Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người phụ nữ nghị lực vượt lên hoàn cảnh 

Kinhtedothi-Tiếp phóng viên trong căn nhà nhỏ chừng 40m2 ở Tổ dân phố số 16, phường La Khê, quận Hà Đông, chị Lê Thị Hà phải đeo đai quanh lưng, ngồi một chỗ. Dù vậy, chị vẫn luôn lạc quan khi nói về mình và các dự án giúp đỡ cộng đồng.

Tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chị Hà đã có thời gian làm cho DN và giáo viên dạy tiếng Anh. Khi đang hạnh phúc với chồng và con trai 7 tháng tuổi thì một biến cố bất ngờ ập đến.

Năm 2003 chị bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống đã chấm dứt những bước đi nhanh nhẹn ngày nào của chị. Một bên tay trái bị gãy dập mất khả năng làm việc. Mọi ước mơ, hoài bão ở phía trước sụp đổ.

Chị Lê Thị Hà (áo vàng) hỗ trợ giới thiệu sản phẩm của HTX VỤN Art
với người Ấn Độ. Ảnh Bích Hời

Chị Hà chia sẻ: “Mọi sự hỗ trợ từ ăn uống, sinh hoạt đều phải dựa vào người thân. Đã nhiều tôi rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Thế nhưng, nhìn con còn nhỏ, bố mẹ lớn tuổi, tôi đã phải lấy nghị lực để sống tiếp. Luôn nhớ đến câu nói của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế”, tôi tự nhủ phải cố gắng vươn lên nuôi sống bản thân, nuôi con trưởng thành”.

Nói thì dễ nhưng chị phải mất 2 năm để tập ngồi. 7 năm sau, đến 2010 chị mới tham gia vào Trung tâm Người khuyết tật Hà Nội và Dự án hỗ trợ cá nhân của Nhật Bản. Chị đi rất nhiều tỉnh, thành từ ngoại thành Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng... tìm hiểu xem những người khuyết tật như mình họ đã vươn lên cuộc sống như thế nào? 

Chị thấu hiểu, những người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn, rào cản trong cuộc sống như: Cơ sở hạ tầng đi lại bị hạn chế, công ăn việc làm, sự hòa nhập cộng đồng... 

“Công việc đầu tiên tôi làm sau khi bị tai nạn chính là tham vấn người đồng cảnh ngộ. Những nơi tôi đi qua, ở đâu cũng có rất nhiều người khuyết tật cần sự hỗ trợ về tâm lý để họ vượt qua mặc cảm. Hiện tại, tôi làm truyền thông cho Hợp tác xã Vụn Art – đơn vị đang tạo việc làm cho người khuyết tật.

Tôi còn tham gia bán vé máy bay trong nhóm của người khuyết tật; kết nối nhà tài trợ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đi viện... Trước kia, khi công nghệ kém phát triển, tôi phải di chuyển nhiều nơi nhưng hiện nay làm việc trực tuyến cũng rất hiệu quả, tiện ích” - chị Hà nói.

Tấm gương của chị Hà đã giúp cho một số chị em đồng cảnh ở phường Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú La… còn nhiều mặc cảm, vượt lên số phận. Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận Hà Đông Lại hà Phương nói: "Phải sống một mình nuôi con, chị Hà đã biết vượt lên hoàn cảnh, sử dụng vốn ngoại ngữ để tự kiếm việc làm maketing, phiên dịch, hỗ trợ các DN giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, chị đã nuôi dạy con trai nên người, hiện đang học đại học năm thứ 3. Chị Hà là tấm gương lan tỏa việc học và làm theo Bác đến nhiều phụ nữ yếu thế khác vươn lên trong cuộc sống”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ