Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 người thuộc 3 thế hệ trong 1 gia đình thiệt mạng cao 3 tầng 1 tum, diện tích 25m2. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nhiều khả năng hỏa hoạn bắt nguồn từ chiếc quạt treo tường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy hỏa hoạn bắt nguồn từ chiếc quạt treo tường.
"Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, các dấu vết cháy, ám khói ở tầng 1 có chiều hướng từ trong ra ngoài và từ tầng 1 lên các tầng trên theo cầu thang bộ” - một cán bộ tham gia công tác khám nghiệm hiện trường cho hay. Theo nguồn tin này, lực lượng chức năng xác định, tại tầng 1 của ngôi nhà có khung chân đế quạt điện ở trên tường, bên phải quấn đoạn dây điện bị cháy còn trơ lõi kim loại. Dây cắm quạt, đầu trên có vết nóng vón cục, đầu dưới vẫn cắm ổ điện phía dưới…

Theo phán đoán ban đầu, nhiều khả năng ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc quạt điện treo tường nói trên, rồi bén xuống xe máy dựng bên dưới. Hiện chiếc quạt này đã được thu giữ để tiến hành giám định.

Đám tang 5 người thuộc 3 thế hệ đẫm nước mắt

Vụ hỏa hoạn đêm định mệnh 11/6 tại một căn nhà ở khu dân cư số 11 phường Tương Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) đã cướp đi sinh mệnh của 5 người, thuộc 3 thế hệ trong cùng một gia đình gồm: Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953), bà Lưu Thị Lý (SN 1952, vợ ông Sơn), anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982, con trai ông Sơn), chị Lê Thị Chiên (SN 1984, vợ anh Hiếu) và cháu Nguyễn Duy Hưng (sinh ngày 1/10/2014, mới 8 tháng tuổi, con vợ chồng anh Hiếu).

Sáng 12/6, đông đảo anh em, bạn bè, thân bằng, cố hữu và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, quận Hoàng Mai, phường Tương Mai đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa 5 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn 5 di ảnh cùng 4 chiếc quan tài (quan tài của cháu Hưng ngày mai mới được đưa ra làm lễ-một người thân gia đình cho biết) cùng tiếng khóc than ai oán, tiếng kèn réo rắt không ai có thể cầm được nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Lợi (anh rể ông Sơn) cho biết: Vợ chồng ông Sơn quê gốc ở TP Nam Định nhưng chuyển về Hà Nội sinh sống nhiều năm nay. Ông Sơn có 3 người con (1 gái, 2 trai) đều đã lập gia đình. Ông Sơn vốn là thợ mộc, bị tai biến gần 2 năm nay, còn bà Lý trước làm phụ hồ sau về nhà nội trợ, đều không có lương hưu nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Ngoại trừ cô con gái đi lấy chồng và sinh sống ở nơi khác, 2 người con trai cùng với vợ và các con đều sinh sống với vợ chồng ông Sơn. Hai con trai nhà ông Sơn là anh Nguyễn Văn Chung và anh Nguyễn Văn Hiếu cùng làm lái xe tự do, thu nhập trung bình chỉ được 3-4 triệu đồng/tháng. Vợ anh Chung ở nhà nội trợ, thi thoảng ra bán cá thuê được 100.000 đồng/buổi. Vợ anh Hiếu (đã mất) trước làm công nhân nhà máy Diana, đang nghỉ sinh con.

“Sáng sớm 11/6, nhận được tin báo gia đình Sơn gặp nạn, chúng tôi liền tức tốc từ Nam Định bắt xe ra Hà Nội. Vừa đi, ai nấy trong gia đình vừa khóc trước thảm họa ập xuống gia đình cậu ấy. Ra đến nơi chứng kiến cảnh ngôi nhà cháy tan hoang, thi thể của vợ chồng cậu ấy được đưa ra bệnh viện Thanh Nhàn rồi. Chúng tôi đến bệnh viện thì chao ôi... chứng kiến thi thể vợ chồng cậu ấy cùng vợ chồng đứa cháu trai và con nó đều đã bị cháy xém khiến không ai cầm được lòng”, ông Lợi nức nở.

Theo bà Nguyễn Thị Mai (thím dâu - vợ em trai ông Sơn), sau vụ hỏa hoạn, 2 vợ chồng anh Chung và 2 con nhỏ phải qua ở nhờ nhà bà gần đó. Cả đêm qua, mọi người đều đau xót trước tai họa quá lớn ập đến với gia đình Chung nên không thể ngủ được.

Đau khổ nhất có lẽ là vợ chồng anh Chung. Ngoài sự mất mát quá lớn về người thân, nhiều tài sản trong gia đình cũng tan thành tro bụi.

Cố thoát trong vô vọng

Ngày 12/6, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, bàn giao lại nhà cho gia đình dọn dẹp để lo hương khói cho các nạn nhân. Ngôi nhà được thiết kế 3 tầng 1 tum, rộng 25m2. Tầng 1 làm chỗ ngủ cho ông Sơn, để xe máy và nấu ăn. Tầng 2 là phòng ngủ của vợ chồng anh Chung cùng 2 con trai. Tầng 3 dành cho vợ chồng anh Hiếu và con trai 8 tháng tuổi. Bà Lý nằm ngủ ở tầng tum. Cả nhà chỉ có 1 lối cầu thang duy nhất nằm trong góc nhà, khi xảy ra hỏa hoạn rất khó thoát hiểm.

Hiện trường sáng 12/6 cho thấy ngay ở tầng 1 gia đình đã đặt một chiếc bàn thờ để phúng viếng, phía bên trong là hai chiếc xe máy cháy trơ khung. Toàn bộ tầng 1 và mặt trước của ngôi nhà lên tới tầng 2 bị khói ám đen kịt. Mặt trước của ngôi nhà chỉ có 1 cửa chính duy nhất, 2 phòng bên trên có cửa sổ khung sắt kiên cố, cánh cửa làm bằng khung nhôm kính, mặt sau có 1 cửa sổ nhỏ (lối thoát hiểm duy nhất của vợ chồng anh Chung vào rạng sáng 11/6 sau khi có sự trợ giúp của hàng xóm). Cửa kính phía trước của tầng 3 - nơi vợ chồng anh Hiếu và con trai thiệt mạng bị đập vỡ một mảng.

Người dân ở đây cho biết, khi xảy ra hỏa hoạn, lửa khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Rất có thể anh Hiếu đập cửa kính để khỏi bị ngạt nhưng bị khói từ bên ngoài trùm lên khiến nạn nhân ngạt khí. Ông Sơn được mọi người tìm thấy chết trong nhà tắm. Có thể nạn nhân già yếu, cố lết vào đấy chờ sự trợ giúp.

Ngôi nhà này nằm sâu trong ngõ nhỏ, ngay khúc cua với một cột điện chằng chịt dây phía trước. Bà Nguyễn Thị Mai (vợ của em trai ông Sơn) cho biết: Chính anh Chung và một số người dân nghe một thanh niên sống ở khu vực đó kể lại, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thanh niên này đi chơi về thấy lửa tóe ra từ cột điện, lan vào nhà ông Sơn. Anh ta tìm nước dội vào nhưng không dập được liền hô hoán mọi người ra dập lửa. Lửa lan nhanh vào bên trong, cháy xe máy và bao trùm toàn bộ ngôi nhà trong phút chốc. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.