Người mẹ tuổi teen trước vành móng ngựa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi Hội đồng xét xử gọi đến, cô gái co dúm, nặng nề bước lên vành móng ngựa, đôi mắt không rời đứa con mới 4 tháng tuổi. Đứa bé rời vòng tay mẹ khóc thét làm những người có mặt phiên tòa không kìm được nước mắt.

KTĐT - Khi Hội đồng xét xử gọi đến, cô gái co dúm, nặng nề bước lên vành móng ngựa, đôi mắt không rời đứa con mới 4 tháng tuổi. Đứa bé rời vòng tay mẹ khóc thét làm những người có mặt phiên tòa không kìm được nước mắt.

Tòa chưa xử, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía một cô gái trẻ đang bế đứa con nhỏ vào lòng - tên Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi, quê Đồng Nai), phạm tội giết người khi mới 16 tuổi.

Ẵm đứa con trên tay, người mẹ trẻ ôm ấp, xoa đầu trìu mến yêu thương, nhưng đứa con thoảng thốt trước đám đông khóc thét. Phải đến khi người mẹ kéo áo, ấn bầu vú cho con bú, đứa trẻ mới thiếp đi. Nhiều người chứng kiến cảnh ấy không cầm được nước mắt cảm thương.

Được dẫn lên vành móng ngựa, cô gái trẻ nhờ mẹ bế hộ, tay bịn rịn không muốn rời xa con. Nước mắt cô gái trẻ giàn giụa nhìn con đau đáu. Từng lời khai của Trang trước tòa khiến không ít người rơi nước mắt. Phía dưới, cứ im bặt được một lúc, đứa bé lại giật mình khóc òa lên.

Theo đó, Trang và người yêu tên Bình cùng làm công nhân ở khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Trang gặp lại cô bạn gái tên là Thủy Tiên (18 tuổi, ngụ Đồng Nai). Biết cô và Bình sắp làm đám cưới, nhưng Tiên vẫn "lém lỉnh" qua lại nói chuyện với người yêu của bạn.

Tối 14/10/2009, trong một lần nghỉ ăn trưa tại công ty, thấy cô bạn gái đang ngồi nói chuyện với chồng chưa cưới, Trang ghen vừa chửi, vừa xông vào đánh Tiên, nhưng được mọi người can ngăn.

Hai người phụ nữ lời qua tiếng lại, không ai chịu thua ai, nên cả hai cùng "cầu cứu" người khác. Trang thì xin về sớm để đến gặp một người bạn nam để "méc" với anh ta là vừa bị dọa giết, đồng thời nhờ thêm một người bạn gái cùng đến nơi làm việc để hộ tống người yêu về. Còn Tiên thì gọi điện cho chị em gái ở nhà lên công ty. Chị gái của Tiên còn dẫn thêm một người bạn gái khác để "ra oai" với nhóm của Trang.

Khi vừa bước ra khỏi nơi làm việc, nhóm của Tiên, người thì cầm dao, người cầm mũ bảo hiểm, kẻ cầm kéo đuổi đánh nhóm của Trang. Trong lúc hỗn độn, Trang đã lấy dao (được một người bạn đưa cho) lao đến đâm một nhát trúng ngực một người trong nhóm của Tiên, làm cô gái ngã gục xuống đường. Sợ hãi, Trang bỏ chạy, nhưng nhóm bạn của Tiên rượt đuổi để trả thù cho người bạn. Sau đó, những người dân xung quanh đã kịp thời can thiệt. Trang đã bị công an bắt ngay sau đó, còn cô gái bị Trang đâm đã chết trên đường đi cấp cứu do mất nhiều máu.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thầm ngày 13/7, đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang 8 năm tù về tội "giết người". Các bị cáo thuộc nhóm của Trang và Tiên cũng đồng thời bị kết án từ 6 tháng tù đến 3 năm tù.

Trong thời gian tạm giam chờ ngày xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang đã sinh được một bé gái trong tù. Nhận thấy bị cáo ăn năn hối cải, phía gia đình nạn nhân cũng làm đơn xin giảm án cho cô gái.

Tại tòa phúc phẩm ở TP HCM ngày 8/11, Thùy Trang thừa nhận hành vi phạm tội giết người của mình. Tuy nhiên, cô gái mong muốn được giảm nhẹ án để sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

Ngồi nghe phiên tòa xét xử con gái, người mẹ thoảng thốt, không ngờ được đứa con gái vốn dĩ hiền lành lại có những hành động ghê sợ đến thế. Bà cho biết, nhà nghèo, làm nông vất vả lắm mới nuôi sống cả gia đình. Trang là đứa con gái sớm bước vào bươn chải kiếm sống. Dù lương công nhân ba đồng ba cọc, nhưng lúc nào con gái bà cũng dành dụm đưa cho bà để ngừa khi cơ nhỡ khó khăn ập đến.

"Tôi đâu có ngờ được nó cầm dao đi giết người. Thương nó một thì thương đứa con nó sinh ra mười. Nó cứ một mực được nuôi con trong tù. Trong những ngày tới không biết sống sao đây? Khi đứa bé lớn lên sẽ thế nào?", bà nức nở.

Bà kể, con gái bà ngay từ nhỏ đã ý thức được cuộc sống khốn khó nên sau giờ học trên lớp, cô gái trẻ luôn giúp đỡ việc gia đình. Tuy nhiên, đến lúc Trang tròn 13 tuổi thì gia đình xảy ra biến cố. Khi em trai cô chào đời, sau nhiều lần cãi vã nhau, không thể chịu đựng được cảnh khốn khó, chồng bà đã đi theo một người đàn bà khác.

Nỗi đau gia đình làm tan nát trái tim Trang. Vì nhà nghèo không có tiền đến trường nên năm 14 tuổi cô gái trẻ đã nghỉ học và đi làm thuê giúp mẹ. Nhưng rồi, mẹ cô lâm bệnh nặng, Trang đành phải nghĩ việc để chăm sóc mẹ. Một thời gian, số tiền làm thuê dành dụm cũng hết, cô gái trẻ đành đi vay mượn của bà con hàng xóm. Trong một lần đi vay, Trang đã gặp Bình. Cảm động trước sự hiếu thảo của Trang, chàng trai phải lòng cô gái trẻ và cùng hẹn ước ngày cưới. Đáp lại, Trang cũng xem anh như chồng chưa cưới. Đứa con 4 tháng tuổi chính là minh chứng cho tình yêu này.

Ngồi ở một góc khán phòng, đôi vợ chồng già gần 60 tuổi, thấp thỏm nhìn mẹ con Trang với ánh mắt thương cảm sâu sắc. Người đàn ông cho biết, họ là cha mẹ của nạn nhân trong vụ án. Họ đến đây để xin giảm nhẹ án cho bị cáo.

"Dù sao sự việc cũng đã rồi, muốn níu kéo lại cũng không được. Là một người sống cạnh, nên tôi biết rõ hoàn cảnh nhà Trang, từ nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Hết phải nghe cha mẹ cãi vã, rồi phải chắt chiu làm thuê kiếm sống, cô gái trẻ đáng thương hơn là đáng trách. Tôi chỉ mong Hội đồng xét xử giảm án cho Trang để con bé trở về chăm sóc con, nuôi con nên người", cha của nạn nhân chia sẻ.

Xét thấy đứa con còn quá nhỏ, lại phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên, TAND TP HCM đã giảm 1 năm tù, xuống còn 7 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang về tội "giết người".

Án vừa được tuyên, người mẹ trẻ ôm lấy đứa con nhỏ khóc. Tiếng đứa trẻ khóc xé lòng bao nhiêu người đến dự khán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần