Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhận án chung thân vì đôi bông tai

Kinhtedothi - Trước vành móng ngựa, với gương mặt lạnh lùng, Vũ Đình Tuệ (SN 1967, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) kể lại chi tiết hành vi phạm tội của mình trước HĐXX TAND TP Hà Nội.
Chỉ vì đôi bông tai, Tuệ nhẫn tâm xuống tay tàn ác với cụ bà 84 tuổi vào đêm mồng 2 tết Giáp Ngọ vừa qua.

Ngày 1/2/2014 (tức mồng 2 tết âm lịch), thay vì ở nhà lo việc tết nhất cùng gia đình, Tuệ đi làm “đạo chích”. Bởi ngoài nghề này ra, Tuệ không còn nghề nào khác để sống. Thế nên Tuệ có hẳn “bộ sưu tập” riêng về tiền án, tiền sự với 4 tiền án về tội trộm tài sản, lạm dụng, trong đó, 2 bản án chưa được xóa án tích.

Tối ngày 1/2/2014, Tuệ đi lang thang khắp thôn cùng ngõ hẻm nơi mình ở để rình nhà nào sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Cơ hội đã đến khi Tuệ phát hiện cửa hàng thu mua phế liệu của chị Nguyễn Thị Mừng vẫn mở cửa.

Dù đèn trong nhà vẫn sáng, Tuệ vẫn lặng lẽ đi vào “khoắng” tài sản. Vừa bước vào trong, Tuệ phát hiện bà Nhu (SN 1930, bà nội chị Mừng) đang ngủ. Khi Tuệ đang “ngó nghiêng” tìm tài sản giá trị để lấy trộm thì bà Nhu tỉnh dậy. Thấy Tuệ, bà Nhu hô hoán có trộm. Không chút sợ hãi, tên trộm vặt nhảy lên giường, bóp cổ, bịt miệng để bà cụ chủ nhà không thể hô hoán được nữa. Khi bóp cổ bà Nhu, Tuệ phát hiện bà có đeo đôi hoa tai bằng vàng, Tuệ đã giật và đút vào túi áo khoác của mình.

 
Bị cáo Vũ Đình Tuệ.
Nhân lúc Tuệ buông tay lấy hoa tai, bà Nhu tiếp tục kêu cứu. Thấy vậy, Tuệ lấy ngay đoạn dây bằng vải trên giường, quấn vào cổ bà Nhu rồi dùng tay trái nắm giữ cổ áo, lôi bà Nhu từ trên giường xuống đất, đi qua cửa ngách ra khu bể nước phía sau nhà. Tại đây, Tuệ tiếp tục siết hai đầu dây vải thít cổ, dùng tay đè đầu bà Nhu xuống nền bể nước. Sau đó, Tuệ lấy chiếc bình hoa bằng sứ bên cạnh bể nước, đập mạnh vào trán nạn nhân.

Sợ bà cụ chưa chết, tên sát nhân máu lạnh còn dùng đầu gối, kẹp chặt cổ, ép mặt nạn nhân vào thành bể. Chỉ đến khi bà lão 84 tuổi không còn cử động, Tuệ mới buông tay, đi về nhà.

Dù bị Tuệ ra tay tàn ác nhưng bà Nhu đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Sau khi tố cáo hành vi dã man của Tuệ, bà Nhu cũng từ chối giám định thương tích. Có lẽ bà thương cảm cho kiếp người đầy lầm lạc của Tuệ.

Với những hành vi trên, sau giờ nghị án, HĐXX TANDTP Hà Nội tuyên phạt Vũ Đình Tuệ 10 năm tù về tội Cướp tài sản, tù chung thân về tội Giết người. Tổng mức hình phạt chung đối với bị cáo Tuệ là chung thân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ