Bạn đọc viết

Ngõ phố nhếch nhác vì bãi rác

Trần Thái Sơn, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ lâu, tại cuối ngõ số 3, đường Tôn Thất Thuyết, (quận Cầu Giấy) đã hình thành một bãi rác tự phát.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người ta đã xả phế thải xây dựng, rác sinh hoạt vào sát chân khu nhà xưởng quây tôn trên phần đất chưa triển khai dự án. Nhưng gần đây, chỗ rác cũ không những không được dọn đi mà mỗi ngày lại có thêm một số vật dụng sinh hoạt bỏ đi như bàn ghế, salon cũ hỏng… được một số người dân vô ý thức vứt ra, khiến đống rác thải ngày một phình to.

Không khó để đoán ra một trong các thủ phạm góp phần hình thành lên bãi rác, làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị là mấy xưởng chế tác đá, mấy hàng chè chén ở gần đó. Bởi khu vực ngõ số 3 đường Tôn Thất Thuyết hầu hết là cơ quan, công sở, không có nhà dân; bản thân người viết cũng đã nhiều lần bắt gặp công nhân trong mấy xưởng sản xuất đá dùng xe rùa xả phế thải ra bãi rác này…

Việc để tồn tại bãi rác nói trên không những làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở giao thông, bởi khu vực này rất gần với các cơ quan nhà nước như: Trụ sở Tổng Công ty Viettel, Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, hàng ngày có nhiều phương tiện qua lại. Để tồn tại bãi rác nói trên đã gây bức xúc cho nhiều người, tuy nhiên nhiều tháng trôi qua, đến nay vẫn chưa thấy chính quyền địa phương ra tay xử lý. Điều cần nói thêm là, cũng trên địa bàn quận Cầu Giấy, gần đây một số tuyến đường như đoạn cuối phố Mạc Thái Tổ (giáp đường Phạm Hùng), dọc đường Nguyễn Quốc Trị (đoạn gần chợ tạm Nam Trung Yên)... hai bên lề đường không khó bắt gặp những bãi rác tự phát như thế!