Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người phụ nữ bị "bốc hơi" 2,5 tỷ đồng khi nghe điện thoại lạ

Kinhtedothi - Sau khi nghe điện thoại của người lạ chị Nguyễn Thị P., ở Hà Nội đã cung cấp nhiều thông tin cá nhân, trong đó liên quan đến tài khoản ngân hàng. Chỉ trong phút chốc, chị P. đã bị mất gần 2,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, mới đây, chị Nguyễn Thị P. (SN 1983, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) bị lừa mất 2,5 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu đồng bộ hoá giấy tờ hộ khẩu...

Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc nghe điện thoại, chị P. đã trình báo cơ quan chức năng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 23/5, chị P. nghe cuộc điện thoại từ một người xưng là Huy cảnh sát khu vực, Công an phường Phú Thượng, yêu cầu chị đến Công an quận Tây Hồ làm đồng bộ hoá hộ giấy tờ hộ khẩu trên app.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Người này còn hướng dẫn chị P. khi tới Công an quận cứ "vào gặp chị Mai, cán bộ bộ phận thủ tục hành chính, Công an Quận" để được hướng dẫn tải app.

Nghe lời từ đầu dây điện thoại mà không xác thực xem cụ thể là ai, chị P. đã đến cổng Công an quận và điện thoại lại theo số điện thoại mà “Mai” cho, thì lại được hướng dẫn do đang có nhiều người đăng ký nên bị quá tải và người này hứa tối cùng ngày sẽ giúp chị P. tải app.

Tối cùng ngày, chị P. - qua điện thoại “Mai” yêu cầu - đã cung cấp nhiều thông tin cá nhân, trong đó liên quan đến tài khoản ngân hàng. Chỉ trong phút chốc, chị P. đã bị mất gần 2,3 tỷ đồng.

Chưa hết, sáng 27/5, khi chị P. ra ngân hàng rút 102 triệu từ tài khoản của mình và sau đó thông báo khoá lại. Nhưng đến 5 giờ sáng ngày 28/5, điện thoại của chị P. báo tài khoản đã “bốc hơi” tiếp 200 triệu. Tổng cộng trong 5 ngày, chị P. đã bị mất 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân về về nguyên tắc không làm việc qua điện thoại. Khi mời người dân tới trụ sở, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời đến tận nhà, hoặc cán bộ cảnh sát khu vực sẽ đến tận nơi hướng dân cụ thể. Đồng thời, người dân hết sức cảnh giác không cung cấp các thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, nhất là các số điện thoại không quen biết, tránh "sập bẫy" của các đối tượng lừa đảo.

Tràn lan lừa đảo trực tuyến

Tràn lan lừa đảo trực tuyến

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lừa đảo “mạo danh người thân” qua tin nhắn: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo “mạo danh người thân” qua tin nhắn: Bẫy cũ, nạn nhân mới

26 Sep, 10:09 AM

Ở Hà Nội, các vụ mạo danh người thân trên Facebook, Zalo, Messenger… tiếp tục gia tăng. Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi: Chiếm quyền tài khoản, dựng kịch bản “việc gấp”, thúc ép chuyển tiền hoặc bẫy người dùng nhấp vào liên kết giả mạo. Cơ quan Công an liên tục khuyến cáo, song nhiều người vẫn “sập bẫy” chỉ vì một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí.

Vụ án kẹo Kera: Giám đốc công ty Chị Em Rọt giữ vai trò gì ?

Vụ án kẹo Kera: Giám đốc công ty Chị Em Rọt giữ vai trò gì ?

26 Sep, 10:06 AM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Giám đốc công ty Chị Em Rọt - Lê Tuấn Linh đã chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo gần 18 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo gần 18 tỷ đồng

26 Sep, 08:17 AM

Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ