Nhà vô địch Viettel: Hãy đá theo cách của bạn

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Không vô địch theo kiểu cơn lốc quật ngã tất cả đối thủ để lên ngôi vương như đàn anh Thể Công cách đây 22 năm, Viettel vô địch V.League 2020 theo kiểu của riêng mình. Họ cố gắng tạo nên những chiến thắng tối thiểu và bứt lên ở giai đoạn 2 quyết định của mùa giải.

Khi chủ nhà Quảng Ninh cất các cầu thủ chủ chốt Thanh Hào, Hải Huy, Quách Tân, Nhật Minh, Lynch sử dụng "quyền được thua" thì người ta hiểu rằng Hà Nội sẽ thắng đậm chủ nhà.
Nhưng trên sân Thống Nhất khi đó những người yêu đội bóng áo lính vẫn tin rằng Viettel sẽ chiến thắng Sài Gòn để tự quyết định ngôi vô địch. Thực tế đã diễn ra như vậy khi Bruno đã đánh đầu ghi bàn,giúp Vietttel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 đủ đến vô địch mùa giải V.League 2020 với 2 điểm cách biệt so với Hà Nội FC

Dấu ấn của nhà cầm quân
 Sau trận thua Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, HLV Vũ Tiến Thành đã tuyên bố đá sống chết với Viettel để giúp đội bóng thủ đô vô địch. Thực tế mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành chưa hề thua trên sân nhà là một thách thức cho HLV Trương Việt Hoàng.
 Nhà vô địch Viettel với những cầu thủ đang độ chín. Ảnh VTFC

Thực tế trên sân Thống Nhất đã cho thấy, chủ nhà Sài Gòn đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, quyết không để cho Viettel dễ dàng lên ngôi vô địch. Điều mà người ta thấy khách biệt lớn nhất của Viettel năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng đó là lột xác về lối đá. Vẫn là sơ đồ chiến thuật 4-4-2 ưa thích, nhưng cách triển khai các hướng tấn công đa dạng hơn rất nhiều. Dấu ấn của cựu tiền vệ Thể công đã thấy rõ khi mùa này họ không đá bốc lửa vài trận rồi lại mất điểm vô duyên.

Các cầu thủ áo lính chắt chiu từng đường bóng, việc quyết định cầm bóng hay chuyền bóng đều tùy thuộc vào thế trận, thời điểm cụ thể. Khắc Ngọc trong vai trò cầu nối giữa phòng ngự và tấn công đã làm rất tốt vai trò của mình ở khu vực giữa sân.
Trước trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Sài Gòn, các cầu thủ áo lính đã có tới 6 chiến thắng sân khách, thành tích tốt nhất V.League 2020. Hàng hậu vệ gồm 4 nội binh chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong 7 trận đấu giai đoạn 2 trong trận gặp HAGL, kết thúc bằng chiến thắng 4-1. Hà Nội cũng từng thắng HAGL 4-0 nhưng bằng lối đá tấn công theo kiểu sóng vỗ, khác hẳn Viettel.
 22 năm chờ đợi cuối cùng niềm vui đã đến. Ảnh VTFC

Bệ phóng từ hàng thủ
Có nhiều trận đấu mà đối thủ của họ đã phải thốt lên, Quế Ngọc Hải và các cầu thủ 4G đang “hủy diệt bóng đá” bằng lối chơi nặng về tư duy chiến thuật. Hãy nhìn cách họ thắng TP.HCM, B.Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0, hòa Hà Nội FC 0-0, rồi thắng Than Quảng Ninh và Sài Gòn 1-0 để lên ngôi vô địch. Không bùng nổ từng bừng như đội bóng cùng thành phố, Viettel chơi rập rình có bàn thắng rồi đặt ngay xe bus 2 tầng trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Ngoại trừ HAGL chấp nhận chơi đôi công và hàng phòng thủ quá tệ nên Khắc Ngọc, Bruno (2 bàn) và Caique mới ghi lên 4 bàn. 6 trận còn lại, sau khi có bàn thắng, họ giảm tốc độ trận đấu đến mức tối đa. Một lối đá làm nản lòng các chân sút đối phương nhưng lại đảm bảo kết quả có lợi cho mình.
Ngoại trừ Khắc Ngọc có 1 bàn thắng trên sân Plei-ku, 6 trận đấu còn lại, việc ghi bàn được giao cho bộ đôi ngoại binh. 8 bàn thắng còn lại của Viettel giai đoạn 2 thì Bruno ghi 5 bàn và Caique 3 bàn. Các đội đều biết độ nguy hiểm của các ngoại binh Viettel nhưng không tài nào ngăn cản được bởi thể lực, kỹ thuật của họ quá tốt. Các tiền vệ Hoàng Đức, Khắc Ngọc, Trọng Hoàng luôn có những đường chuyền đầy bất ngờ.
 Người ta sẽ còn phân tích rất nhiều về con đường đi đến ngôi vương của V.League 2020. Ảnh VPF
Công thức đi đến ngôi vương V.League 2020 của nhà vô địch Viettel khá đơn giản. Bảo vệ vững chắc khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh, đá rập rình chờ cơ hội để ghi bàn thắng. Khi có bàn thắng thì cố gắng cầm bóng, tung các đường chuyện dài có độ chính xác lên phía trên để đẩy bớt áp lực tấn công của đối phương.

Với sự xuất hiện của thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc đa giúp cho Viettel đá được đúng ý đồ của HLV Trương Việt Hoàng. Họ cùng với Hà Nội có được hàng phòng thủ tốt nhất V.League, dù phần lớn trong mùa giải này sử dụng 4 hậu vệ nội.
Người ta sẽ còn phân tích rất nhiều về con đường đi đến ngôi vương của V.League 2020. Nhưng việc Viettel liên tục bám đuổi Sài Gòn, rồi bất ngờ bức phá quả hàng loạt tên tuổi như TP.HCM, Hà Nội, Sài Gòn giành cúp vàng thì thiên hạ phải ngã mũ trước họ là điều không cần bàn cãi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần