Người dân Hà Nội đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những bó hoa được đặt ngay ngắn dưới chân tượng đài Công an Nhân dân trên phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) được người dân mang tới để tưởng nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu người chiều 1/8.

Tượng đài "Công an Nhân dân vì dân phục vụ" được Bộ Công an khánh thành ngày 17/7/2022 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống "giặc lửa," bảo vệ tài sản của nhân dân.
Tượng đài "Công an Nhân dân vì dân phục vụ" được Bộ Công an khánh thành ngày 17/7/2022 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống "giặc lửa," bảo vệ tài sản của nhân dân.
Ngày 1/8 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), 3 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy đã không ngại hiểm nguy cứu được 8 người thoát khỏi đám cháy trước khi hy sinh.
Ngày 1/8 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), 3 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy đã không ngại hiểm nguy cứu được 8 người thoát khỏi đám cháy trước khi hy sinh.
Những ngày qua, nhiều người dân đã tới trước tượng đài Công an Nhân dân đặt những bó hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu người.
Những ngày qua, nhiều người dân đã tới trước tượng đài Công an Nhân dân đặt những bó hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu người.
Tấm gương hy sinh quên mình để dập lửa cứu người của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC khiến người dân không khỏi xót thương.
Tấm gương hy sinh quên mình để dập lửa cứu người của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC khiến người dân không khỏi xót thương.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã đến đặt bó hoa tươi tưởng niệm các chiến sỹ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã đến đặt bó hoa tươi tưởng niệm các chiến sỹ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Chị Mai nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi rất cảm thông với các chiến sĩ, sự việc xảy ra quá đau lòng. Theo dõi thông tin vụ cháy suốt cả chiều hôm đó tôi đã sốc, không ngờ vụ cháy đã khiến 3 chiến sĩ hy sinh như vậy. Vô cùng đau xót, khi các chiến sĩ còn quá trẻ và giỏi, họ cống hiến và hy sinh khiến tôi rất nghẹn lòng. Ngày hôm nay, trên đường đi làm, tôi có qua tượng đài gửi đến các anh bó hoa như một sự tưởng nhớ".
Chị Mai nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi rất cảm thông với các chiến sĩ, sự việc xảy ra quá đau lòng. Theo dõi thông tin vụ cháy suốt cả chiều hôm đó tôi đã sốc, không ngờ vụ cháy đã khiến 3 chiến sĩ hy sinh như vậy. Vô cùng đau xót, khi các chiến sĩ còn quá trẻ và giỏi, họ cống hiến và hy sinh khiến tôi rất nghẹn lòng. Ngày hôm nay, trên đường đi làm, tôi có qua tượng đài gửi đến các anh bó hoa như một sự tưởng nhớ".
Bà Nguyễn Minh Nguyệt (ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng mang 3 bó hoa cúc đặt tại chân tượng đài để tưởng nhớ các chiến sĩ.
Bà Nguyễn Minh Nguyệt (ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng mang 3 bó hoa cúc đặt tại chân tượng đài để tưởng nhớ các chiến sĩ.
Bà Nguyệt thương tiếc nói: “Tôi thấy vô cùng đau xót, khi các chiến sĩ còn quá trẻ. Sự cống hiến và hy sinh khiến tôi nghẹn lòng, nhất là với cậu chiến sĩ trẻ mới chỉ có 19 tuổi, còn quá trẻ và cả tương lai phía trước mà lại gặp tai nạn đáng tiếc như thế. Chúng tôi biết ơn các anh là những người hùng cao quý trong xã hội. Mong các anh về nơi cực lạc yên bình”.
Bà Nguyệt thương tiếc nói: “Tôi thấy vô cùng đau xót, khi các chiến sĩ còn quá trẻ. Sự cống hiến và hy sinh khiến tôi nghẹn lòng, nhất là với cậu chiến sĩ trẻ mới chỉ có 19 tuổi, còn quá trẻ và cả tương lai phía trước mà lại gặp tai nạn đáng tiếc như thế. Chúng tôi biết ơn các anh là những người hùng cao quý trong xã hội. Mong các anh về nơi cực lạc yên bình”.
Có người chọn cách tới trực tiếp gia đình để động viên thăm hỏi, nhưng có những người lại chọn cho cách khác để bày tỏ niềm tiếc thương của mình.
Có người chọn cách tới trực tiếp gia đình để động viên thăm hỏi, nhưng có những người lại chọn cho cách khác để bày tỏ niềm tiếc thương của mình.
Tuổi đời còn trẻ, các anh ngã xuống trong thời bình khiến nhiều người xót xa. Những đóa hoa tươi đặt dưới chân tượng đài "Công an Nhân dân vì dân phục vụ"  thay cho lời cảm ơn, lời tri ân gửi đến 3 chiến sĩ đã nằm xuống vì Nhân dân.
Tuổi đời còn trẻ, các anh ngã xuống trong thời bình khiến nhiều người xót xa. Những đóa hoa tươi đặt dưới chân tượng đài "Công an Nhân dân vì dân phục vụ"  thay cho lời cảm ơn, lời tri ân gửi đến 3 chiến sĩ đã nằm xuống vì Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần