Người Cuba xếp hàng dài tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro

Lan Hương (Theo Reuters/WSP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng chục nghìn người Cuba đã xếp hàng dài tại đài quảng trường cách mạng tại Thủ đô Havana để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Fidel Castro.

Từ 9 giờ sáng ngày thứ Hai (28/11), hàng chục nghìn người dân Cuba đã có mặt tại quảng trường để tiễn biệt lãnh đạo Cách mạng Cuba Fidel Castro, người đã qua đời ở tuổi 90 cuối tuần trước.
Ngay từ 9 giờ sáng, hàng dài người đã có mặt tại Quảng trường cách mạng, Thủ đô Havana.
Hàng dài người tiến từng bước và im lặng, sự bàng hoàng trước sự ra đi của người anh hùng dân tộc dường như vẫn chưa nguôi trong lòng người dân nước này.
 Người dân Cuba nghẹn ngào.
 Hình ảnh của vị Lãnh tụ luôn được người dân ghi nhớ.
 Mỗi người có một cách khác nhau để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc.
Đồng thời, hơn một ngàn địa điểm được mở cửa khắp Cuba cho mọi người ký tên vào một cuốn sách, cam kết thực hiện lý tưởng của Lãnh tụ Fidel và cuộc cách mạng do ông khởi xướng.
Đoàn người đi trong lặng lẽ. 

 Một bức ảnh lớn của người anh hùng cách mạng được treo tại quảng trường. Hình ảnh về người lính cách mạng đấu tranh vì lý tưởng, tự do luôn sống mãi trong lòng người dân Cuba.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần