Người dân hạnh phúc, tự hào và biết ơn khi xem A80
Kinhtedothi - Anh Nguyễn Văn Thức, phường Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên anh được xem lễ diễu binh, diễu hành. Mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, anh cảm thấy hành phúc và sự chờ đợi thật xứng đáng.
Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trên khắp các nẻo đường của Thủ đô Hà Nội, hàng triệu người dân háo hức đứng ở bên đường, các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Hàng nghìn người tập trung tại ngã 5 Cát Linh - Giảng Võ - Hào Nam - Giang Văn Minh đợi xem đoàn điễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Công Phương.
Tại khu vực ngã 5 Giảng Võ – Cát Linh – Hào Nam – Giang Văn Minh, lượng người đổ về rất đông, mọi người rất háo hức để xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Anh Nguyễn Văn Thức, phường Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, ngay từ sáng 1/9, anh cùng vợ đã đi xe máy lên bến xe Yên Nghĩa gửi xe. Sau đó, anh đi tàu điện từ Hà Đông lên Cát Linh. Anh cùng vợ di chuyển qua đường Nguyễn Thái Học và ở đó từ chiều 1/9 đến khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sáng nay.
"Tôi cảm thấy hạnh phúc và mọi sự vất vả đều xứng đáng khi được xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Đây là lần đầu tiên tôi được xem Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng như vậy", anh Nguyễn Văn Thức chia sẻ.
Theo anh Thức, anh tin tưởng với tinh thần yêu nước, đoàn kết của dân tộc Việt Nam thì đất nước sẽ phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.
Ông Nguyễn Văn Sợi được con trai đưa đi xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Phương.
Cựu binh Nguyễn Văn Sợi, 94 tuổi, trú tại đường Láng, TP Hà Nội cho biết, ông được con trai đưa đi xem diễu binh diễu hành A80. Ông rất vui khi được nhìn thấy nhiều vũ khí, khí tài hiện đại.
"Buổi diễu binh, diễu hành rất hoành tráng, có rất nhiều vũ khí hiện đại. Tôi rất xúc động, cảm thấy rất vui và toại nguyện, mong muốn thế hệ sau giữ gìn nền độc lập này", ông Nguyễn Văn Sợi bày tỏ.
Ông Đỗ Văn Đại, 55 tuổi, trú tại thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội cho hay, gia đình ông gồm 4 người đi từ 15h chiều 1/9. Mọi người đi xe máy ra bến xe Yên Nghĩa gửi và bắt tàu điện từ Hà Đông lên Cát Linh. Đến ga Cát Linh, ông di chuyển xuống ngã ba Giảng Võ – Núi Trúc ngồi đợi đoàn xe diễu binh, diễu hành đi qua.
"Mặc dù vất vả, ngủ đường nhưng mọi thành viên trong nhà tôi đều cảm thấy vui vẻ, ai cũng rạng ngời sau khi được ngắm nhìn đoàn xe vũ khí, khí tài của quân đội và đoàn xe cơ giới của công an đi qua. Tôi thấy rất tự hào và tin tưởng ở thế hệ sau", ông Đỗ Văn Đại chia sẻ.
Anh Đạt đưa vợ con đi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Phương.
Ông Đại cho rằng, những nụ cười hôm nay là do cha ông ta đã dùng xương máu để đổi lại nên ông mong muốn các thế hệ mai sau tiếp nối truyền thống anh hùng của tiền nhân đi trước giữ vững nền độc lập, phát triển kinh tế nước nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Anh Đào Văn Đạt, 33 tuổi, xã Bình Minh, TP Hà Nội đưa vợ và con gái nhỏ từ 2h sáng để lên xem diễu binh, diễu hành. Anh mong muốn con anh có ký ức về lễ diễu binh, diễu hành để cho con thấy tình yêu quê hương, đất nước từ mọi người.
"Đợi đoàn xe đi qua, chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau hát bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Mỗi khi bài hát được vang lên, tôi rất xúc động và khắc ghi công ơn cha ông đã hy sinh để có nền độc lập này. Là người trẻ, tôi nguyện phấn đấu, nỗ lực để góp một phần nhỏ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi cũng mong muốn các thế hệ sau, giữ vững nền hòa bình để người dân được hạnh phúc, phát triển", anh Đạt chia sẻ.
Các chị em Tổ Môi trường số 4, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội luôn túc trực dọn rác, không để khu vực người dân ngồi có rác vứt bừa bãi. Ảnh: Công Phương.
Chị Nguyễn Thị Huê, Tổ Môi trường số 4, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, được phục vụ sự kiện A80 dù có vất vả ngày đêm nhưng các chị rất phấn khởi.
"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết, vui mừng, háo hức. Anh chị em luôn đảm bảo thu dọn rác kịp thời, không để rác ở trên vỉa hè, lòng đường hoặc khu vực cây xanh, luôn đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp", chị Nguyễn Thị Huê cảm thấy tự hào khi góp phần công sức cho thành công Đại lễ.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Quảng Ngãi đạt doanh thu 183 tỷ đồng từ du lịch
Kinhtedothi - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, Quảng Ngãi đón hơn 193.000 lượt khách du lịch, mang về doanh thu 183 tỷ đồng.

Du lịch Khánh Hòa đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng dịp lễ 2/9
Kinhtedothi - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9), ngành du lịch Khánh Hòa ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu ước đạt hơn 963,5 tỷ đồng, tăng 27,38% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhân dân phấn khởi, xúc động theo dõi đại lễ A80 qua màn hình LED
Kinhtedothi - Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 2/9, tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã theo dõi truyền hình trực tiếp qua màn hình LED Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô Hà Nội.






