Nghĩa trang Trường Sơn – nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi tưởng niệm, tôn vinh và yên nghỉ của hơn 10 nghìn người con thân yêu của Tổ quốc, những người đã anh dũng hi sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khu đồi Bến Tắt với vị trí là tuyến đầu của chiến trường miền Nam, cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn thuộc miền Nam Việt Nam.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khu đồi Bến Tắt với vị trí là tuyến đầu của chiến trường miền Nam, cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn thuộc miền Nam Việt Nam.
Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khu đồi Bến Tắt được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của liệt sĩ Trường Sơn. Nghĩa trang khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày 10/4/1977.
Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khu đồi Bến Tắt được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của liệt sĩ Trường Sơn. Nghĩa trang khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày 10/4/1977.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi quy tụ 10.263 phần mộ của các liệt sĩ có tổng diện tích 140.000m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi quy tụ 10.263 phần mộ của các liệt sĩ có tổng diện tích 140.000m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính.
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước.
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước.
Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập binh đoàn Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/1999), Đảng và Nhà nước đã quyết định cho nâng cấp, tôn tạo lại nghĩa trang  Trường Sơn bao gồm nhiều hạng mục. Đến nay tất cả các hạng mục của các công trình về cơ bản đã được hoàn tất. 
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập binh đoàn Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/1999), Đảng và Nhà nước đã quyết định cho nâng cấp, tôn tạo lại nghĩa trang  Trường Sơn bao gồm nhiều hạng mục. Đến nay tất cả các hạng mục của các công trình về cơ bản đã được hoàn tất. 
Những ngôi mộ liệt sĩ được xếp theo tỉnh, thành phố trải trên năm quả đồi. Mỗi khu đều có nhà tưởng niệm với kiến trúc phảng phất hình ảnh các vùng quê Việt Nam. 
Những ngôi mộ liệt sĩ được xếp theo tỉnh, thành phố trải trên năm quả đồi. Mỗi khu đều có nhà tưởng niệm với kiến trúc phảng phất hình ảnh các vùng quê Việt Nam. 
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ngày nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ngày nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.
Hằng năm, nơi đây còn là nơi hành hương của hàng triệu lượt người dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”.  Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tưởng nhớ công ơn các thế hệ cha, anh đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Hằng năm, nơi đây còn là nơi hành hương của hàng triệu lượt người dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”.  Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tưởng nhớ công ơn các thế hệ cha, anh đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Nghĩa trang Trường Sơn đã quy tập được trên 10.000 hài cốt liệt sĩ nhưng vẫn còn đó những vong linh các liệt sĩ Trường Sơn đang ẩn mình đâu đó giữa núi rừng xanh thẳm…
Nghĩa trang Trường Sơn đã quy tập được trên 10.000 hài cốt liệt sĩ nhưng vẫn còn đó những vong linh các liệt sĩ Trường Sơn đang ẩn mình đâu đó giữa núi rừng xanh thẳm…
Nơi đây, các anh đã được yên giấc trong sự đùm bọc và chăm sóc của nhân dân Quảng Trị cũng như đồng bào, đồng đội cả nước.
Nơi đây, các anh đã được yên giấc trong sự đùm bọc và chăm sóc của nhân dân Quảng Trị cũng như đồng bào, đồng đội cả nước.
Để giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, những nhân viên luôn túc trực để chỉnh sửa từng bát nhang, từng hàng cây nơi các anh yên nghỉ với đồng đội thân thương.
Để giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, những nhân viên luôn túc trực để chỉnh sửa từng bát nhang, từng hàng cây nơi các anh yên nghỉ với đồng đội thân thương.
Cây bồ đề thiêng nơi nghĩa trang – từ khi hoàn thành công trình, hạt cây bồ đề theo gió và tự mọc ngay phía sau đài dâng hương, tỏa bóng che chở cho các anh linh đang yên nghỉ nơi đây.
Cây bồ đề thiêng nơi nghĩa trang – từ khi hoàn thành công trình, hạt cây bồ đề theo gió và tự mọc ngay phía sau đài dâng hương, tỏa bóng che chở cho các anh linh đang yên nghỉ nơi đây.
UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T vừa khánh thành hệ thống chiếu sáng mỹ thuật – kiến túc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đồng bào cả nước đến thăm viếng và trị ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T vừa khánh thành hệ thống chiếu sáng mỹ thuật – kiến túc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đồng bào cả nước đến thăm viếng và trị ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn – Bến Tắt (Đền thờ vọng) được xây dựng để đồng bào cả nước đến hương khói, thờ phụng, tưởng vọng anh linh các liệt sĩ đang hiển linh trên khắp đại ngàn Trường Sơn.
Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn – Bến Tắt (Đền thờ vọng) được xây dựng để đồng bào cả nước đến hương khói, thờ phụng, tưởng vọng anh linh các liệt sĩ đang hiển linh trên khắp đại ngàn Trường Sơn.
Di tích cầu treo Bến Tắt – điểm nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cùng với cầu treo Bến Tắt, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, cầu treo Đakrông, Khe Hó, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh 559, Cảng quân sự Đông Hà là 6 điểm di tích thành phần trong hệ thống Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh”.
Di tích cầu treo Bến Tắt – điểm nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cùng với cầu treo Bến Tắt, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, cầu treo Đakrông, Khe Hó, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh 559, Cảng quân sự Đông Hà là 6 điểm di tích thành phần trong hệ thống Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh”.
Phía trước nghĩa trang là tuyến đường Hồ Chí Minh ngày nay. Cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng phát triển, như ước mơ cháy bỏng của các anh, các chị về khát vọng độc lập, tự do, ấm no cho dân tộc.
Phía trước nghĩa trang là tuyến đường Hồ Chí Minh ngày nay. Cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng phát triển, như ước mơ cháy bỏng của các anh, các chị về khát vọng độc lập, tự do, ấm no cho dân tộc.