Nhà bị đập phá tan hoang, mất sạch tài sản khi gia đình đi vắng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vắng nhà khi chăm bố trong bệnh viện, gia đình chị Mai lúc trở về trình báo bị kẻ xấu đập phá nhà, lấy hết tài sản.

Gia đình chị Mai trình báo nhà bị đập phá tan hoang, đồ đạc, vật dụng đều bị dọn sạch. Ảnh: CTV
Gia đình chị Mai trình báo nhà bị đập phá tan hoang, đồ đạc, vật dụng đều bị dọn sạch. Ảnh: CTV
Ngày 22/4, Công an thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương) xác nhận đang điều tra vụ ông Vũ Văn Ban (ngoài 80 tuổi) ở khu Tử Lạc 1, xóm Núi 1 trình báo bị đập phá tan hoang, tất cả đồ đạc, vật dụng trong nhà đều bị dọn sạch.

Theo chị Vũ Thị Mai (con gái ông Ban), cách đây ít ngày, ông Ban ốm nên gia đình đưa ông đưa đi bệnh viện điều trị. Trong khi gia đình đi vắng, nhà khóa cửa và khi trở về phát hiện nhà đã bị đập phá tan hoang và lấy hết đồ đạc.

Chính quyền địa phương cho hay, nhà ông Ban nằm trong dự án mở rộng khai thác đá làm vật liệu sản xuất xi măng và vành đai an toàn khai thác mỏ được Công ty Xi măng Hoàng Thạch xin tỉnh cấp phép. Dự án được triển khai từ năm 2012 và đến năm 2015 đã bồi thường được một số hộ dân. Hộ ông Ban và một số hộ dân khác sinh sống tại khu Tử Lạc 1 chưa thống nhất với mức giá bồi thường nên chưa nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

Liên quan vụ việc, cuối giờ chiều ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành khẳng định với PV, trên địa bàn không có gia đình nào bị kẻ xấu phá hoại./.