quách Tuấn Du

Những ngày qua, từ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, là một người dân đất Việt, tôi có một sự buồn thương, tiếc nuối, kính trọng gửi đến một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, mẫu mực, tài năng, đức độ của đất nước, một tấm gương sống, một nhân cách lớn...

Trái tim nhân hậu của nhân cách lớn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập, nhưng những lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư sẽ mãi là kim chỉ nam, định hướng cho đất nước ta tiếp tục phát triển trong thời đại mới.

Tôi biết ơn những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trong công cuộc đổi mới đất nước, ông đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối ở tầm chiến lược, xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Với Thành phố, tôi đặc biệt nhớ đến Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị đã ra đời, khẳng định xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Ca sỹ Lê Duy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm sâu sắc cho thanh niên, các nghệ sỹ và là hình ảnh mẫu mực, gần gũi với thế hệ trẻ. Dẫu có đi xa nhưng hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi trong lòng Nhân dân, là hình mẫu cho thế hệ trẻ noi theo để rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành những người có đóng góp cao nhất cho xã hội. Đó là những người trẻ phải có "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn" như ông từng mong ước ở thế hệ trẻ Việt Nam.

Ca sỹ Lê Duy
Ca sỹ Lê Duy

Sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng tôi chỉ có thể cảm nhận về sự vất vả, hy sinh của thế hệ đi trước trong thời chiến qua lời kể của các bậc lão thành. Nhưng chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm tiếp nối của mình để luôn học tập, làm việc, nỗ lực phấn đấu. Và tôi tin, một trong những định hướng mà nhiều nghệ sỹ Việt Nam hôm nay sẽ nhớ chính là phải biết dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng mong muốn.