Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người cựu binh gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế

Kinhtedothi- Từ miền đất khó, cựu chiến binh Huỳnh Thân (69 tuổi, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) phát triển mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Năm 1971, ông Thân nhập ngũ, tham gia bộ đội tại huyện Nghĩa Hành và được giao nhiệm vụ bộ đội trinh sát. Sau năm 1975, ông trở về cuộc sống đời thường, chăm chỉ làm ăn để nuôi gia đình. Từ mảnh đất đồi khô cằn, ông khai hoang trồng mía và trở thành “vua mía” một thời.

Cũng xuất phát từ cuộc đời nghèo khó nên ông Thân biết sẻ chia. Thấy mình có nhiều đất nhưng anh em trong gia đình hay đồng đội cũ thiếu đất sản xuất, ông cắt đất của mình cho hoặc bán rẻ. Chính vì vậy, từ 50 ha đất vỡ hoang ban đầu, ông chỉ còn 10 ha.

Về sau, thị trường mía bấp bênh, giá mía nguyên liệu xuống thấp, có năm chỉ còn 500.000 đồng/tấn, ông Thân chuyển sang trồng keo. Đến khi huyện Nghĩa Hành chủ trương thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, ông Thân lại đi đầu tham gia cùng địa phương, thay đổi “con đường” làm nông nghiệp, giảm diện tích trồng keo để mở rộng trồng cây ăn quả.

Vườn bưởi da xanh của ông Huỳnh Thân.

Nghĩ là làm, 5 ha đất vườn đồi tại thôn Khánh Giang (xã Hành Tín Đông) được ông Thân cải tạo, trồng đủ các loại cây. Hiện trong vườn ông có chừng 400 cây bưởi da xanh, 300 cây sầu riêng, 600 cây mít ta, mít Thái….

Theo ông Thân, trồng cây ăn quả khó hơn trồng keo, mía hay làm cây mì. Để trồng thành công bưởi da xanh ở đất Nghĩa Hành đòi hỏi phải có kinh nghiệm, kỹ thuật. Đặc biệt, mấy năm đầu, cứ vào mùa bưởi đậu quả thì ong từ trên rừng sà xuống chích.

Thế là ông phải tìm cách ngăn chặn, rồi tiến hành bao bọc để bưởi không rám nắng, đồng thời chăm sóc phân, nước đầy đủ. Giờ đây, bình quân mỗi cây bưởi có thể cho 300-400 quả/năm.

“Tôi vừa mới bán 8 tạ bưởi từ 200 cây bưởi đang thu hoạch, giá bình quân 15.000 - 20.000 đồng/kg, hiện còn 200 cây bưởi đang chuẩn bị thu vụ tiếp theo, ước tính bán khoảng 6 tạ nữa, còn lại tôi để vụ Tết”- ông chia sẻ.

Sầu riêng đã ra lứa hoa đầu tiên.

Sau khi trồng hơn 5 năm, sầu riêng trong vườn của ông Thân cũng đã bắt đầu ra hoa lứa đầu tiên. Đây là tín hiệu rất khả quan cho thấy giống cây này phát triển tốt ở vùng đất đồi.

“Dù là đất đồi nhưng nguồn nước ở đây rất dồi dào, do vậy, sầu riêng có điều kiện thuận lợi để phát triển. Với đà này, năm nay có lẽ sẽ được thu hoạch những quả đầu tiên, năm sau hy vọng sẽ được mùa”- ông Thân bày tỏ.

Ngoài trồng trọt, ông Thân còn rất “mát tay” trong chăn nuôi, nhất là nuôi heo rừng lai. Chuyện nuôi heo rừng lai bắt đầu từ mười mấy năm trước khi ông xem một chương trình trên tivi. Thấy loài heo lai dễ nuôi nên ông lên tận vùng gần đèo Violak tìm mua con heo đực giống mà đồng bào dân tộc bẫy được đem về nuôi rồi lai với heo của đồng bào dân tộc.

“Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như mít, thân cây chuối, lá cây… và nuôi theo hình thức bán thả rông, heo tự kiếm thức ăn ngoài vườn thì thịt mới đạt chất lượng. Đặc biệt, bây giờ tôi không nhập giống heo từ các nơi khác mà lấy giống heo con từ heo mẹ sinh sản tự nhiên trong trại”- ông Thân cho biết.

Chăn nuôi heo mang lại thu nhập đáng kể cho ông Thân.

Từng đi bộ đội, ông Thân tập thói quen cho heo nghe tiếng đánh kẻng thì đến ăn, vào chuồng. Heo nuôi từ 5-10 tháng để xuất bán. Bình quân mỗi năm ông xuất bán 2-3 tấn thịt heo, trừ các chi phí thu về khoảng 40 triệu đồng/năm.

Từ bàn tay trắng, người cựu chiến binh Huỳnh Thân đã gầy dựng được kinh tế gia đình, nuôi các con trưởng thành. Đến nay, dù ngấp nghé tuổi 70 nhưng ông cũng chẳng khi nào ngơi nghỉ, còn sức là còn lao động, còn cố gắng.

Theo Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông Trịnh Bê, ông Huỳnh Thân là thương binh, hội viên cựu chiến binh thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông. Nhiều năm qua, ông được xã và các cơ quan cấp trên khen công nhận nông dân sản xuất giỏi về việc trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi heo rừng.

“Nhờ tính cần cù, ham học hỏi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên  mô hình đạt hiệu quả. Ông Huỳnh Thân là một trong những nông dân điển hình của địa phương”- Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông nói.

Đô thị Lý Sơn được quy hoạch như thế nào?

Đô thị Lý Sơn được quy hoạch như thế nào?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hai xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Hai xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

02 Apr, 03:41 PM

Kinhtedothi - Ngày 2/4, người dân thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phát hiện một xác cá voi dài 1,3m, nặng 20kg, trôi dạt vào bờ biển trước nhà nghỉ Hải Đăng. Con cá đã chết trước đó, nguyên nhân chưa rõ.

Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Lạt

Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Lạt

02 Apr, 12:25 PM

Kinhtedothi- Tối 01/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Thành đoàn Đà Lạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975 – 03/4/2025) hướng đến 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/4/2025: May mắn và cơ hội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/4/2025: May mắn và cơ hội

02 Apr, 11:52 AM

Kinhtedothi - Thứ Năm sẽ mang đến cho Song Tử nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tận dụng khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục của mình nhằm tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp cũng như đối tác.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ